Naruto: Có thể bạn chưa biết, Uchiha Itachi cũng từng yêu "điên dại" một cô gái

Tuckk  - Theo Helino | 24/07/2018 02:00 PM

Vào năm 2015, tác giả Kishimoto từng hợp tác với Takashi Yano để xuất bản bộ “light novel” mang tên Naruto Shinden (những câu chuyện chưa kể về Naruto). Thế nhưng ngạc nhiên là nó lại tập trung hầu hết về quá khứ của nhân vật Uchiha Itachi.

Mặc dù theo cốt truyện chính trong Naruto, chúng ta đã được biết mục đích thật sự của Itachi là gì và tại sao anh lại sẵn sàng rời bỏ Làng Lá để "đi bụi" như vậy. Thế nhưng trong bộ light novel này, ông còn hé lộ cho độc giả nhiều hơn về nhẫn giả được coi là tài năng nhất của tộc Uchiha này. Đặc biệt, nó còn hé lộ cho chúng ta về một mối tình đẹp nhưng không trọn vẹn của Itachi. Hóa ra con người lạnh lùng ấy cũng từng yêu điên dại một cô gái…

Naruto: Có thể bạn chưa biết, Uchiha Itachi cũng từng yêu điên dại một cô gái - Ảnh 1.

Trong tộc Uchiha lúc ấy, có một nữ nhẫn giả tên là Izumi. Cô nàng với mái tóc dài màu nâu đặc trưng này được tất thảy mọi người đều yêu quý. Không may, cha của Izumi lại mất đi sau vụ tấn công của Cửu Vĩ. Izumi tự trách bản thân vì đã làm liên lụy tới cha. Sau này, cô cố gắng không ngừng nghỉ để đạt tới sức mạnh có thể bảo vệ được những người thân yêu của mình. Chính cái chết của người cha đã giúp Izumi khai nhãn Sharingan còn trước cả Itachi.

Naruto: Có thể bạn chưa biết, Uchiha Itachi cũng từng yêu điên dại một cô gái - Ảnh 2.

Chân dung cô nàng Uchiha Izumi

Khi còn là Chuunin, Izumi đã rất nổi tiếng nhờ khả năng Thể Thuật ấn tượng. Từng có lần Izumi đứng ra bảo vệ Itachi trước những đứa trẻ khác. Đáng chú ý, Izumi cũng có quan điểm giống như Itachi và Shisui - không mấy tin tưởng vào những người còn lại trong gia tộc.

Trong những năm ở Học Viện, Izumi và Itachi dần trở nên thân thiết hơn. 2 đứa trẻ luôn bám lấy nhau ở bất cứ đâu, đến mức mà người ta đều nghĩ chúng còn hơn cả bạn bè.

Naruto: Có thể bạn chưa biết, Uchiha Itachi cũng từng yêu điên dại một cô gái - Ảnh 3.

Itachi và Izumi từ nhỏ đã thân thiết với nhau

Sau này, tình cảm của Izumi dành cho Itachi càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng, cùng thời gian ấy, Itachi lại đang hoạt động trong đội Anbu, dưới trướng của Danzo. Vì thế, anh chàng chẳng còn cơ hội để phát triển mối quan hệ sâu hơn. Dù cho sự thật là tình cảm của Itachi dành cho Izumi cũng chẳng kém gì cô nàng. Nhưng anh chàng không thể để tình cảm ảnh hưởng tới công việc, đặc biệt là trong các nhiệm vụ quan trọng.

Naruto: Có thể bạn chưa biết, Uchiha Itachi cũng từng yêu điên dại một cô gái - Ảnh 4.

Thế nhưng, nhiệm vụ từ Anbu không cho Itachi cơ hội để thổ lộ với Izumi

Cuối cùng, khoảnh khắc định mệnh đã tới. Danzo lệnh cho Itachi tiêu diệt toàn bộ gia tộc Uchiha. Không chần chừ, Itachi đã quyết định thực hiện nó. Người đầu tiên ngã xuống dưới tay anh lại không phải ai khác mà chính là Izumi. Itachi nhanh chóng phi tới nhà Izumi và sử dụng cấm thuật Tsukuyomi lên cô.

Nó khiến cho Izumi rơi vào giấc mộng với thứ hạnh phúc mà cô hằng mong muốn. Từng giây, từng phút trong nơi đó, Izumi được sống một cuộc đời hạnh phúc với Itachi làm chồng, Làng Lá, gia tộc Uchiha chưa bao giờ xảy ra chiến tranh.

Naruto: Có thể bạn chưa biết, Uchiha Itachi cũng từng yêu điên dại một cô gái - Ảnh 5.

Nếu ngày ấy, Itachi tha mạng cho Izumi thì liệu khoảnh khắc hạnh phúc này có đến?

Vào đúng thời điểm mà họ cùng chết vì tuổi già, Itachi kết thúc cấm thuật. Izumi ngã vào vòng tay của Itachi mà… mỉm cười. Cô cám ơn anh ta vì đã cho mình một cuộc đời luôn mơ ước. Sau đó, Izumi qua đời.

Ở chi tiết này, nhiều độc giả cho rằng, chính Izumi cũng lờ mờ nhận ra nhiệm vụ mà Itachi phải gánh trên vai. Cô không trách Itachi nửa lời mà ra đi với sự hạnh phúc trên khuôn mặt.

Naruto: Có thể bạn chưa biết, Uchiha Itachi cũng từng yêu điên dại một cô gái - Ảnh 6.

Phải hạ sát chính người mình yêu là một cảm giác không hề dễ chịu, Itachi đã chịu đựng nó trong suốt bao nhiêu năm

Mối tình này khiến các fan buồn mãi không thôi. Vì sao một nhân vật vốn đã chịu đựng biết bao hận thù mà ngay cả người mình yêu cũng phải xuống tay? Nếu như ngày ấy, ngoài Sasuke, anh còn tha mạng cho cả Izumi nữa thì liệu câu chuyện có khác đi?

Đệ Nhị từng đề cập về tộc Uchiha rằng họ chính là những người coi trọng tình cảm nhất. Chính những sự đau thương mất mát càng làm cho họ đau khổ hơn người thường. Cảm giác mất mát ăn sâu vào thâm tâm của Itachi, từ người mình yêu, bố mẹ, họ hàng, bạn bè…

Tất cả những điều ấy đã đủ khiến cho người khác "chết" từ lâu rồi. Dù vậy, vì một niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn, anh vẫn gắng gượng, mặc cho cơn bạo bệnh hành hạ, Itachi cố gắng từng ngày để mở ra những lối thoát cho em trai mình. Nếu như có BXH những nhân vật "anti-hero" đáng nhớ nhất, vị trí đầu tiên chắc chắn phải là của Uchiha Itachi.