Cận cảnh 4 danh phái gây loạn giang hồ trong Độc Cô Cầu Bại

Đoạn Tuấn  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/08/2015 01:36 PM

Độc Cô Cầu Bại
28/08/2015 NCB: Hàn Quốc NPH:

Giang hồ tương truyền rằng, kể từ ngày khống chế được lão nhân Độc Cô Cầu Bại, người luyện thành công pháp tới mức tẩu hỏa nhập ma.

Giang hồ tương truyền rằng, kể từ ngày khống chế được lão nhân Độc Cô Cầu Bại, người luyện thành công pháp tới mức tẩu hỏa nhập ma. Lục Đại Môn Phái vì nghi kỵ lẫn nhau là thủ phạm độc chiếm bí kíp và kiếm khí Độc Cô nên hàng chục năm trời luôn xảy ra đụng độ giao tranh, dẫn tới tàn cục là Thiếu Lâm và Nga Mi - hai môn phái danh trấn đều tự diệt mà biến mất khỏi võ lâm.

Tứ Đại Phái còn lại bao gồm: Tiêu Dao, Cổ Mộ, Nhật Nguyệt và Minh Giáo nhờ nhanh chóng giác ngộ nên sau đó đã biết thỏa hiệp cùng nhau tại Biện Kinh thành, lệnh cho các đệ tử giỏi nhất của phái mình đi tới núi Tử Điêu nhằm tìm kiếm tung tích lão Độc Cô và tiêu hủy bộ võ công, kiếm pháp hại người của lão. Vậy đệ tử của Tứ Đại môn phái này thực sự lợi hại ra sao mà dám tự tin sẽ đối đầu được với Độc Cô tiền bối, quyết đoạt danh xưng Chí Tôn Độc Cô, quy phục thiên hạ?

Minh Giáo - Khí phách và hiếu thắng hơn bất kỳ kẻ nào trong thiên hạ!

Khí phách của đệ tử Minh Giáo trong Độc Cô Cầu Bại

Trong Độc Cô Cầu Bại, đệ tử Minh Giáo luôn đóng vai trò tiên phong trước các cuộc đụng độ trên giang hồ, luôn là người tạo được thế mãnh kích phục hổ (Đòn lớn trị hổ dữ). Vậy nên có thể đánh giá Minh Giáo phù luôn hợp với những kẻ liều lĩnh, dũng cảm, không ngại nguy hiểm, bất chấp tất cả vì đại nghĩa chung. Đồ đệ Minh Giáo khí phách ngút trời, ý chí chiến đấu cũng cao hơn 3 phái còn lại.

Cổ Mộ - Vì tình mà hận, vì hận mà liều

Đệ tử Cổ Mộ phái với dung nhan diễm tuyệt, luôn là những nữ nhân sầu lụy vì tình.

Được thiết kế giống y chang như những lời miêu tả tuyệt diệu trong sách truyện Kim Dung, đệ tử Cổ Mộ phái trong Độc Cô Cầu Bại sẽ có một hệ thống kỹ năng chưởng pháp được bổ sung rất độc đáo, trong đó 2 người chơi nam - nữ phái cổ mộ khi chiến đấu cùng nhau đều có thể cùng kích hoạt kỹ năng liên chưởng đặc biệt. Còn đối với những lúc chiến đấu bên người khác phái, Cổ Mộ tỏ ra là một buff hỗ trợ rất hữu hiệu, có vẻ như đệ tử Cổ Mộ phái là sự thay thế của phái Nga Mi trong giang hồ Độc Cô Cầu Bại.

Tiêu Dao - Nội lực thâm hậu, bốn lượng bạt ngàn cân!

Tiêu Dao - Môn phái nội lực thâm hậu nhất giang hồ Độc Cô Cầu Bại.

Trong Độc Cô Cầu Bại, Tiêu Dao phái nổi tiếng võ công khinh linh phiêu dật, tay cầm thiết kiếm, công kích lúc gần lúc xa, gần dùng chưởng pháp, xa dùng kiếm pháp, nội lực thâm hậu có thể chuyển hóa thành hàn băng miên lực. Dựa trên điểm này, Tiêu Dao thực sự là cơn ác mộng lớn đối với những đệ tử Cổ Mộ khi giao chiến, nhưng lại trở thành "phế vật" trước những đòn nã thủ từ Minh Giáo.

Nhật Nguyệt - Dụng trường cung, hạ sát vạn cao thủ trên võ lâm

Nhật Nguyệt - Môn phái mới lạ lần đầu xuất hiện cùng Độc Cô Cầu Bại.

Không thiên về ngoại thương như Minh Giáo, cũng không thiên về nội lực như phái Tiêu Dao, đệ tử Nhật Nguyệt thường quan sát tỉ mỉ võ công của đối phương để nhằm tìm ra yếu điểm, sau đó sử dụng tài nghệ bắn cung để gây phản chấn, bạo kích mạnh mẽ tới điểm chết của đối thủ.

Do vậy với mỗi trận chiến trong Độc Cô Cầu Bại, đệ tử Nhật Nguyệt thường được dạy là phải nâng cao tính phòng thủ của bản thân trước, dùng bộ kỹ năng Lưu Huyết khiến kẻ địch mất máu dần dần, sau đó khi nhận thấy đối thủ đã yếu sức, Nhật Nguyệt mới dùng trường cung để ra kỹ năng hạ sát đối thủ. Đây chính là thứ gây khiếp đảm nhất cho 3 môn phái còn lại của Độc Cô Cầu Bại.

Độc Cô Cầu Bại liệu còn dễ dàng bị Tứ đại môn phái khống chế lần thứ 2?

Võ lâm phân tranh, ai sẽ xứng danh thay thế ngôi vị Độc Cô Cầu Bại?
Võ lâm phân tranh, ai sẽ xứng danh thay thế ngôi vị Độc Cô Cầu Bại?

Ngoài mặt coi nhau là đồng minh, tuy nhiên đệ tử của 4 phái Minh Giáo, Nhật Nguyệt, Cổ Mộ, Tiêu Dao đều có chỉ thị bắt cóc và ép lão Độc Cô để tra khảo về tung tích bí kíp và 3 thanh kiếm khí. Ý định chưa thành thì tới núi Tử Điêu, 4 đại đệ tử của phái này đã thấy xác người trải dài từ ngoài cho tới trong hang động nơi lão Độc Cô bị giam cầm, vào bên trong, họ thấy xiềng xích của lão quái Độc Cô được ai gỡ bỏ từ lâu, trên vách hang có khắc rõ một khẩu thơ bằng huyết dụ:

"Độc Cô xuất thế, thiên hạ loạn, thù hận vô hồi, chiến huyết ma".

Như vậy lão quái Độc Cô lại thêm lần nữa tái xuất giang hồ, võ lâm xưa đã loạn về bí kíp nay càng đứng trước nguy cơ tận diệt bởi một lão quái nhân hóa ma. Thất lạc trên giang hồ, ai sẽ là người có duyên tầm được bí kíp võ công cùng 3 thanh ma kiếm của Độc Cô Cầu Bại? Ai có thể đánh bại lão quái để trở thành người dẹp loạn, ngừng cơn sóng gió muôn kiếp cho chốn giang hồ này?

Ghé thăm Fanpage Độc Cô Cầu Bại, chờ đón ngày Game ra mắt tại: Fb.com/DocCo.vn

5 lý do khiến Độc Cô Cầu Bại trở thành bất bại vô đối