Bức tâm thư của một game thủ FA

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 14/09/2013 12:33 AM

Những điêu suy nghĩ hết sức trong sáng của một game thủ.

Các bạn game thủ thân mến, vừa qua có một bạn độc giả đã gửi đến tòa soạn chúng tôi một bức thư khá dài và khá đặc biệt,với nội dung trong thư mô tả lại cuộc sống của một cậu bạn đam mê game và có những suy nghĩ vô cùng trong sáng về con đường phát triển của Game Việt. Nhân đây chúng tôi muốn kể lại câu chuyện đó với những ngôn từ ngộ nghĩnh như trong bức thư của cậu bạn.

GameK rất vui vì được chia sẻ với các bạn câu chuyện chân thực này về những suy nghĩ và tâm tư của một game thủ Việt.Dù đó có phải là câu chuyện thực tế đúng như câu chuyện mà cậu bạn trong thư mô tả hay không cũng mong các bạn đón nhận và chia sẻ nhứng suy nghĩ trong sáng với cậu bạn trong thư nhé.

Bức tâm thư của một game thủ FA 1
Gửi Gamek. Tôi là một game thủ FA chính hiệu ( FA là cái từ viết tắt mà người ta vẫn hay gọi là Forever Alone tức là người cô đơn mãi mãi), chả biết sau này thế nào nhưng từ trước tới nay thì đúng là như thế, mặc dù năm nay tôi đã 28 tuổi và vẫn cô đơn lẻ bóng. Một nguyên nhân mà tôi không có người yêu không phải do tôi kén chọn mà vì nhiều lúc tôi chơi game nhiều quá, có lẽ điều đó làm tôi khô khan nên nói chuyện có phần hơi vô duyên. Rồi thì hôm nọ tôi có xem chương trình Ai là triệu phú và tôi đặc biệt tâm đắc với câu nói mà người chơi hôm đấy đã nói " Vào những lúc quan trọng tôi vẫn không tin vào phụ nữ", hay vì tôi đã yêu game quá rồi.

Tôi rất thích chơi game, từ bé bố mẹ đã mua cho tôi đủ thứ, nào thì hệ máy điện tử 4 nút, SEGA, PS2 rồi PS3, Xbox, và giờ là máy tính. Tôi có đủ cả, cả tuổi thơ của tôi, tôi đều để dành tiền để mua đĩa về chơi hay nhịn ăn quà sáng để có tiền chơi game, nhưng tôi vẫn học hành chăm chú và cũng đỗ đại học và có việc làm. Giờ thì tôi đã đi làm nhưng mỗi tội bố mẹ cứ giục yêu nhưng tôi chẳng kiếm được cô nào cả, nguyên nhân có lẽ tôi yêu game nhiều hơn.

Rồi thì đến khi thị trường smarphone  phát triển, tôi cũng sắm cho mình một con máy cáu cạnh để chơi game. Có lẽ việc theo dõi các trang tin công nghệ không phải để tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ mà chủ yếu lên chém gió về game. Các trò mới trên app tôi chơi hết, down về rồ lại chơi, nên lúc này trong suy nghĩ của tôi cũng là game, điện thoại mới của tôi lúc nào cũng đầy pin nhưng cũng chỉ để đấy, chẳng chát chit với các bạn gái cũng chẳng vào face nhiều. Ở văn phòng thì anh em bạn bè cứ trêu và gán ghép cho tôi những cô nàng mà tôi không thích, cứ tưởng tượng giờ tôi đi làm lương ba cọc ba đồng mà đi chơi với các em ấy, giải trí những thú vui xa xỉ hay đi buffet thì thật là tốn kém mà cũng chẳng vui.

 Nhiều lúc tôi tự hỏi : " Tôi đang làm gì ờ cuộc sống này". Tất nhiên yêu game là một chuyện, những suy nghĩ tiêu cực cũng chỉ thỉnh thoảng, tôi cũng biết sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình bố mẹ mình. Chỉ có điều tôi thấy giờ có nhiều thứ vô vị, cũng may có game giúp tôi giải tỏa và tôi tin vào sự phát triển của game tại Việt Nam.

