Góc tối ít ai biết về thế giới Pokemon thật sự đáng sợ

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/01/2016 03:00 PM

Có những điều mà chúng ta không để ý tới khi theo dõi hoặc chơi Pokemon - một series có màu sắc tươi sáng dành cho trẻ em.

Không giống bất kì thế giới nào từng được sáng tạo ra, Pokemon có rất nhiều điểm tương đồng với đời thực nhưng vẫn cực kì khác biệt. Vốn được coi như một series phim hoạt hình cho trẻ em với chủ đề xoay quanh tìm bắt những sinh vật dễ thương, tuy nhiên nếu soi xét kĩ thì một số chi tiết trong Pokemon có thể khiến chúng ta rùng mình. Hãy cùng tìm hiểu về 10 sự thật đáng sợ ở bài viết dưới đây.

Mọi thứ đều là Pokemon

Đây có lẽ là chi tiết ghê rợn nhất: Bất kể thứ gì không phải con người đều có khả năng là Pokemon, từ côn trùng như bướm (Butterfree), sâu (Caterpie), bọ cánh cứng (Weedle) tới đồ vật vô chi như chùm chìa khóa (Klefki) hay đống rác (Garbodor). Thậm chí Pokemon có thể là cây cối, rau củ như Shiftry, Pinceco, Seedot, .v.v.. Bản chất Pokemon là quái vật (Pocket Monster) và một phần không nhỏ trong đó thực sự đáng sợ. Hãy tưởng tượng mình đang sống trong thế giới Pokemon, một vật tưởng chừng như vô hại có thể bất ngờ tấn công khi bạn ngoảnh mặt đi.

Đây là một sự thật có tính ám ảnh lớn. Trong season đầu tiên của anime, chỉ có 151 Pokemon. Nhưng càng về sau số lượng Pokemon ngày càng tăng lên, dẫn tới cho đến hiện tại ngày càng nhiều đồ vật và sinh vật lộ diện là Pokemon, kể cả con người.

Con người ăn thịt Pokemon để sống

Vì mọi thứ đều là Pokemon, không có gì ngạc nhiên khi loài người sử dụng Pokemon làm thực phẩm. Không hẳn là một điều rùng rợn vì trong thế giới thật chúng ta cũng ăn những động vật khác. Tuy nhiên hãy hi vọng con người chỉ ăn Pokemon hoang dã chứ không phải Pokemon của chính mình, vì ăn thịt thú cưng là điều không tốt. Tuy nhiên khó nói trước được người ta có thể làm gì trong những tình huống sống còn, như tập phim Ash bị kẹt giữa một trận bão tuyết chẳng hạn.

Dù hoang dã hay không, tưởng tượng đến việc những sinh vật dễ thương bị ai đó ăn thịt cũng khiến chúng ta cảm thấy khó chấp nhận. Đó là lý do những nhà làm phim cố gắng giấu diếm sự thật Pokemon bị dùng làm thức ăn. Trong những season đầu tiên, món ăn làm từ pokemon được thay đổi bề ngoài để giảm nhẹ đi, ví dụ con Magikarp nướng mà Ash đang ăn trong hình trên được tạo hình như bánh quy. Về sau này, những nhà làm phim quyết định chỉ cho mọi người ăn bánh mì và rau quả. Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu nhân vật trong phim không phải những người ăn chay.

Một số Pokemon từng là người

Như đã đề cập ở trên, mọi thứ trong thế giới Pokemon đều có thể làPokemon, kể cả con người. Có thể bạn đang nghĩ những nhà phát triển cạn ý tưởng và phải dùng đến con người, nhưng sự thật không phải vậy. Gần như mọi thế hệ đều có một vài Pokemon từng là con người, một chi tiết thực sự rùng rợn vì không ai muốn bị biến thành quái vật cả.

Những Pokemon xuất thân từ người xuất hiện sớm nhất là Abra, Kadabra và Alakazam, tuy nhiên phải tới Pokemon thế hệ thứ 3 điều này mới được hé lộ. Trong Pokemon Emerald, mô tả của Kadabra trong Pokedex nói rằng có lời đồn đây từng là một cậu bé có sức mạnh siêu nhiên. Nếu đó là sự thật thì ít nhất Abra và Alakazam cũng phải từng là người, thậm chí chinh là gia đình của cậu bé đó. Có thể một người em có sức mạnh tương tự bị biến thành Abra; trong khi cha và mẹ thì biến thành Alakazam. Không ai rõ điều gì đã xảy ra, một tai nạn khủng khiếp hoặc những người cha và mẹ cố ý con cái thành quái vật? Dù là gì đi nữa, họ đã bị mắc kẹt trong hình hàiPokemon, phải sống trong những quả bóng Pokeball và chiến đấu để sinh tồn.

