Đời Sống Pháp Luật | 08/12/2024 04:38 PM
Câu chuyện bắt đầu với nhân vật chính là Stuart Simpson, một giáo viên thể thao điện tử.
Đáng nói hơn, mọi thứ lại bắt nguồn từ chính cậu nhóc game thủ đang là học trò của anh.
Cảm thấy mình có thể giúp, Stuart liền hỗ trợ bằng cách đăng nhập thông tin thẻ tín dụng của mình vào máy chơi game PlayStation của học sinh và mua cho cậu bé một gói đăng ký ba tháng. Thế nhưng cũng chính sự hào hiệp này lại đã khiến vị giáo viên tốt bụng rơi vào tình cảnh khó xử.
Theo đó, khi tìm cách xóa thẻ tín dụng của mình khỏi tài khoản học sinh, Stuart bất ngờ nhận ra rằng mình có một khoản phí phát sinh trị giá 1056 đô. Mọi giao dịch đều được thực hiện trên máy chơi game của học sinh. Hóa ra chẳng những nhờ thầy mua hộ ba tháng đăng ký PlayStation Plus, cậu nhóc còn tiện tay quẹt để mua thêm hàng loạt tựa game bom tấn nữa.
Cũng may là Stuart sau đó đã liên hệ với công ty thẻ tín dụng để yêu cầu hủy bỏ khoản phí. Đáng nói hơn, mặc dù số tiền 1.056 đô đã được hoàn lại, Simpson vẫn liên lạc với cảnh sát và nộp đơn khiếu nại chính thức với cậu học trò của mình.