Gặp gỡ AsRock Z77 Fatal1ty Professional
Vỏ hộp của Z77 Fatal1ty Professional nhỏ một cách bất ngờ đối với một sản phẩm tầm cao cấp, kích thước chỉ bẳng đúng bo mạch chủ full ATX. Mặt trước hộp như thường lệ là nhan sắc của game thủ Fatal1ty – biểu tượng bách chiến bách thắng. Mặt sau hộp liệt kê hầm bà lằng các thứ công nghệ, trong đó có vẻ đáng chú ý nhất là Virtu Universal MVP: kết hợp giữa VGA rời và iGPU giúp tăng tốc xử lý đồ họa. Thực hư thế nào tôi sẽ đề cập đến trong bài review chi tiết.



Phụ kiện đi kèm rất nhiều: Ngoài những thứ quen thuộc như chặn main, sách vở còn có 6 cáp SATA3, khay USB 3.0 gắn khe PCI đằng sau case, 2 cái chuyển Molex – SATA (??) và chỉ có cầu SLI x2 (ơ thế khe PCI Express x16 thứ ba để làm cảnh thật à?). Cuối cùng là 4 cái bút bi quà tặng của AsRock (xanh lá cây).

Main vẫn dùng tông đen – đỏ quen mạnh mẽ quen thuộc của dòng Fatal1ty. Với tông này thì bất kì chi tiết nào trên bo mạch như khe RAM, khe PCI Express, các cổng SATA và khối tản nhiệt đều nổi bần bật. Kết hợp với đó là các tụ vàng Gold Cap lại càng tôn dáng.



Dàn tản nhiệt mosfet và chipset phải nói rất đẹp mắt, vừa cầu kì mà lại không lòe loẹt. Luận về hình thức thì hơn dòng Extreme là chắc, dù nhìn Extreme đã sướng mắt lẳm rồi.

16 + 8 phase nguồn xếp đều tăm tắp.



Giống các sản phẩm Z77 khác của AsRock, Fatal1ty Professional có 4 khe RAM chạy chế độ Dual Channel, hỗ trợ xung RAM tới 2800 MHz (Sandy Bridge hiện nay chỉ lên được tới 2200 MHz). Tôi đếm thấy có 4 phase nguồn cấp điện cho 4 khe RAM này, hơi nhiều.



Có cả IDE nữa này…