Mất vị trí số 1 trên Twitch, Ninja tạm thời không stream, tự gọi bản thân là "nô lệ" của Twitch suốt một năm qua

Mặt Trứng  - Theo Helino | 31/01/2019 10:00 AM

Ninja hơi gắt quá chăng.

Gần đây, Ninja bắt đầu dừng stream trên Twitch. Và trong buổi lên sóng mới nhất, anh chàng này đã có những chia sẻ hết sức thật lòng và giải thích cho các fan lý do tại sao mình có dự định nghỉ ngơi khỏi ánh hào quang trên Twitch, đồng thời tuyên bố đã quá mệt mỏi, không còn quá quan tâm tới số lượng subs trên nền tảng này nữa.

Trước đó, Ninja đã dừng stream trên Twitch gần một tuần, và anh chàng chỉ vừa mới trở lại lần đầu vào ngày 28/1 vừa rồi. Và trong buổi stream, Ninja cũng dành khá nhiều thời gian để tâm sự với người xem.

Mất vị trí số 1 trên Twitch, Ninja tạm thời không stream, tự gọi bản thân là nô lệ của Twitch suốt một năm qua - Ảnh 1.

Ninja từng là gương mặt thương hiệu của Fortnite và Twitch suốt một năm vừa rồi

Cụ thể, khi các fan thắc mắc về việc thần tượng của mình bỏ bê việc lên sóng trong tuần vừa rồi, Ninja đã chia sẻ khá thật lòng. Theo đó, anh chàng này đã dành thời gian đi nghỉ dưỡng cùng cô vợ Jessica xinh đẹp cũng như bố mẹ của mình. Và Ninja lên sóng trở lại chỉ để chơi Fortnite sau khi được những người bạn thân như Tim ‘TimTheTatMan’ Betar hay Jack ‘Courage’ Dunlop rủ rê.

Sau đó, Ninja đã có những lời tâm sự khá thật lòng với các fan của mình

"Yeah, tôi cảm giác thật thoải mái và thư giãn sau kỳ nghỉ dưỡng vừa rồi. Bạn cũng biết đấy, năm vừa qua gần như tôi dồn toàn bộ tâm trí và sức lực cho công việc vậy. Điều đó quả thật mệt mỏi. Tuy nhiên bây giờ tôi không còn thấy căng thẳng hay áp lực về lượng subs của mình như trước nữa. Tôi biết những gì mình có thể đạt được. Bạn biết đấy, khi tôi stream càng nhiều, lượng subs sẽ càng cao như khi tôi từng lên sóng liên tục trong 12 hay 14 tiếng liền vậy".

Mất vị trí số 1 trên Twitch, Ninja tạm thời không stream, tự gọi bản thân là nô lệ của Twitch suốt một năm qua - Ảnh 2.

Ninja đã làm việc quần quật suốt một năm qua trên Twitch

"Có những thứ tuyệt vời khác đang đến vào thời điểm hiện tại. Năm ngoái, tôi đã sống một cuộc sống không phải dành cho bản thân mình, nói một cách cường điệu thì như nô lệ của Twitch vậy. Điều đó thật mệt mỏi. Tất nhiên, tôi không hề hối tiếc, và thật tuyệt khi giờ đây có thể làm những điều mới lạ".

Điều này khác hẳn so với khi Ninja trả lời phỏng vấn trên ESPN vào tháng 9 năm ngoái, khi anh chàng này lo ngại rằng về việc bản thân sẽ không biết phải làm gì nếu như không stream nữa.

"Khi không stream, tôi có thời gian suy ngẫm về mọi thứ, nhưng chắc chắn là tôi không hề thích điều này" Ninja chia sẻ trên ESPN vào năm ngoái "Và lúc đấy tôi sẽ tự nhủ, mình đã không còn là một ngôi sao trong một khoảng thời gian, cũng không làm điều gì gây được sự chú ý trong quãng thời gian ấy. Điều ấy khiến tôi khó chịu khi cảm giác bản thân thụt lùi vậy".

Mất vị trí số 1 trên Twitch, Ninja tạm thời không stream, tự gọi bản thân là nô lệ của Twitch suốt một năm qua - Ảnh 3.

Thu nhập sẽ giảm đi, nhưng Ninja có lẽ đang rất hạnh phúc

Có thể nói sau khi bị Summi1g vượt mặt trên Twitch, Ninja đã có sự thay đổi rõ rệt trong suy nghĩ. Trước đó, anh chàng từng tương đối nhạy cảm và luôn cố gắng bảo vệ ngôi vị của mình, nhưng nó cũng đồng nghĩa với những áp lực mà anh phải gánh chịu. Còn giờ đây, tuy ít subs hơn, đồng nghĩa với thu nhập có thể giảm đi nhưng xem chừng Ninja đang rất hạnh phúc thì phải.