Nghiện game nặng, cậu bé giả vờ bị bắt cóc để lừa phụ huynh lấy tiền nạp game

TVG  - Theo Helino | 25/10/2019 02:43 PM

PUBG Mobile
28/11/2018 NCB: Tencent NPH:

Mới đây, một học sinh lớp 11 đã lừa bố mẹ của chính mình rằng cậu bị bắt cóc với ý định lấy tiền chuộc để chơi game PUBG Mobile.

Tại Ấn Độ, nhiều trẻ em nghiện PUBG Mobile tới mức chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chơi và nạp vào tựa game này. Mới đây, một học sinh lớp 11 ở thành phố Hyderabad, phía nam Ấn Độ đã lừa bố mẹ của chính mình rằng cậu bị bắt cóc với ý định lấy tiền chuộc để chơi game PUBG Mobile.

Nghiện game nặng, cậu bé giả vờ bị bắt cóc để lừa phụ huynh lấy tiền nạp game - Ảnh 1.

Cậu thiếu niên này hiện đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào Học viện Công nghệ Ấn Độ cho nên cha mẹ cậu đã "thu" chiếc điện thoại và cấm cậu chơi PUBG Mobile để tập trung hơn vào việc học. Tuy nhiên do chơi quá nhiều PUBG Mobile tới mức bị nghiện, cậu không chịu được sự thiếu vắng chiếc điện thoại của mình và PUBG Mobile cho nên cậu đã nảy ra một kế hoạch vô cùng táo bạo.

Cụ thể vào ngày 11 tháng 10, cậu nói với bố mẹ rằng mình đến nhà một người bạn để đi chơi. Tuy nhiên sáng ngày hôm sau, gia đình vẫn không thấy cậu trở về nhà. Sau khi tìm kiếm cha mẹ cậu đã quyết định báo cáo với cảnh sát và đề cập rằng con mình đã bị bắt cóc với số tiền chuộc lên tới 300.000 Rupee (tương đương với hơn 100 triệu VNĐ).

Nghiện game nặng, cậu bé giả vờ bị bắt cóc để lừa phụ huynh lấy tiền nạp game - Ảnh 2.

Trớ trêu thay, cậu bé không thực sự đến nhà bạn mình mà đến Mumbai bằng xe buýt. Cậu ra khỏi xe buýt ở thành phố Maharashtra, miền tây Ấn Độ sau đó cậu lấy trộm một chiếc điện thoại của một người lạ và dùng nó để gọi cho mẹ mình, nói với cô rằng con trai cô đã bị bắt cóc bằng giọng nói giả của mình. Cậu yêu cầu mẹ mình trả 300.000 Rupee (tương đương với hơn 100 triệu VNĐ).

Vào ngày 12 tháng 10, cậu đặt vé trực tuyến đến quận Guntur, nơi ông bà của cậu đang sinh sống. Tuy nhiên, mẹ cậu đã nhận được một tin nhắn về việc đặt vé trực tuyến này và cung cấp thông tin đó cho cảnh sát. Một đội cảnh sát sau đó đã đến trạm xe buýt trung tâm và tìm thấy cậu vào lúc 5 giờ cùng ngày, sau đó trao trả cậu cho bố mẹ.

Nghiện game nặng, cậu bé giả vờ bị bắt cóc để lừa phụ huynh lấy tiền nạp game - Ảnh 3.

Sau khi khai nhận với cảnh sát, cậu học sinh lớp 11 này đã xin lỗi bố mẹ về hành vi lừa đảo của mình với ý định lấy tiền chuộc để chơi game PUBG Mobile. Theo bố mẹ cậu cho biết, cậu rất giỏi vào năm ngoái với điểm trung bình 9,8 tuy nhiên kể từ khi cậu được bạn bè giới thiệu về PUBG Mobile 4 tháng trước, cậu đã nghiện game và kết quả học tập của cậu đã giảm nên bố mẹ đã thu điện thoại của cậu.