Mic check muốn "độn thổ" của T1 trước Sandbox Gaming: Không khác gì cái nhà trẻ, Faker ngồi... im thin thít giữa 4 cái "loa phóng thanh"

Nắng  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/06/2020 12:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có vẻ như những nhân tố mới đang mang lại bầu không khí tươi mới và cực thoải mái cho toàn team T1.

Sau trận thắng 2-0 trước Sandbox Gaming (SB) thì hiện T1 đang tạo nên "chuỗi thắng" với 3 trận liên tiếp trong khuôn khổ LCK Mùa hè 2020. Tuy nhiên trong bài phỏng vấn mới nhất thì "chủ tịch" Faker có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm với kết quả này: "Chúng tôi chơi đúng bài dựa vào tình huống lúc đó, nhưng những gì đang thể hiện vẫn chưa đạt được đến kỳ vọng, vậy nên thay vì tập trung vào thay đổi lối chơi, chúng tôi muốn cải thiện lối chơi sao cho tốt lên".

Mic check muốn độn thổ của T1 trước Sandbox Gaming: Không khác gì cái nhà trẻ, Faker ngồi... im thin thít giữa 4 cái loa phóng thanh - Ảnh 1.

Như chúng ta đã biết thì đội hình T1 đã có rất nhiều sự thay máu, nhiều cái tên mới, những tài năng trẻ tuổi gia nhập có vẻ như đã mang đến một làn gió cực kỳ tươi mới và thú vị đến với không khí chung của toàn team. Điều này không chỉ được thể hiện ở kết quả trận đấu mà còn "rành rành trước mắt" người hâm mộ khi theo dõi stream và đặc biệt là mic check của T1.

Mic check muốn độn thổ của T1 trước Sandbox Gaming: Không khác gì cái nhà trẻ, Faker ngồi... im thin thít giữa 4 cái loa phóng thanh - Ảnh 2.

Mic check của T1 chưa bao giờ khiến fan thất vọng

So với đội hình "già dơ" trước đây thì nhiều người đánh giá rằng T1 hiện tại "lắm mồm" hơn rất nhiều, cười nhiều hơn và không ngại... lao vào hồ máu đối phương hay băng trụ quá đà dù K/DA đang max đẹp. Nếu như mic check ở trận thắng trước Afreeca cho thấy tinh thần "muốn quét sạch đối phương trước khi end game" của Faker mạnh mẽ cỡ nào thì hôm nay, hãy cùng theo dõi mic check của 5 con người này ở cuối cả hai trận thắng trước SB, khuyến cáo đeo tai nghe là vặn nhỏ volume.

Mic check đầy ắp tiếng cười của T1 trong trận gặp SB (Nguồn: Lee "Faker" Sanghyeok Vietnam Fanpage)

Ở ván đấu đầu tiên thì điểm nhấn chính là pha đồng hồ cát hết sức "mất mặt" của Teddy. Khi đó Kalista còn đầy máu, dính ngay quả lăn bụng của Gragas và ngay khoảnh khắc đó, Teddy đã dùng Khăn Giải Thuật khít đến từng milimet nhưng đột nhiên bấm thêm luôn cả Đồng Hồ Ngưng Đọng khiến cả team act cool mất 5 giây, "rợn cả người" theo lời của Canna.

Mic check muốn độn thổ của T1 trước Sandbox Gaming: Không khác gì cái nhà trẻ, Faker ngồi... im thin thít giữa 4 cái loa phóng thanh - Ảnh 4.

Thanh niên tự làm tự thắc mắc

Ngay sau đó thì T1 tiếp tục tràn vào, phá đi cái trụ bảo vệ nhà chính, hạ gục luôn Lucian, tuân theo đúng truyền thống "quét sạch rồi end game" bấy lâu. Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thôi thì lại chưa đủ "lầy", những tưởng T1 sẽ nhanh chóng end game nhưng không, bộ đôi Blitz và Kalista đã có một pha thị phạm Flash + Q + R chuẩn như sách giáo khoa, tiễn Varus lên bảng trong muôn vàn tức tưởi. Xem mic check thì dễ dàng nhận ra Ellim chính là thanh niên tăng động nhất team với chất giọng vô cùng lảnh lót.

Mic check muốn độn thổ của T1 trước Sandbox Gaming: Không khác gì cái nhà trẻ, Faker ngồi... im thin thít giữa 4 cái loa phóng thanh - Ảnh 5.

Thanh niên hoạt ngôn Ellim với chất giọng lảnh lót quãng 8

Ở ván đấu thứ hai, giao suốt giao tranh cuối cùng chỉ đúng là... điếc hết cả tai với 5 thanh niên tranh nhau call team, báo Flash, báo dịch chuyển, báo chiêu cuối cực kỳ đầy đủ. Vào những giây phút cuối cùng, thanh niên Canna còn mắng yêu cả Teddy là đồ ngốc rồi ngay lập tức "xóa dịu" bằng câu: "Em yêu anh Sanghyeokie (Faker), em yêu cả anh Jinseong (Teddy) nữa", đúng là lật mặt nhanh như bánh tráng.

Mic check muốn độn thổ của T1 trước Sandbox Gaming: Không khác gì cái nhà trẻ, Faker ngồi... im thin thít giữa 4 cái loa phóng thanh - Ảnh 6.
Mic check muốn độn thổ của T1 trước Sandbox Gaming: Không khác gì cái nhà trẻ, Faker ngồi... im thin thít giữa 4 cái loa phóng thanh - Ảnh 7.

Tuy nhiên Faker ở cả hai đoạn mic check lại tỏ ra khá bình tĩnh và kiệm lời, chỉ tập trung combat mặc kệ 4 cái loa phóng thanh kế bên tai. Duy chỉ có những giây phút cuối cùng, tính "khát máu" của chỉ tịch mới nổi lên vài lại tiếp tục "xui" anh em xông vào giết nốt thanh niên Sett vừa mới kịp hồi sinh trong bể máu. Tuy nhiên Effort một lần nữa chứng tỏ tình yêu bất diệt của mình với trụ địch khi lao thẳng vào hồ máu và... nằm xuống ngay tức khắc: "Tinh thần hy sinh của Changho quả là không đùa được đâu á" - Teddy.

Mic check muốn độn thổ của T1 trước Sandbox Gaming: Không khác gì cái nhà trẻ, Faker ngồi... im thin thít giữa 4 cái loa phóng thanh - Ảnh 8.

"Để anh vào trước sau đó mặc kệ thằng em chết trong bệ đá cổ" - tình anh em liệu có bền lâu?

Đối thủ tiếp theo của T1 là DAMWON Gaming với điểm nhấn là Top Thách Đấu Hàn - ShowMaker. Trong bài phỏng vấn mới nhất thì Faker cũng tiết lộ rằng mình vẫn đang có sẵn những con bài thú vị rồi, mong rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận BO3 nảy lửa và nhiều điều bất ngờ. Đừng quên theo dõi trên GameK để cập nhật mic check trận đấu nhé.