Nghe phụ huynh than phiền chuyện nạp game của quý tử, xót xa những khoản toàn vài trăm triệu trở lên

Kayle  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/08/2021 11:59 PM

Những pha “ném tiền” vào game của quý tử mà khi phát hiện phụ huynh chỉ biết câm nín.

Một lần nữa, câu chuyện về việc trẻ chưa đủ 18 tuổi chơi game rồi nạp tiền bằng tài khoản ngân hàng của bố mẹ khiến nhiều người phải đắn đo suy nghĩ.

Game thủ 17 tuổi người Ấn Độ “đốt" nửa tỷ vào game

Một cặp vợ chồng người Ấn Độ, sống tại bang Punjab đã rất sốc sau khi phát hiện ra cậu con trai 17 tuổi đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm 1,6 triệu Rupee (gần 500 triệu đồng) của gia đình vào game trực tuyến chỉ trong vòng 1 tháng phải ở nhà để tránh dịch Covid-19.

Số tiền này được game thủ vung ra để mua các vật phẩm trong game di động PUBG, bao gồm các loại vũ khí và trang phục cho nhân vật của mình trong game. Cha mẹ không hề hay biết về sự việc cho đến khi chính "thủ phạm" thừa nhận.

Nghe phụ huynh than phiền chuyện nạp game của quý tử, xót xa những khoản toàn vài trăm triệu trở lên - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Sự việc xảy ra trong thời gian phải ở nhà vì dịch bệnh, nam game thủ thường xuyên mượn smartphone của mẹ với lý do tham gia các lớp học trực tuyến, nhưng thực tế là để chơi game. Việc giao dịch mua sắm đồ trong game được thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng vì thông tin ngân hàng đều được lưu lại trên smartphone của người mẹ.

Để qua mặt người lớn, thiếu niên này thường xuyên xóa đi các tin nhắn thông báo về số dư trong tài khoản được gửi về smartphone sau mỗi lần trả tiền để mua đồ trong game. Chỉ đến khi toàn bộ số tiền trong ngân hàng đã bị “bốc hơi” hoàn toàn, nhân vật chính mới phải thừa nhận tội tày trời.

Sau “sự cố" này, người cha đang buộc con trai mình phải làm việc tại một cửa hàng sửa chữa xe máy để kiếm lại số tiền đã “vui tay” làm mất.

Quý tử 18 tuổi vung cả tỷ vào trò chơi “nhạy cảm” với gái xinh

Cậu con trai có tên Tiểu Vương, là học sinh cuối cấp ba ở Tây An, Trung Quốc và đang chuẩn bị lên đường du học. Thế nhưng, trong mùa hè vừa qua, cậu đã bạo tay chi 300.000 Nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) cho việc đi bar, ăn uống, mua sắm và trò chơi board game. Đáng nói, đây là số tiền gia đình dành dụm cho cậu chi trả cho các khoá học trong tương lai.

Được biết, do tiền du học phải đứng tên con mình nên ông đã gửi 300.000 Nhân dân tệ vào thẻ cho Tiểu Vương trong tháng 5 vừa qua (nhà trường cũng đã xác nhận điều này). Có tiền trong tay, cậu trai đã ăn chơi thỏa thích sau khi thi đại học. Cụ thể mua một đôi giày trị giá 8.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 28 triệu đồng), chi 20.000 Nhân dân tệ trong quán bar và hàng chục nghìn cho các dịch vụ ăn uống, massage, khách sạn….

Nghe phụ huynh than phiền chuyện nạp game của quý tử, xót xa những khoản toàn vài trăm triệu trở lên - Ảnh 2.

Tiếp tục điều tra sao kê, ông phát hiện con trai đã dành số tiền lớn cho một cửa hàng board game. Điều đáng nói là, cậu còn sử dụng dịch vụ thuê những cô gái cosplayer để chơi cùng với khách với giá trung bình dao động từ 100 tới 500 Nhân dân tệ, thậm chí lên tới 8.888 Nhân dân tệ. Chính những khoản chi tiêu này đã khiến cho Tiểu Vương cho bay màu số tiền lên tới 1 tỷ đồng.

Nghe phụ huynh than phiền chuyện nạp game của quý tử, xót xa những khoản toàn vài trăm triệu trở lên - Ảnh 3.

Lấy lý do con trai chưa đủ 18 tuổi đồng nghĩa với việc chủ cửa hàng đã làm sai trách nhiệm, ông bố yêu cầu hoàn trả số tiền đã mất. Tất nhiên, người quản lý không đồng ý và cho rằng sẽ chỉ hoàn lại tối đa 5.000 Nhân dân tệ, vì đây dù sao thì đây cũng là tiêu dùng tự nguyện từ con trai ông. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng không có quy định người dưới 18 tuổi không được chơi nên không chịu trách nhiệm.

Bố mẹ còng lưng ra đi làm, con ở nhà nạp game hết “300 củ"

Ông Ngụy ở Nam Ninh (Trung Quốc) vừa tức giận, vừa xót của tiết lộ với giới truyền thông rằng con trai của mình nghiện game online trên di động nên đã lén lấy thẻ ngân hàng để nạp tiền, số tiền dành dụm bao năm của hai vợ chồng đều bị tiêu hết. Cụ thể, số tiền lên đến 80.000 Nhân dân tệ (tương đương gần 300 triệu) của ông bà đã bị tiêu sạch.

Nghe phụ huynh than phiền chuyện nạp game của quý tử, xót xa những khoản toàn vài trăm triệu trở lên - Ảnh 4.

Thông tin về việc trẻ vị thành niên nạp quá nhiều tiền vào game di động cũng khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng, một nửa trách nhiệm nằm ở sự giám sát của cha mẹ, phần còn lại các nhà phát triển game cũng nên tăng các biện pháp để hạn chế nạp thẻ của trẻ nhỏ như: đăng nhập bằng thông tin thật kèm nhận dạng khuôn mặt… với hy vọng giảm đi số lượng sự cố đáng tiếc trên.