Thưởng thức phim bom tấn The Dark Knight Rises trên iOS & Android

PV  | 26/07/2012 0:00 AM

Tựa game có mặt đúng ngày ra mắt của bộ phim bom tấn cùng tên.

Ngay khi bộ phim bom tấn, chương cuối cùng trong bộ 3 tựa phim về huyền thoại Người Dơi được đạo diễn bởi Christopher Nolan đã và đang “tấn công” các phòng vé trên toàn thế giới, thì Gameloft cũng kịp tung ra phiên bản game “ăn theo” bộ phim cùng tên trên nền HĐH iOS và Android.
 
 
Nếu như những tựa game ăn theo các bộ phim bom tấn trên nền PC hay console đều thường phải chịu cảnh bị trù dập do chất lượng không được như mong muốn, thì những trò chơi tương tự trên những thiết bị di động, ngược lại, lại được đầu tư khá kỹ lưỡng và được đón nhận bởi đông đảo các gamer sở hữu các thiết bị di động. 

Thêm nữa, ngay từ trước khi tựa game ra mắt, các game thủ đã được trấn an tinh thần thông qua thông tin studio nổi tiếng Gameloft sẽ đảm nhận công việc phát triển The Dark Knight Rises. Và vào ngày 20 vừa qua, đúng vào ngày bộ phim được công chiếu, thì tựa game này cũng chính thức đặt chân lên AppStore và hệ thống cửa hàng ảo Google Play Store.
 
 
Một số người sau khi xem đoạn trailer thì đi đến kết luận rằng, The Dark Knight Rises: The Mobile Game chỉ là bản sao của một tựa game ra mắt gần đây cũng được phát triển bởi Gameloft, đó là The Amazing Spider-Man, tựa game ăn theo một bộ phim bom tấn khác ra mắt vào đầu tháng 6 vừa qua. Sở dĩ so sánh được như vậy là do cả 2 tựa game đều sở hữu hệ thống khám phá thế giới dạng mở, cùng nền tảng đồ họa tương đương nhau (dĩ nhiên là trông The Dark Knight Rises có vẻ bóng bẩy hơn tựa game ra mắt trước). Không chỉ có vậy, cơ chế gameplay của cả 2 cũng có phần tương đương với những thao tác tấn công và hệ thống lên cấp thông qua rất nhiều những nhiệm vụ nằm rải rác trong thành phố Gotham.
 
Thế nhưng, sức sống do Gameloft thổi vào thành phố nơi chàng tỉ phú Bruce Wayne sống mới thực sự là điều đáng quan tâm. Nếu như New York City của Spider-Man có kết cấu vô cùng đơn giản, thì trái lại, Gotham sở hữu vô số ngóc ngách cho bạn tìm kiếm. Thêm vào đó, đồ họa được Gameloft nâng lên một tầm cao mới với TDKR, với hiệu ứng mưa, sấm chớp và ánh sáng hết sức chân thực.
 
 
Cốt truyện của game cũng bám khá sát với nội dung bộ phim đang được công chiếu. Bạn, trong vai người hùng thầm lặng của Gotham City, phải quay trở lại thành phố đã từng coi anh là kẻ thù ở cuối phần phim trước, The Dark Knight. Nhân vật phản diện chính của tựa game sẽ vấn là Bane, một trong những kẻ thù mà Bruce Wayne phải kiêng dè ở cả 2 mặt thể lực lẫn trí tuệ.
 
 
Không sở hữu trong mình siêu năng lực, nhưng Người Dơi được trang bị “tận răng” với hàng đống đồ chơi công nghệ cao, và trong suốt quá trình chơi, việc lên cấp sẽ cho bạn thêm “credits” để nâng cấp vũ khí cũng như khả năng chiến đấu cho Batman. Đừng lo về vấn đề phương tiện, vì ở chế độ chơi theo cốt truyện, TDKR cho phép bạn sử dụng chiếc xe Bat Pod cũng như cỗ máy The Bat để làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành game, bạn có thể thoải mái sử dụng chúng trong chế độ Free Roam cũng như nâng cấp để mở khóa những tiện ích sau này.
 
 
Âm thanh cũng đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của tựa game này. Âm nhạc được trích dẫn trực tiếp từ những bản nhạc do nhạc sĩ tài ba Hans Zimmer sáng tác riêng cho tựa phim. Bên cạnh đó, Gameloft cũng rất chú trọng vào khâu lồng tiếng, ngay cả khi đây chỉ là một tựa game trên nền di động. Một số câu thoại được trích dẫn trực tiếp từ phim, cũng như có những đoạn đối thoại hài hước giữa các nhân vật.
 
 
Tóm lại, The Dark Knight Rises: The Mobile Game là tựa game không thể thiếu trong bộ sưu tập của các fan hâm mộ Người hùng bóng tối. Tuy nhiên nếu chỉ kết luận như vậy thì sẽ hơi “bất công” cho Gameloft. Với cố gắng của mình, họ đã tạo ra một tựa game sandbox trên nền di động rất đáng để thưởng thức. 

Hiện tại TDKR đã có mặt trên cả App Store lẫn Google Play Store.