Paladog - Vượt qua sóng gió với chiến binh chó

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/08/2015 11:00 AM

Khi tham gia Paladog thì người chơi sẽ được mặc định ngay những hệ thống lính chiến đấu mang hình dạng những con vật ngộ nghĩnh, dựa vào từng cấp độ người chơi để có thể mở ra từng loại.

Ra mắt trên thị trường từ rất lâu và đã từng trở thành huyền thoại, Paladog là một trong những tựa game tiên phong trong thể loại thủ thành phong cách mới. Thế nhưng, có vẻ như sau khi ghi dấu được tên tuổi của mình thì hãng FazeCat cũng đã "ngủ quên trên niềm vui" mà không cho ra mắt thêm một sản phẩm nào khác. Và ngày hôm nay, tôi cũng muốn giới thiệu đến với bạn đọc về tựa game này trong series "Game hay có thể bạn chưa biết".

 

Paladog được xây dựng trong bối cảnh một tương lai xa, khi con người không còn là sinh vật làm chủ thế giới nữa mà là một thế hệ khác với nền văn mình của riêng chúng. Khác với loài người, chúng có cuộc sống vô tư, yên bình và các sinh vật đều yêu thương lẫn nhau. Tuy nhiên, những con quỷ dữ vần tồn tại và đe dọa đến cuộc sống yên bình của các sinh vật. Chúng tuyên bố chiến tranh trên vùng dất Citterland. Đối mặt với sự nguy hiểm mà lũ quỷ dữ đem lại, dường như cư dân ở thế giới này đều không có khả năng sống sót. Đặc biệt là lũ xác sống được triệu tập từ địa ngục.

Quả thật ban đầu, tôi đã lựa chọn Paladog để chơi vì hình ảnh của nó mà chưa hề quan tâm tới lối chơi. Mặc dù chỉ được xây dựng trên nền đồ họa 2D có phong cách hoạt họa, thế nhưng tất cả những gì mà trò chơi mang tới lại vô cùng sắc nét và dễ nhìn. Bên cạnh đó, mọi nhân vật trong game đều rất dễ thương, không kể đó là bên phe thiện hay ác. Tuy nhiên, không gian trong game lại khá hạn hẹp, đôi khi bạn sẽ cảm thấy tù túng nhưng đây không phải là điểm ảnh hưởng quá nhiều tới việc trải nghiệm. Đáng tiếc nữa, âm thanh game không để lại ấn tượng với cá nhân tôi, nó khá ảm đạm và buồn tẻ và chắc bạn cũng chẳng muốn bật nó khi chơi làm gì.

Về lối chơi, tôi đi luôn vào những cơ chế chiến đấu và các trận đánh trong Paladog, người chơi sẽ được hóa thân thành những kỵ sĩ với “nón sắt, áo giáp sắt” cưỡi trên lưng chiến mã oai hùng. Trong trò chơi game thủ cần phải có đủ năng lượng để điều khiển quân lính và căn cứ vào từng loại binh chủng với những kỹ năng đặc trưng riêng biệt để đưa ra những chiến lược vững chắc mới có thể giành được chiến thắng trong trận đấu.

Khi tham gia Paladog thì người chơi sẽ được mặc định ngay những hệ thống lính chiến đấu mang hình dạng những con vật ngộ nghĩnh, dựa vào từng cấp độ người chơi để có thể mở ra từng loại. Việc nâng cấp lính của game cũng không quá phức tạp, chỉ số cường hóa càng cao thì sức mạnh chiến đấu của binh lính càng lớn. Và ngay bản thân nhân vật chính của bạn cũng vậy, hệ thống cấp độ sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngay lập tức kỹ năng bị động nào đó khi nhân vật lên cấp.

Tôi đã nghiện Paladog không phải vì những trận đánh với độ khó cao, đòi hỏi đưa ra những chiến thuật hợp lý hay những con Boss có hình thù quái dị. Điểm tôi thích nhất là hệ thống trang bị vô cùng đa dạng mà bạn có thể kiếm được ngay cả khi tiêu diệt những con quái nhỏ. Với mỗi loại vũ khí khác nhau sẽ đi kèm một kỹ năng đặc biệt tương ứng hay các loại nhẫn cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều về aura hồi máu hoặc số điểm để gọi quân, tùy vào bạn lựa chọn.

Hiện tại, Paladog đã trải qua tương đối nhiều phiên bản cập nhật mới và điểm khác biệt nhất là nhân vật mới Darkdog. Tôi chưa có cơ hội chơi thử anh chàng này nhưng đã tải và quyết tâm một lần nữa chinh phục nó. Tôi sẽ không giới thiệu về đoạn dàn cảnh khi bạn tiêu diệt xong tên Boss "phá đảo", đây sẽ là một phần thưởng khá thú vị cho công sức mà game thủ đã bỏ ra.

Bạn đọc quan tâm có thể tải game tại đây: iOS / Android