Muốn ngắm thân hình "bốc lửa" của các mỹ nhân? Game chặt - chém sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất!

Nipp  - Theo Helino | 30/04/2018 08:00 PM

Siêu Thần Chiến Tướng
15/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Chỉ có riêng trong game chặt - chém là những đường cong quyến rũ của nhân vật nữ mới được thể hiện xuất sắc nhất mà thôi.

Nếu từng chơi qua nhiều thể loại game, chắc hẳn bạn đọc sẽ không thể không thừa nhận, vẻ đẹp của nhân vật nữ chỉ có thể bộc lệ hết trong dòng game chặt - chém. Không phải tự nhiên mà có nhiều người chơi muốn “pick” (chọn) luôn cho mình một cô nàng để sẵn sàng “quẩy tới bến” đến thế. Trong khi chắc chắn, các chỉ số cơ bản không thể bằng với các nhân vật nam được. Thậm chí, từng có những tựa game bỏ luôn nam chính và thay bằng nữ chính để thỏa mãn mong muốn được nhìn ngắm của 500 anh em như Bayonetta hay Heavenly Sword.

Lý do cơ bản cho sở thích này chính là vì cái sự đẹp. Thật vậy, khi được khắc họa trong thế giới ảo, các nàng đẹp đến lạ lùng. Bản thân người viết từng chết mê chết mệt với nhân vật Rinoa Heartilly trong Final Fantasy 8. Việc một cô gái ở ngoài đời sở hữu những số đo chuẩn mực, đi kèm khuôn mặt khả ái ai nhìn cũng yêu là rất hiếm. Thế nhưng, để tạo ra một mỹ nhân bước ra từ trí tưởng tượng của nhiều người chơi lại phụ thuộc hết vào tay nghề của các họa sĩ thiết kế.

Bạn yêu thích một cô nàng tóc dài? Eo thon? Vòng 1 đầy đặn? Đôi bàn tay nhỏ nhắn? Tất cả những thứ đó đều có thể được chỉnh sửa, thay đổi đến bao giờ chuẩn nhất thì thôi. Thế nên, có thể nói, để gặp được người trong mộng đang chạy loăng quăng ở tựa game mình đang chơi là chuyện rất đỗi bình thường.

Quay trở lại với vấn đề ở đầu bài, tại sao lại cứ nhất định phải là game chặt - chém? Rinoa trong tựa game nhập vai kia cũng đẹp lắm rồi đấy chứ? Đó là vì phần chuyển động nhân vật. Khác với các tựa game khác, dòng game chặt - chém yêu cầu nhân vật phải thực hiện nhiều động tác, nhiều góc độ hơn hẳn. Khi ấy, mọi đường cong của nàng sẽ được phô diễn theo cách tự nhiên nhất.

Thử nghĩ mà xem, vẽ ra một mỹ nhân tuyệt đẹp nhưng suốt cả game, cô ta chỉ có duy nhất hành động là chạy xung quanh người chơi, thi thoảng lại hiện ra những box thoại vô hồn. Vẻ đẹp đó liệu có thể sánh với một cô nàng khác đang cầm song kiếm tả xung hữu đột giữa hàng vạn địch nhân không?

Lại nhắc về Bayonetta, đây là tựa game chặt - chém hiếm hoi đưa người chơi đến với một nữ chính “18+” như thế. Từ ánh mắt, cử chỉ hay những khoảnh khắc nàng tung chiêu đều khiến game thủ phải “mất máu”. Và dù được dự đoán sẽ trở thành cú “flop” thảm họa nhưng không, Bayonetta lại trở thành một hiện tượng của làng game trong năm 2009.

Và đó mới chỉ là game offline mà thôi. Trong giới game online hiện nay thì sao? Thử đến với một sản phẩm chặt - chém cũng khá nổi gần đây (sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong tháng 5 tới) - Siêu Thần Chiến Tướng. Nhằm giúp người chơi cá nhân hóa nhân vật của mình, nhà phát triển đã đem tới những bộ cánh thời trang cực kỳ ấn tượng và đặc biệt, càng lên cấp thì càng… hở. Đến mức nàng ta không chỉ chôn thây kẻ địch mà còn có thể thiêu đốt ánh nhìn của người chơi bằng những chuyển động không thể tinh tế, sexy hơn.

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Siêu Thần Chiến Tướng tại ĐÂY.

Như bạn đọc thấy đấy, việc một gã đô con cầm chùy đi “tẩn” đối thủ chẳng còn xa lạ. Thế mà, cứ nhìn thấy có cô gái nào vác hẳn trường kiếm đi bổ đôi kẻ địch là nhiều ông lại phấn khích đến tột cùng… Ẩn dưới cơ thể nhỏ bé là nguồn sức mạnh khổng lồ, không kém cạnh bất kỳ đấng mày râu nào. Vậy đấy, nhân vật nữ chính trong game chặt - chém ư? Cũng không phải dạng vừa đâu.

Cũng giống như lời nhận xét của game thủ Đạt Nguyễn - một người chơi khá nổi trong cộng đồng yêu thích Onimusha ngày xưa: “Từ khi mà Tomb Raider tràn ngập ở các diễn đàn game, mình đã tin là sẽ có một ngày, việc đưa nhân vật nữ vào game chặt - chém là điều hiển nhiên chứ không còn chỉ là lựa chọn như xưa nữa”.