Sách dạy vẽ truyện tranh Việt - Tôi Vẽ "cháy hàng" trong ngày ra mắt

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/09/2015 04:00 PM

Có rất nhiều bạn trẻ quan tâm tới bộ giáo trình dạy vẽ truyện tranh - Tôi Vẽ khiến cho số lượng sách được giới thiệu lần đầu nhanh chóng bị bán hết.

Trong ngày hội truyện tranh Việt Nam Vietnam Comics Day 2015 vừa qua tại Hà Nội, theo nhiều độc giả thì điểm sáng trong số các tác phẩm được ra mắt không phải là một bộ truyện tranh mà lại chính là một quyển sách giáo trình dạy vẽ truyện tranh do người Việt thực hiện có tên Tôi Vẽ.

Giáo trình truyện tranh Tôi Vẽ được bán hết chỉ trong 30'

Theo chia sẻ từ phía đơn vị tổ chức lễ hội thì chỉ trong vòng 30 phút được giới thiệu tại ngày hội truyện tranh Vietnam Comics Day 2015, hơn 150 quyển giáo trình dạy vẽ truyện tranh - Tôi Vẽ đã được bán hết. Sau đó, rất nhiều bạn trẻ quan tâm tìm hỏi nhưng ban tổ chức đành cáo lỗi do sách đã được bán hết.

Thậm chí, có một câu chuyện hậu trường khá vui được ban tổ chức của Vietnam Comics Day 2015 tiết lộ, đó là ban đầu, theo kế hoạch thì sẽ để lại một vài cuốn sách để tặng nhóm tác giả biên soạn cùng các họa sĩ tham gia ngày hội. Thế nhưng do số lượng giáo trình Tôi Vẽ đã bị bán hết quá nhanh và cuối cùng chẳng còn quyển nào để tặng cho nhóm tác giả biên soạn cả.

Sách được mua quá nhanh đến mức ban tổ chức không còn sách để tặng cho tác giả

Nếu bạn chưa biết thì giáo trình vẽ truyện tranh - Tôi Vẽ do công ty Idea Production thực hiện từ khá lâu, tuy nhiên trước đây, giáo trình chỉ được phổ biến trong khóa học vẽ truyện tranh do Idea Production tổ chức chứ chưa hề được xuất bản và bán một cách rộng rãi như thế này.

Trong buổi giao lưu với các fan hâm mộ tại ngày hội truyện tranh, đại diện nhóm biên tập, anh Nguyễn Minh Đức đã chia sẻ rằng nhiều bạn trẻ tỏ ra khá quan tâm tới cuốn giáo trình này và không ít trong số đó tỏ ra khá thích thú trước những kiến thức, những kinh nghiệm mà cuốn giáo trình này mang lại cho họ.

Anh Nguyễn Minh Đức, đại diện nhóm tác giả biên soạn giáo trình lên giao lưu với khán giả

Thậm chí có bạn trẻ còn trêu đùa rằng "Em có cuốn giáo trình này rồi thì chắc em không cần phải đến lớp học nữa đâu." - anh Đức chia sẻ.

Bên cạnh những phản ứng tích cực của độc giả, anh Đức cũng cho rằng các bạn không nên quá phụ thuộc vào quyển giáo trình này bởi quan trọng vẫn là ở chính sự cố gắng của bạn mà thôi, do đó bạn không nên đặt ra những câu hỏi ngô nghê kiểu như "Quyển giáo trình này có giúp em thành... hàng khủng được không?" hay "Có quyển này là em vẽ được truyện tranh hả anh?"...

Khán giả Việt đang dần có sự quan tâm hơn đối với các sản phẩm trong nước

Được biết sắp tới, bộ giáo trình dạy vẽ truyện tranh này sẽ được bán rộng rãi tại các hiệu sách trên toàn quốc và sự yêu mến của độc giả với giáo trình Tôi Vẽ trong ngày hội truyện tranh Vietnam Comics Day 2015 thực sự là một dấu hiệu tốt, cho thấy rằng cộng đồng đang dần có được sự quan tâm và chú trọng hơn tới các tác giả, tác phẩm trong nước.