Mặt nạ gián và kẻ trộm linh hồn, hai truyền thuyết đô thị khét tiếng của Hàn Quốc

DS  Thể Thao Văn Hóa | 24/02/2023 07:20 PM

Câu chuyện về mặt nạ gián và kẻ cắp linh hồn là hai trong số những truyền thuyết đô thị khét tiếng nhất tại Hàn Quốc.

Mặt nạ gián và kẻ trộm linh hồn, hai truyền thuyết đô thị khét tiếng của Hàn Quốc

Những truyền thuyết đô thị của Hàn Quốc thường gắn liền với các hoạt động của cuộc sống. Nếu câu chuyện về bồn tắm hạt vừng hay chó mặt người vẫn chưa đủ lạnh gáy, thì loạt truyền thuyết về mặt nạ gián, kẻ cắp linh hồn và ma nữ sẽ khiến những người gan dạ nhất cũng phải rùng mình sợ hãi. ‏

Kẻ cắp linh hồn

‏Mặt nạ gián và kẻ trộm linh hồn, hai truyền thuyết đô thị khét tiếng của Hàn Quốc‏ - Ảnh 2.

 

Truyền thuyết về kẻ cắp linh hồn không hẳn quá xa lạ trong các nền văn hóa khác. Một truyền thuyết đô thị có từ lâu của người Hàn kể rằng những giấc mơ về người thân yêu đã qua đời là điều xấu. Đặc biệt, nếu những người này ở gần nguồn nước. Nhiều quan niệm của người bản xứ cho rằng, giấc mơ như vậy cho thấy người đã khuất trong gia đình/bạn bè muốn kéo người nằm mơ đi theo họ. Nếu người nằm mơ ôm những người này, họ sẽ bị bắt mất linh hồn.‏

Mặt nạ gián

‏Mặt nạ gián và kẻ trộm linh hồn, hai truyền thuyết đô thị khét tiếng của Hàn Quốc‏ - Ảnh 3.

Hàn Quốc là đất nước nổi tiếng với những quan điểm cực đoan về vẻ đẹp hình thể. Chính vì thế, có không ít truyền thuyết đô thị ở đất nước này xoáy sâu vào nỗi sợ liên quan đến ngoại hình. Một trong số những câu chuyện khét tiếng xoay quanh vấn đề này có lẽ là chuyện về mặt nạ gián. ‏

‏Truyền thuyết kể rằng một cậu bé bị mụn trứng cá nghiêm trọng đã cố tìm cách chữa trị. Cậu đọc được mẹo đặt gián lên gối trước khi đi ngủ để giảm tình trạng mọc mụn. Tuyệt vọng với tình trạng mụn của bản thân, cậu bé đã bắt một con gián và đặt nó lên gối rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, con gián biến mất, cậu bé nhận ra mụn trên mặt đã được chữa lành. Vui vẻ với tiến triển ngoài mong đợi này, cậu bé đến trường. Thế nhưng, sau đó, cậu bé phát hiện ra con gián không biết mất, nó đã chui vào lỗ chân lông của trên da mặt và đẻ trứng trong đó.‏

Hồn ma trinh nữ

‏Mặt nạ gián và kẻ trộm linh hồn, hai truyền thuyết đô thị khét tiếng của Hàn Quốc‏ - Ảnh 4.

Ngoài câu chuyện về kẻ trộm hồn và mặt nạ gián, người Hán cũng biết đến một cách đông đảo truyền thuyết về Cho-nyo-Gwishin hay Hồn ma trinh nữ. Trong câu chuyện này, thực thể kỳ quái xuất hiện được miêu tả có hình dạng của một cô gái với mái tóc đen dài phủ kín mặt. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta tương đối khó chịu.Chẳng những vậy, sự xuất hiện của cô ta còn khiến nhiệt độ xung quanh giảm đi một cách đáng kể. ‏

‏Với không ít người, truyền thuyết đô thị này gợi nhắc cho họ nhớ đến nhân vật Sadako - ma nữ bò ra từ tivi - trong tiểu thuyết kinh dị nhiều lần được chuyển thể thành phim của Nhật Bản có tiêu đề Ringu (tựa tiếng Việt: Vòng tròn oan nghiệt). ‏