Đời Sống Pháp Luật | 01/02/2026 11:40 PM
Mới đây, trong trận đấu thuộc khuôn khổ LCP Split 1 2026, MVK đã có cuộc đối đầu với đối thủ đến từ khu vực bị đánh giá thấp nhất là LJL - đội tuyển SHG. Từ trước đến nay, chưa có bất kỳ đội tuyển VCS nào bại trận trước các đại diện Nhật Bản bất kể trong giai đoạn các đội LJL có sử dụng các ngoại binh. Thế nhưng, một lần nữa, MVK lại làm nên cột mốc "đáng quên": đội đầu tiên trong lịch sử VCS thua trận trước một đại diện LJL.

MVK là đội đầu tiên trong lịch sử VCS thua 1 đội từ LJL.
Thậm chí, trận thua này càng khiến cộng đồng VCS thêm thất vọng khi cần nhắc lại vào đầu mùa giải, MVK đã thông báo sự trở lại của SofM với vai trò tuyển thủ. Nhưng cho đến hiện tại, SofM vẫn chưa cắm bàn phím vào thi đấu bất kỳ trận nào. Anh cũng không xuất hiện ở vai trò co-stream mà lại đứng ở vị trí cấm chọn của MVK và có vẻ như vẫn chỉ đạo các tuyển thủ MVK thi đấu với vai trò như một "huấn luyện viên không chính thức".

Khán giả cũng vô cùng thất vọng và không quên "nhắc" SofM.
Nhưng một phần MVK được chú ý nhiều trong mùa giải năm nay, lại đến từ việc họ thông báo sự trở lại của SofM với tư cách Xạ Thủ. Thậm chí, khi thông báo đó xảy ra, mạng xã hội Weibo của LPL cũng "rúng động" vì SofM là tuyển thủ ngoại rất được yêu thích ở xứ tỷ dân. Việc cho đến giờ SofM vẫn chưa ra thi đấu đang thử thách sự kiên nhẫn của nhiều người, thậm chí còn có ý kiến cho rằng MVK "trêu đùa" khán giả.

Có lẽ chỉ khi SofM vào thi đấu mới có thể "cứu vãn" tình thế cho MVK.
Về mặt lý thuyết và cả thực tế, MVK vẫn đang ở một vị trí chấp nhận được trên BXH. Tuy nhiên, vấn đề của MVK hiện tại là lòng tin của người hâm mộ và uy tín của chính SofM. Đành rằng không thể buộc SofM nghỉ thi đấu lâu phải gắn bàn phím vào đánh ngay. Nhưng ngay cả khi gặp các đối thủ "dễ thở" mà SofM vẫn không ra thi đấu, khán giả có cảm thấy bị lừa dối cũng là chuyện dễ hiểu.