Milona bất ngờ nói về "cú phốt" mất nghề và góc khuất đời sống livestream

  Phụ nữ mới |

Ở thời điểm hiện tại, khi đã đạt được sự độc lập tài chính và cuộc sống ổn định, cô nàng không còn bị áp lực phải làm việc vì tiền.

Milona - nữ streamer từng kiếm bộn tiền

Thời điểm gần 10 năm trước, khi nhắc tới các nữ streamer nổi tiếng ở Việt Nam, đa phần chúng ta đều thường liên tưởng ngay tới những cái tên đình đám như Kiều Anh Hera, Misthy hay Linh Ngọc Đàm, Uyên Pu. Nhưng ít ai biết rằng, cái tên Loan Milona tuy kém hot hơn nhưng vẫn là một trong những streamer kiếm tiền mạnh nhất trong năm 2018.

Cô nàng từng xuất hiện trong một vài clip cast chung với Mimosa, cũng như trong các sự kiện của 23 Creative trước đó. Dẫu vậy, chẳng nhiều người chú ý tới Loan Milona, cho tới khi cô đóng vai chính cùng Quang Cuốn trong clip troll giả vờ uống phải thuốc kích dục từng cực kỳ hot trên các trang mạng lúc bấy giờ. Theo một số nguồn tin, chỉ sau nửa năm làm việc, số tiền mà Loan Milona kiếm được trên một nền tảng PlayerDuo đã vượt qua con số 600 triệu đồng và bỏ túi hơn 560 triệu đồng trước thuế.

Năm 2022, nữ streamer bị phạt kịch khung vì xúc phạm lãnh đạo cấp cao trên mạng xã hội. Những phát ngôn của cô được đánh giá là làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận bởi ngôn từ mang tính kỳ thị... nên bị xử phạt "kịch khung" 10 triệu đồng do bị áp dụng tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ. Sau biến vạ miệng, Milona cũng công khai xin lỗi trên mạng xã hội và xin rút khỏi nghề.

Thời gian sau đó, Milona dần ổn định tinh thần và cuộc sống, cựu streamer vui vẻ trở lại.

Cô nàng chuyển hướng kinh doanh và làm các video chia sẻ trải nghiệm của bản thân, review du lịch. Dù không còn thu hút được sự chú ý như trước, Milona vẫn chăm chỉ làm việc, cống hiến cho một lượng nhỏ khán giả của mình. Trang cá nhân của cô thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường tuy nhiên chuyện hẹn hò riêng tư tuyệt nhiên hạn chế. Đến thời điểm hiện tại, cô cho biết đang có gia đình nhỏ, cuộc sống, công việc như mong muốn.

Mới đây nhất, cô nàng mới lần đầu tiên nhắc lại "cú phốt" đình đám năm ấy cũng như góc khuất nghề nghiệp.

Trong clip hơn 6 phút, cô nàng mở đầu: "Dạo này tâm sự với mọi người lý do vì sao mình nghỉ livestream. Có nhiều người bảo mình bị phốt nên mình bị cấm livestream này kia nhưng thực ra không phải. Mình trót nói linh tinh và đã bị phạt hành chính rồi, nên là mọi chuyện đã kết thúc ở đấy, cũng chẳng có ai cấm livestream cả. Chẳng qua là mình mượn cái cớ đấy để mình nghỉ livestream thôi.

Thực ra mình nghỉ livestream bởi vì hai vấn đề: thứ nhất là tiền, thứ hai là vì bản thân mình".

Milona không ngại chia sẻ cụ thể:

"Để mình nói cái vế vì tiền trước nha. Mình không phủ định nghề livestream này cái lúc mà những năm 2018 - 2019 nó nở rộ thì mình và những streamer khác cũng kiếm được rất là nhiều tiền. Thì mọi người biết đấy, còn trẻ xong kiếm được nhiều tiền thì kiểu như là sẽ tiêu tiêu hoang, tiêu linh tinh. Livestream mình kiếm được tiền xong rồi một phần mình đầu tư lại cho kênh, một phần thì mình nào là quần áo rồi giày dép rồi mỹ phẩm, trang sức rồi đi du lịch rồi đi ăn chơi này kia. Nói chung là tháng thì kiếm được nhiều nhưng mà tiêu thì cũng không ít, cuối cùng chẳng dành dụm được gì. Cứ nghĩ là hồi trẻ thì tháng sau lại làm ra được từng đấy thì thôi cứ chơi đi, tuổi trẻ mà, YOLO đi kiểu vậy. Thế cuối cùng là trong người chẳng giữ được mấy.