Tôi nghĩ rằng cho dù kinh tế có suy thoái hay khó khăn đến đâu cũng không ảnh hưởng đến thị trường game, hàng ngày vẫn có những game mới ra lò, và công nghệ game Việt càng ngày càng phát triển.Rồi thì thể lọai cũng biến đổi nhiều như tiên hiệp, kiếm hiêp, thủ thành, bắn súng.... với những cơ chế gameplay khác nhay như casual, turnbase, MMO, RPG....Tôi để ý thấy các NPH Việt và các hãng Game Việt phát triển rất mạnh, luôn tìm tòi và phát hành những game hay và ý nghĩa. Hình thức các trò chơi thay đổi và không khô khan, đồ họa cũng được trau truốt hơn. Các game mobile thì xuất hiện ngày càng nhiều, dô vậy tôi càng có thời gian để cày kéo nhiều hơn, rồi thì khuyến mãi, sự kiên, thưởng tiền trong các game cũng khá nhiều, mà hút máu ít hơn. Do vậy tôi thật sự rất mừng cho sự phát triển của game Việt trong tương lai.Nếu có thể được, tôi ước mơ được tham gia trng một dự án game Việt nào đó, và cùng chung tay để xây dựng nên các sản phẩm game ấn tượng.

Tôi rất hay theo dõi GameK và rất vui vì có nhiều phần tin thú vị cùng gifftcode, nên nhiều khi đọc GameK tôi cũng tranh thủ kiếm tin mới.Chính vì cuộc sống có nhiều khó khăn, như tôi trước hết là vấn đề tâm lý tôi muốn giải tỏa nên đã chia sẽ những suy nghĩ chân thành đến GameK. Mong Gamek cho tôi lời khuyên.Tôi có nên tìm bạn gái hay không? và tôi đam mê game có gì là sai hay không ?

Khi đọc bức thư của bạn độc giả kể trên, chúng tôi hết sức xúc động và chân thành cám ơn bạn về những ý kiến đóng góp hay những suy nghĩ hết sức trong sáng về sự phát triển của Game Việt. Chúng tôi, những người cũng yêu game và viết về game, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với bạn, bạn là một người đam mê game và có trái tim luôn chan chứa tình cảm dành cho game. 

Bức tâm thư của một game thủ FA 2

Chúng tôi tin tưởng vào ước mơ của bạn, hãy đam mê và biết ước mơ,điều đó sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến để bạn tham khảo nhé : đam mê điều gì đó là tốt, nhưng bạn phải biết cân bằng cuộc sống của mình, đam mê của bạn không có gì sai mà bạn hãy biến đam mê đó thành niềm vui của chính bạn và những người thân của bạn.Bạn là một chàng trai tốt, bạn cũng cần có một tình yêu để cuộc sống thêm thi thi vị chứ, hãy cân bằng lại thời gian của mình dành cho game và dành cho những cuộc đi chơi, ( cùng bạn gái chẳng hạn). Biết đâu đấy,bạn có thể tìm thấy một cô nàng xinh xắn cũng chơi game và cũng hiểu về game,điều đó sẽ là sự sẻ chia tốt nhất cho bạn. Còn điều ước giản dị tham gia phát triển mọt dự án game thì quá đơn giản, bạn hãy trau dồi những ý tưởng sáng tạo của mình đi, hiện tại đang có rất nhiều trung tâm hay những khóa đào tạo lập trình game, bạn hãy đằng kí tham gia ngay nhé. Chúc bạn thành công trong cuộc sống và biến đam mê của mình thành hiện thực nhé.

Bức tâm thư của một game thủ FA 3

Câu kết: Đây là một câu chuyện khá thú vị về cuộc sống và tâm tư của một game thủ, chúng tôi kể câu chuyện này muốn hướng tới các bạn game thủ trẻ, các bạn hãy đam mê và giữ trọn niềm tin của mình, cuộc sống sẽ đem lại cho các bạn niềm vui và sự thành công. Chúc các bạn may mắn.