Nếu không giành chức vô địch năm nay, cựu sao SKT T1 sẽ xem xét đến việc giải nghệ vĩnh viễn

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/01/2017 09:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau Poohmandu, đội hình vô địch CKTG mùa 3 nhiều khả năng sẽ có thêm 1 người giải nghệ vào năm nay.

Khác với Hàn Quốc, tình hình chuyển nhượng của khu vực Bắc Mỹ không được fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam quan tâm cho lắm. Tuy nhiên thời gian vừa qua, chúng ta vẫn thu được một số thông tin quan trọng. Theo đó, cựu sao SKT T1 - Piglet đã trở lại trong màu áo của Team Liquid.

Trong một diễn biến khác, Kim “Reignover” Yeu-jin cũng đến với đội tuyển này. Và mới đây, anh chàng này có bài phỏng vấn đầu tiên Kim “Kenzi” Yong-woo của trang tin nổi tiếng Fomos.

“Tôi đã từng dự định chuyển tới Châu Âu cho tới phút cuối, tôi muốn chuyển đi cùng Heo “Huni” Seung-hoon.” Anh nói. “Không như năm ngoái khi mà chúng tôi chơi ở đường trên và rừng, năm nay chúng tôi ở đường giữa và rừng. Huni có thể thi đấu tốt ở cả đường giữa lẫn đường trên. Sau khi suy nghĩ, tôi đã chọn Bắc Mỹ, và nếu chúng tôi không còn chơi cùng nhau, Huni muốn thi đấu tại khu vực Bắc Mỹ hoặc Hàn Quốc. Khi anh ấy quyết định chọn Hàn Quốc, tôi đã khuyên rằng anh ấy nên chọn đội tuyển nào có cơ hội chiến thắng cao. Và khi biết tin Huni sẽ đầu quân cho SK Telecom T1, tôi đã rất mừng.”

Anh nói rằng anh thích thi đấu ở Bắc Mỹ nhất, và ý định quay về Châu Âu phụ thuộc vào lựa chọn của người đồng đội Huni. Tuy nhiên, Reignover nói rằng nếu tính đến kết quả, thì một đội tuyển Hàn Quốc sẽ tốt hơn.

“Tôi thích Bắc Mỹ nhất.” Anh nói. “Tôi không hề thất vọng vì tôi đã quyết định kí hợp đồng với một đội tuyển giỏi ở khu vực tôi muốn nhất, và họ đã mời tôi gia nhập. Meta hiện nay cũng phù hợp với tôi. Khi còn ở Fnatic và tập huấn với những đội tuyển Hàn Quốc, tôi nghĩ rằng phong cách thi đấu của tôi cũng phù hợp với những đội Hàn Quốc, nhưng nó cũng đi kèm với áp lực.

Để có thể thi đấu ở các giải quốc tế và đạt được kết quả tốt, tôi vẫn nghĩ rằng thi đấu cho một đội tuyển tại quê nhà sẽ tốt hơn. Bản thân tôi chưa bao giờ tới được trận chung kết của một giải đấu quốc tế nào. Tôi muốn tập luyện chăm chỉ và có những màn trình diễn tuyệt vời ở một giải đấu như vậy.”

Với việc chuyển từ Immortals sang Liquid, Reignover thú nhận rằng anh cảm thấy thoải mái nhất khi được ở Bắc Mỹ, anh cũng chia sẻ suy nghĩ của mình với đội tuyển mới và một vài đồng đội mới. Cụ thể, anh nói rằng Chae “Piglet” Gwang-jin sẽ “xem xét đến việc giải nghệ nếu không giành được chức vô địch” trong mùa giải này, mặc dù nó không được nhắc tới trong bài phỏng vấn.

Chae Piglet” Gwang Jin là một trong những xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất mà Hàn Quốc từng sinh ra. Hai chức vô địch OGN và 1 chức vô địch CKTG, người có thể sánh ngang với Piglet tại xứ sở Kim Chi chắc chỉ có người đàn em Bae "Bang" Jun-sik mà thôi. Lý do duy nhất khiến Piglet ở lại Bắc Mỹ đến thời điểm hiện tại có lẽ là anh chưa có được chức vô địch nào với Team Liquid. Với một người kiêu ngạo như Piglet, đây được coi là thất bại không thể nào chấp nhận được.

Anh sẽ chiến đấu cho đến khi đạt được thành tựu mới thôi. Piglet rất cố gắng, nhưng ai cũng hiểu rõ, Liên Minh Huyền Thoại là tựa game dành cho 5 người. Một "cánh én" không thể làm nên mùa xuân được. Và đương nhiên, Piglet cũng hiểu rõ điều này. Chính vì thế anh mới có quyết định, sẽ giải nghệ nếu không giành được chức vô địch trong năm nay.

Nếu không thể chiến thắng, tôi cũng không còn mặt mũi nào trở về quê hương thi đấu nữa!!!