Tội phạm thả sức hoành hành

Thế giới Pokemon không hề bình yên mà đầy những tên tội phạm âm mưu thâu tóm toàn bộ pokemon cũng như thế giới. Xuất hiện sớm nhất là Giovani và Team Rocket, những kẻ sẵn sàng thôn tính thế giới với bất kì thủ đoạn nào. Đầu tiên chúng chiếm núi Moon để tìm kiếm những hóa thạch Pokemon, sau đó bắt cóc Mr. Fuji và giết chết Marowak. Thậm chí Team Rocket còn cố gắng chiếm Silph Co, công ty vận hành gần như mọi thứ trong thế giới Pokemon. Rất may mắn kế hoạch đó thất bại, nhưng Giovani và Team Rocket vẫn tiếp tục các kế hoạch mới như mua chuộc Mewtwo, Pokemon mạnh nhất thời điểm đó.

Dù rốt cục mọi kế hoạch đều bị ngăn chặn bởi một cô bé hoặc cậu bé, nhưng những tên tội phạm có thể thỏa sức hoành hành mà không gặp phải cảnh sát hay nhà chức trách. Thậm chí những huấn luyện viên hùng mạnh thuộc Gym Leaders hay Elite Four cũng không làm gì để ngăn chặn tội ác trước khi chúng tiến quá xa.

Team Rocket không phải tổ chức tội phạm duy nhất từng suýt phá hủy thế giới. Team Magma và Aqua đã giải phóng Hoenn Gods và suýt phá hủy vũ trụ; Team Galatic thao túng cả không thời gian; Team Flare cố sử dụng vũ khí tối thượng để tiêu diệt phần lớn thế giới lẫn con người và Pokemonsống trên đó.

Số phận thế giới nằm trong tay trẻ lên 10

Suốt hơn 15 năm trong thế giới Pokemon, hàng loạt tổ chức tội phạm đã xuất hiện nằm thâu tóm thế giới. Ngăn chặn tất cả những âm mưu đó không phải cảnh sát, Gym Leader, Elite Four hay Nhà vô địch, mà là những đứa trẻ 10 tuổi.

Trẻ em 10 tuổi ngoài đời thực vẫn là học sinh tiểu học, nhiệm vụ của chúng là ăn, ngủ, học, chơi chứ không phải cứu thế giới. Chúng không biết gì về thế giới ngoài trường học, thậm chí ở trường cũng chỉ biết mỗi một giáo viên chủ nhiệm. Mặc dầu ném Pokeball không đòi hỏi quá nhiều sức, chắc chắn trẻ em không phải đối tượng mà chúng ta nên trông cậy sẽ chống lại các tổ chức tội phạm tầm cỡ thế giới.

Nếu cảnh sát không ngăn được tội phạm, thì trách nhiệm đó nên thuộc về những Nhà vô địch của từng khu vực, vì họ là những huấn luyện viên giỏi nhất đồng thời là người bảo vệ khu vực đó. Bắt những đứa trẻ chịu một trách nhiệm quá khả năng thật sự là một điểm không thể chấp nhận của thế giới Pokemon.

Vắng bóng người trưởng thành

Dù người lớn ngày càng xuất hiện nhiều trong series Pokemon , dường như trong những phần đầu tiên hầu hết cư dân đều là trẻ em. Những nhân vật trưởng thành duy nhất là mẹ của Ash, cha mẹ Brock, giáo sư Oak, bố Sabrina và trung úy Surge; hầu hết đều tương đối trẻ. Không ai biết chắc lý do của tình trạng mất cân bằng dân số này, có thể những nhà làm phim muốn tập trung vào chủ đề trẻ em như Peanuts hay Kid Next Door, tuy nhiên một vài người có giả thiết khác li kì hơn.

Trong những game Pokemon đầu tiên, trung úy Surge có nhắc đến việc suýt mất mạng trong một trận chiến nếu không nhờ có Pokemon. Đây có lẽ là manh mối cho việc hầu hết người trưởng thành đều biến mất, những người ở lại thì đều rất trẻ. Nếu có chiến tranh chắc chắn mọi người đàn ông phải ra trận, những nhân vật quan trọng như giáo sư Oak thì được ở lại. Phải chăng đây chính là cuộc chiến mà AZ nhắc đến trong những game gần đây? Giả thiết này còn giải thích cho sự vắng mặt của bố Ash. Tất nhiên giả thiết chỉ là giả thiết, còn sự thật vẫn là một dấu hỏi lớn.

Cạnh tranh khốc liệt trong cuộc sống hàng ngày

Khi lớn lên chúng ta thường được dạy cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, hãy khám phá và tận hưởng niềm vui trên con đường tới mục tiêu. Nhưng trong Pokemon, cuộc sống là ganh đua. Hầu hết trẻ em đều muốn trở thành huấn luyện viên Pokemon, đánh bại những đối thủ khác để leo lên vị trí vô địch. Một số tốt bụng và biết quan tâm đến Pokemon của mình; nhưng một số sẵn sàng đẩy những Pokemon thất bại vào chỗ chết. Những đứa trẻ trong Pokemon sẵn sàng bất chấp mọi thứ để chứng tỏ mình là số một, kể cả phí phạm thời gian ăn học quý giá hay đánh mất tình bạn.

