Truyện tranh Gantz sắp được dựng thành hoạt hình 3D

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/11/2015 10:46 AM

Tựa truyện tranh đình đám Gantz của họa sĩ Hiroya Oku đang được bật đèn xanh để chuyển thể thành một tựa phim hoạt hình 3D.

Gantz, tựa manga đình đám của họa sĩ Hiroya Oku từng được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2000 và đã tạo nên một cơn sốt trong dòng truyện tranh viễn tưởng từ đó đến nay. Với kết thúc truyện được xuất bản vào năm 2013, Gantz đã để lại khá nhiều tiếc nuối cũng như sự mong chờ trong lòng các fan hâm mộ.

Trên trang bìa của tạp chí Miracle Jump số ra tháng 12 do nhà xuất bản Shueisha phát hành, các fan hâm mộ đã nhận ra được một dòng chữ thông báo khá đáng chú ý. Đó là trong năm 2016 tới đây, tựa truyện tranh đình đám Gantz sẽ được dựng thành một phim hoạt hình 3D.

Nếu bạn chưa biết thì Gantz là một tựa manga viễn tưởng cực kì nổi tiếng và được yêu thích tại Nhật Bản. Truyện kể về Kei Kurono và Masaru Kato, hai anh chàng học sinh trung học vì muốn cứu người mà đã bị tàu điện đâm chết. Điều bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó khi cả hai được hồi sinh lại cùng rất nhiều người khác trong một căn phòng chứa quả cầu màu đen bí ẩn mang tên Gantz.

Quả cầu này cung cấp vũ khí cùng một bộ đồ giúp tăng sức mạnh cho họ và yêu cầu họ đi săn người ngoài hành tinh mỗi đêm. Phần thưởng sẽ là điểm cho những người tham gia tích lũy lại để có thể nâng cấp vũ khí hoặc hồi sinh lại cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, càng ngày, những người tham gia vào lại càng nhận thấy rằng đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi mà nó là một cuộc chiến đẫm máu liên quan tới sự tồn vong của cả nhân loại.

Thông tin đáng mừng về bộ phim hoạt hình 3D đã được đưa ra dành cho các fan hâm mộ sau khi Miracle Jump thông báo rằng họa sĩ Oku và Keita Iizuka (tác giả của Blue Gralia) đang dự định sáng tác Gantz: G (hay còn gọi là G-Gantz) và sẽ cho ra mắt chương đầu tiên vào tháng 12 tới đây.

Như vậy, rất có thể phần truyện tranh mới cùng bộ phim hoạt hình 3D này sẽ là tín hiệu cho thấy sự trở lại của một huyền thoại truyện tranh từng để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả khi kết thúc vào năm 2013 này.