Đánh giá bom tấn Fantastic Four sau buổi chiếu sớm tại Việt Nam

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/08/2015 12:13 AM

Diễn biến dài dòng, phong cách khác hẳn so với phiên bản Fantastic Four (2005) là những gì có thể diễn tả về bộ phim bom tấn siêu anh hùng Fantastic Four (2015) được reboot gần đây.

Trong những tháng vừa qua, cộng đồng hâm mộ truyện tranh siêu anh hùng đang Marvel đang rục rịch chờ đón sự trở lại của một tác phẩm chuyển thể mang tên Fantastic Four, được reboot lại từ phiên bản 2 phần từng được ra mắt trước đó vào năm 2005 và 2007.

Vậy phiên bản làm lại về Bộ Tứ Siêu Đẳng này có thực sự gây được ấn tượng đối với người xem hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về điều đó qua một số nhận xét và đánh giá chung về phim trong ngày đầu công chiếu này nhé.

Hiệu ứng kỹ xảo: 6/10

Đối với một bộ phim siêu anh hùng thì kỹ xảo điện ảnh được sử dụng trong phim chiếm một vai trò khá quan trọng. Thế nhưng có vẻ như hãng Fox chưa thực sự chú trọng vào yếu tố này khiến cho các cảnh phim sử dụng kỹ xảo trở nên khá mờ nhạt và khó có thể ghi được dấu ấn trong lòng khán giả.

Kỹ xảo không có gì quá mới mẻ so với phiên bản cũ năm 2005

Kỹ xảo không có gì quá mới mẻ so với phiên bản cũ năm 2005

Xét một cách tổng thể thì hiệu ứng được sử dụng để tạo nên hình ảnh các siêu năng lực của nhóm Fantastic Four trong phần reboot này không khác mấy so với phiên bản năm 2005. Tất nhiên là nó cũng không quá tệ nhưng việc không có mấy sự cải tiến so với một tác phẩm ra đời cách đây hơn 10 năm thực sự là một điểm trừ khá lớn đối với phim.

Các cảnh quay chiến đấu chiếm thời lượng khá ít trong phim nên những hiệu ứng đổ vỡ, cháy nổ để thể hiện sức mạnh của nhóm Fantastic Four tuy khá ấn tượng nhưng cũng chưa thực sự đủ sâu để ghi dấu ấn lâu dài trong lòng người xem.

Nội dung và cốt truyện: 4/10

Có thể nói rằng đây là phần mang điểm trừ nhiều nhất và có lẽ là cũng sẽ bị chê bai nhiều nhất của phiên bản reboot Fantastic Four (2015) lần này. Việc đội ngũ biên kịch thay đổi lại một số tình tiết trong phim so với nguyên tác truyện tranh thực sự khiến cho các fan cảm thấy khó chịu. Thế nhưng đó vẫn chưa là gì khi so sánh đến việc phân bổ các tình tiết, diễn biến trong cả bộ phim.

Các tình tiết rườm rà chiếm tới hơn nửa bộ phim

Các tình tiết rườm rà chiếm tới hơn nửa bộ phim

Đối với đa phần các phim siêu anh hùng thì người xem thường muốn được chiêm ngưỡng các cuộc chiến đấu kinh thiên động địa, các cảnh hành động chiến đấu nảy lửa cùng các màn phô diễn siêu năng lực của từng nhân vật. Do đó các đạo diễn, biên kịch thường cố gắng lồng ghép thật nhiều các tình tiết chiến đấu, các cảnh quay hành động kịch tính vào để "câu khách".

Thế nhưng Fantastic Four phiên bản mới này lại đi ngược lại hoàn toàn với lý thuyết trên khi phân bổ các tình tiết cực kì rườm rà. Khán giả sẽ phải ngồi xem tới hơn 1/3 thời lượng của phim chỉ để xem hoài bão của anh chàng Reeds cùng phát minh là cỗ máy dịch chuyển con người của anh ta (dù khán giả ai cũng biết về nó rồi nhưng nó vẫn liên tục được nhắc lại trong cách tình tiết sau đó)

Cảnh chiến đấu với Dr Doom lại diễn ra quá ngắn ngủi

Cảnh chiến đấu với Dr Doom lại diễn ra quá ngắn ngủi

Đầu tư quá nhiều vào các chi tiết phụ nhưng bên cạnh đó thì các chi tiết chính lại bị bỏ qua hoặc thực hiện một cách khá hời hợt. Điển hình như cảnh chiến đấu với Dr.Doom, nhân vật phản diện chính của phim chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn và chẳng để lại ấn tượng gì cho người xem cả.

Diễn viên, nhân vật: 5/10

Tuy cũng không đến nỗi bị coi là tệ nhưng thực sự thì dàn diễn viên mới cùng cách xây dựng nhân vật của phiên bản làm lại này thua quá xa so với phiên bản năm 2005.

Diễn xuất của dàn nhân vật này tỏ ra khá lép vế khi so sánh với piên bản 2005.

Diễn xuất của dàn nhân vật này tỏ ra khá lép vế khi so sánh với piên bản 2005.

Đơn cử như việc Michael B. Jordan dường như khó có thể so sánh được với đàn anh Chris Evans khi đảm nhận vai diễn Human Torch. Sự yếu kém này không đến từ màu da của anh mà nằm ở vẻ lạnh lùng và đôi khi vẫn mang chút gì đó người lớn của Jordan thực sự không phù hợp với một nhân vật mang tính cách "trẻ trâu" như Huan Torch.

Cách xây dựng hình ảnh cho các nhân vật của phim cũng cần phải xem xét lại nếu như còn tiếp tục thực hiện thêm các phần mới. Việc tạo ra một nhân vật Dr.Doom có tính cách thất thường còn khó chiều hơn cả con gái đã phá vỡ hình ảnh Dr.Doom mạnh mẽ, khôn ngoan mà chúng ta thường thấy.

The Thing trần trụi không quần nhìn khá chướng mắt

The Thing trần trụi "không quần" nhìn khá chướng mắt

Thêm một điểm trừ khác nữa trong việc tạo hình The Thing, đó là anh chàng này hoàn toàn không hề mặc... quần. Vẫn biết The Thing toàn thân là đá thì có mặc quần vào trông cũng chẳng khác gì bình thường nhưng thực sự thì hình ảnh The Thing trần trụi đến cái quần đùi cũng không có thì lại khá là "tục" và không phù hợp.

Âm thanh: 5/10

Âm thanh của phim thực sự chưa có nhiều đột phá đặc biệt bởi không hề có một điểm nhấn nào cả. Không có các bản nhạc nền du dương hay hiệu úng âm thanh về các cuộc chiến đấu của các siêu anh hùng. Điều này khiến cho tác phẩm vốn đã không nhận được sự ủng hộ nay lại càng trở nên tệ hơn.

Tổng kết:

Nhìn chung thì phiên bản Fantastic Four này thực sự không hề hấp dẫn như các fan hâm mộ lầm tưởng trong suốt những tháng vừa qua. Dự kiến trong thời gian tới, phim sẽ còn nhận thêm há nhiều "gạch đá" của fan hâm mộ do làm mất đi hình ảnh cùng thương hiệu ủa Fantastic Four