Lặng người nghe game thủ nữ “rủa” Cửu Dương Thần Công

Tomaho  - Theo Màn Ảnh Sân Khấu | 10/03/2015 03:38 PM

Cửu Dương Thần Công
02/03/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Game kiếm hiệp hay đấy nhưng có lẽ anh em đừng nên cả ngày cắm đầu vào game để bạn gái lên tận… diễn đàn để rủa xả cả người lẫn game như thế này.

Tựa game Cửu Dương Thần Công vừa ra mắt đang thu hút được sự chú ý cả cả cộng đồng. Tuy nhiên, dù game có hay đến mấy, xin được khuyên các bạn nam đừng quá mải cày game mà quên mất bạn gái, không khéo lại về với kiếp FA. Không tin thì cứ đọc những chia sẻ dưới đây của bạn nữ SoHappyHiHi trên diễn đàn VOZ:

“Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa kết thúc, em xin làm một bài chia sẻ nỗi niềm bức xúc với toàn thể anh chị em.

Tình hình là mình có một anh người yêu là game thủ đích thực, say mê game hơn tất cả mọi thứ. Trước đó hai ngày, anh cứ lải nhải về một game có tên Cửu Dương Thần Công hay Thần Kinh gì gì đấy sắp ra mắt. Hắn cứ ngồi khen lên khen xuống với lũ bạn nào là game đẹp, hay, cốt truyện hấp dẫn… Ban đầu, mình cũng chả bận tâm nhưng thật thất vọng khi cả ngày 8/3, hắn cứ cắm mặt vào cái điện thoại cày con game mới này. Bực mình, em cũng tải và đăng ký một tài khoản để thử vào xem có đang léng phéng với con nào không mà cả ngày trời không nói được câu nào. Sau một buổi chiều trải nghiệm, em rút ra: chửi hắn chưa đủ, em xin làm một bài chửi game cho bõ tức. #@%@#*^&@#(^

Trước giờ toàn chơi Candy Crush với xếp kim cương thôi, nên khi lần đầu chơi game kiếm hiệp em có chút bỡ ngỡ. Mò vào lập tài khoản, chọn nhân vật thì cũng thấy đẹp đẹp, cũng không đến nỗi xấu như em tưởng tượng, cũng tóc tai, váy vóc, giày dép “tông xuyệt tông” như thật!

Vừa vào nó đã nhạc nhẽo ầm ĩ đến giật cả mình, lại còn lồng tiếng Việt như phim chưởng thời xa xưa. Ngồi nghe một lúc cứ tưởng đang xem phim, đánh nhau, xuất chưởng tung tít mù. Vừa vào game, câu nói đầu tiên em phải thốt lên: “Ôi sao mà đông lúc nhúc như đi hội vậy?”. Game mới nào cũng vậy hay sao mà đông đến chật cả màn hình, đến nỗi chả tìm được mình nằm ở đâu. Thế thì hỏi đánh đấm cái nỗi gì nữa? May mà máy xịn, không thì lag đến đập máy mất.

Xong phần giới thiệu cốt truyện, vào trong game, em chân ướt chân ráo chạy lơ ngơ khắp bản đồ. Bản đồ gì mà to, rộng thế, chạy mãi không xong, không biết điểm đầu điểm cuối ở đâu! Chỗ nào cũng suối, thác nước, hoa lá cành giống nhau chết được! Đầu tư lắm cảnh vật hoành tráng để làm gì, đánh nhau mất hết cả tập trung! Đã thế lại còn có một nhiệm vụ mở được con thú cưỡi đi cho nhanh. Cứ tưởng được con gì dễ thương, ai dè ra một con của nợ nhìn trông vừa dữ dẵn lại không hiểu thuộc giống gì…

Cũng tập tành oánh nhau, tung chưởng nhưng sao mà địch đông thế, lao vào ùn ùn mà chả kịp hiểu mô tê gì. Chưởng thì xanh đỏ màu mè, vừa nhiều vừa choáng ngợp, chả hiểu mình đứng ở vị trí nào để mà nhắm đánh. May thay, ấn vào Treo máy thế là xong. Nhắc đến treo máy, nếu cứ để auto như thế thì còn cái vị gì để thưởng thức nữa?

Tiếp theo lại lò dò vào phụ bản làm nhiệm vụ, phụ bản thì nhiều mà đánh rõ lâu la, boss vừa to vừa lâu chết. Lại còn ghét ở cái chỗ nhiệm vụ rõ nhiều, vài ba cái chồng lên nhau, chưa làm xong cái này đã nảy ra nhiệm vụ khác, bảo sao chơi quên ngày đêm, bỏ quên cả bạn gái! Tóm lại đây là một cái game toàn điểm đáng ghét, mất thời gian chơi như vậy để làm gì cơ chứ!

Tóm lại là em bực quá nên hơi lan man. Các thím đọc luôn đến đoạn này cũng được. Game vừa đông vừa đau hết cả mắt . Cứ hở ra là nhảy vào đánh nhau thế mà sao người ta lại thích chơi nhỉ?? Chửi người yêu thì hắn kêu là hắn thích thể loại như thế...

Chi tiết về Cửu Dương Thần Công, bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu tại:

Trang chủ: http://cuuduong.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/cuuduong.vn

 

>> Cửu Dương Thần Công ra mắt server Lâm An, tặng Giftcode giá trị