Có lẽ đây là một cách nhìn trần trụi về thế giới Pokemon, tuy nhiên dó chính là cách sống mà trẻ em trong đó được khuyến khích. Đối với chúng không có mục tiêu nào khác ngoài trở thành số một, và phụ huynh cũng dạy bảo con em phải cạnh tranh. Như đó nói ở trên, một số trẻ em vẫn trở thành người tốt và biết quan tâm đến bạn bè, nhưng không phải tất cả đều vậy. Nếu cuộc sống là một trò chơi thì tốt hơn hết hãy là người chiến thắng.

Ma có thật

Dù rằng không chắc tồn tại ngoài đời thật, ma hoành hành khắp mọi nơi trong thế giới Pokemon. Đây không phải những sinh vật chỉ biết hù dọa trẻ em, mà là những con quái vật luôn tìm cách tước đoạt linh hồn con người. Đó chính là hình tượng ma xuất hiện trong những cơn ác mộng của chúng ta. Thật khó hiểu vì sao một số huấn luyện viên Pokemon sẵn sàng liều mạng bắt chúng. Khói độc của Gastly có thể gây chết ngạt, cú liếm của Haunter gây co giật nghiêm trọng; Hoopa có thể phá hủy thế giới; Gourgeist và Honedge có thể vừa cười đùa vừa bóp ngạt người khác, Cofagrigus có thể ăn thịt và biến nạn nhân thành xác ướp; thậm chí Hypno có thể bắt cóc, ăn thịt và ám những giấc mơ của người thân kẻ xấu số.

Thế giới Pokemon đã đưa chủ đề linh hồn và ma quỷ lên hẳn một tầm mới. Với những sinh vật nguy hiểm khó tưởng tượng tự do ngoài tự nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao cha mẹ lại cho phép những đứa con 10 tuổi ra khỏi nhà? Hôm nay chúng bắt đầu một cuộc phiêu lưu, nhưng có thể ngày mai sẽ bị Haunter giết chết. Tốt hơn hết hãy để con cái ngồi nhà và xem TV.

Những tập đoàn lớn kiểm soát thế giới

Thế giới trong Pokemon bị kiểm soát bởi những tập đoàn lớn, đặc biệt là Silph Company. Đây là tập đoàn chuyên về công nghệ và nơi sản xuất PokeBall. Không có PokeBall, huấn luyện viên sẽ không bắt đượcPokemon, không thể thách đấu, không có các danh hiệu như Gyms Leader, Elite Four, Nhà vô địch. Nói một cách đơn giản, không có Silph Co sẽ không có Pokemon. Vậy còn những cửa hàng và nhà máy sản xuất PokeBall ở mỗi vùng? Tất cả những item trong đó như TMs, HMs và PokeBall cũng đều là sản phẩm của Silph Co. Tập đoàn này sở hữu mọi thứ, một tổ chức độc quyển điển hình.

Silph Co còn xuất bản Pokedex, kho dữ liệu cung cấp thông tin duy nhất vềPokemon. Chớ quên Siph Co còn có thể tự tạo ra Pokemon và những phiên bản tiến hóa riêng như họ Porygon, dường như không có gì nằm ngoài tầm tay của họ. Với sự tồn tại của thế giới Pokemon gắn liền với Silph Co, một khi tập đoàn này quyết định thay đổi thứ gì đó, tất cả đều sẽ phải tuân theo. Ý tưởng cả thế giới được tạo nên và có thể bị phá hủy bởi một tập đoàn thật sự đáng sợ.

Pokemon huyền thoại là những vị thần hùng mạnh

Pokemon vốn dĩ là những sinh vật hùng mạnh khó kiểm soát, nhưng Legendary Pokemon thậm chí còn có sức mạnh như những vị thần. Mewtwo, sản phẩm biến đối gene của Mew, là một Legendary Pokemon từng điều khiển loài người nhân bản các Pokemon khác nhằm thống trị thế giới. Không một thứ gì có thể ngăn cản Mewtwo, và nếu không vì Ash suýt hy sinh mạng sống của mình thì kế hoạch đó đã thành công.

Mewtwo không phải Pokemon duy nhất đe dọa sự tồn vong của loài người. Trận đấu giữa Zapdos, Articuno, và Moltres suýt phá hủy thế giới, cũng như trận chiến giữa Kyogre và Groudon tại vùng Hoenn; cuộc đụng độ giữa Dialgia và Palkia còn đe dọa cả không gian thời gian. Nếu không nhờ những Legendary Pokemon biết điều hơn ngăn chặn các cuộc chiến này, thế giới đã bị xóa sổ từ lâu.

Những Pokemon hùng mạnh không hề ưa nhau và sẵn sàng gây chiến để chứng tỏ mình là vô địch, một triết lý sống phổ biến trong thế giớiPokemon. Những cuộc chạm trán này có thể diễn ra tại bất kì đâu, bất kì thời điểm nào mà không cần báo trước, người ta có thể dễ dàng mắc kẹt trong trận chiến giữa Thundurus và Tornadus khi đang dạo phố. Thật đáng sợ khi thế giới có thể bị hủy diệt bất kể lúc nào bởi những sinh vật này.

Tìm kiếm game mobile hay tại fanpage: http://www.facebook.com/gamemobilegamedidonghay