Về sau thì kiểu như thị trường nó bão hòa rồi, nhiều streamer quá, miếng bánh nhiều người cắn quá nên là chia ra mỗi người cũng chẳng được nhiều. Hôm trước mình đăng cái video đi làm công nhân ấy, thì mọi người bảo là về streamer đi tháng cũng được mấy chục. Thực ra thì mấy chục thì cũng đúng thôi, nhưng mà để mà mấy chục xong rồi trừ đi tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt, xong rồi tiền ăn uống, tiền thuê nhân viên, thuê editor các kiểu, nói chung là trừ đầu trừ cuối đi cũng chẳng được bao nhiêu, gọi là đủ sống.

Trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ là mình phải giàu. Thì nếu mà nếu mà mình cứ mãi tiếp tục cái công việc này thì mình có giàu được không?".

Trước đó cô nàng có mở quán trà chanh nhưng dính Covid nên kinh doanh không thuận lợi và đóng cửa.

"Thế là thành ra là về tay trắng.

Tay trắng thì có cái nghề livestream mà đợt đấy Covid mọi người ở nhà xem livestream thì lại phải quay lại livestream thôi. Nhưng thực ra là mình cũng muốn nghỉ livestream từ từ lâu rồi, từ đợt đấy cơ. Thế xong rồi dính cái vụ phốt kia thì mình mượn cái cớ đấy để mình nghỉ luôn".

Bên cạnh vấn đề kinh tế, cô nàng chia sẻ rằng công việc livestream trước đây khiến cô hay nói tục. Lâu dần, điều này biến thành một phản xạ tự nhiên. Sau này khi tiếp xúc, giao tiếp ngoài đời thực, cô nhận ra lối nói chuyện đó không còn phù hợp và cảm thấy ngượng ngùng nếu lỡ lời.

Công việc streamer đòi hỏi cô lúc nào cũng phải cố gắng duy trì trạng thái vui vẻ, hoạt bát và tạo không khí sôi nổi, kể cả những ngày tâm trạng không tốt. Việc luôn phải "gồng" khiến cô bị vắt cạn năng lượng và mệt mỏi sau mỗi buổi lên sóng.

Cùng với đó, khi chuyển sang livestream tựa game khác Đấu Trường Chân Lý - TFT thay vì Liên Minh Huyền Thoại, lượng xem bị sụt giảm mạnh. Những bình luận hỏi thăm về việc "flop", "hết thời" hay các lời chửi bới, "toxic" từ cư dân mạng khiến cô rất buồn và tổn thương. Cô nhận thấy khi đã trưởng thành hơn, cô muốn bảo vệ cảm xúc của chính mình. Cô không muốn cố chịu đựng những lời miệt thị chỉ để kiếm tiền nếu thu nhập đó không còn quá vượt trội so với đi làm văn phòng.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã đạt được sự độc lập tài chính và cuộc sống ổn định, cô nàng không còn bị áp lực phải làm việc vì tiền. Bây giờ cô chỉ làm những gì cảm thấy vui, thích thì đăng video/lên sóng, không thích thì nghỉ.

Khép lại những ồn ào quá khứ, sự trở lại cùng lời bộc bạch thẳng thắn của Milona không chỉ nhắm vào câu chuyện "vạ miệng" năm nào, mà còn vén màn bức tranh toàn cảnh về những hào quang lẫn góc khuất của nghề streamer. Quyết định rời xa màn hình để tìm lại sự bình yên, bảo vệ cảm xúc cá nhân và xây dựng một mái ấm nhỏ chính là bước ngoặt trưởng thành của cựu nữ streamer đình đám một thời.

Giờ đây, khi đã chạm tới sự tự chủ tài chính và bình thản trước những sóng gió dư luận, Milona có thể mỉm cười hài lòng với lựa chọn của mình. Lời chia sẻ của cô không chỉ giải đáp thắc mắc bấy lâu cho khán giả theo dõi, mà còn là một nốt lắng đọng đầy chiêm nghiệm cho bất kỳ ai đang theo đuổi sự nghiệp đầy áp lực nhưng cũng nhanh đến, nhanh đi trong thế giới sáng tạo nội dung.

    Công ty cổ phần VCCorp


    © Copyright 2007 - 2026 – Công ty Cổ phần VCCorp
    Tầng 17, 19, 20, 21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 3634/GP-TTĐT do Sở
    Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 06/09/2017

    GameK:

    TRỤ SỞ HÀ NỘI: Tầng 22, Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
    Điện thoại: 024 7309 5555
    Email: info@gamek.vn
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
    VPĐD tại TP.HCM: Tầng 4 Tòa nhà 123, 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

    Liên hệ quảng cáo: Admicro
    Hotline hỗ trợ quảng cáo:
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH: Admicro
    Address: Tầng 20, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên