Phim Hitman: Agent 47 bị fan quốc tế "ném đá" không thương tiếc

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/08/2015 05:57 PM

Theo một số đánh giá của các nhà phê bình thì bộ phim hành động bom tấn chuyển thể từ game - Hitman: Agent 47 (tên tiếng Việt là Sát Thủ: Mật Danh Số 47) là một tác phẩm khá tệ.

Bộ phim Hitman: Agent 47 hiện đang phải gánh chịu khá nhiều "gạch đá" từ giới phê bình trong những ngày vừa qua. Chúng ta hãy cùng đến với nhận xét của Cinemablend, một trang tin khá uy tín về bộ phim được coi là hành động bom tấn trong tháng dành cho game thủ này để xem liệu đây có phải là một sản phẩm chuyển thể thất bại hay không nhé.

Có thể nói rằng một nhà phê bình phim cũng giống như một sát thủ vậy, chúng tôi cần phải xác định được mục tiêu, theo dõi mọi động thái của đối tượng để khi thời cơ đến là phải sẵn sàng ra tay một cách không khoan nhượng. Chính vì lí do này mà tôi sẽ không dùng nhiều lời lẽ hoa mĩ và sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, đó là: các bạn đừng nên đi xem Hitman: Agent 47. Đừng xem một trailer hay clip nào hay lò dò ra rạp xem chỉ vì chút tò mò về nội dung của phim. Đây là một sản phẩm tệ, không đáng để bạn tiêu tốn thời gian vào nó một chút nào.

Hitman: Agent 47 là một sản phẩm tệ hại?

Hitman: Agent 47 là một sản phẩm tệ hại?

Về nội dung thì chúng ta sẽ được theo chân Agent 47 (Rupert Friend thủ vai) trong khi anh chàng này đang được thuê để thực hiện 2 hợp đồng giết mướn. Mục tiêu đầu tiên là Le Clerq (Thomas Kretschmann thủ vai), người đứng đầu của một công ty kỹ thuật sinh học, đang cố gắng tiếp tục nghiên cứu công trình của một khoa học gia người Nga nhằm tạo ra môt thứ vũ khí tối thượng, đó chính là các sát thủ nhân bản.

Mục tiêu tiếp theo của Agent 47 là một người chưa rõ danh tính nhưng lại có mối liên hệ với một phụ nữ trẻ bí ẩn (do Hannah Ware thủ vai). Tuy nhiên, việc theo dấu mục tiêu này của Agent 47 lại bị cản trở bởi một nhân vật khác (do Zachary Quinto thủ vai) khiến cho anh chàng phải can thiệp vào chuỗi những rắc rối không đáng có này.

Không giống như game, cốt truyện của phiên bản phim khá mờ nhạt và chắp vá

Không giống như game, cốt truyện của phiên bản phim khá mờ nhạt và chắp vá

Nếu như trong game, toàn bộ câu chuyện về Agent 47 sẽ được khám phá qua cốt truyện của phần chơi campaign với những nhiệm vụ nối tiếp nhau thì bộ phim chuyển thể này lại là một sự chắp vá với những tình tiết dùng lại từ các bộ phim hành động khác, tạo nên một mớ hỗn độn mà nhiều người nhận xét rằng chúng được lai tạp giữa The Bourne Identity và Resident Evil.

Chính điều này đã khiến cho cốt truyện của Hitman: Agent 47 khá mờ nhạt. Thậm chí, yếu tố khiến cho phim bị xếp ở loại "R-rating" cũng khá là... vớ vẩn bởi nếu xem qua những cảnh phim chưa bị cắt bỏ thì chắc bạn sẽ thấy rằng phim được xếp hạng R chỉ vì một chút máu me cùng câu nói tục của nhân vật Quinto trong một vài cảnh phim chứ chẳng có gì đáng chú ý nhiều như chúng ta mong đợi.

Các cảnh Unrated khiến nhiều người thất vọng

Các cảnh Unrated khiến nhiều người thất vọng

Có lẽ, điểm sáng duy nhất níu kéo tôi lại với bộ phim này chính là ở nhạc phim mang đến sự tang thương do chính tay Marco Beltrami thực hiện, được đánh giá là rất phù hợp trong các cảnh hành động mà lại không bị trùng lặp với các siêu phẩm Mission: Impossible được ra mắt trước đó. Tuy nhiên, giữa một rừng thất bại như vậy thì quả thực phần âm nhạc do Marco Beltrami thực hiện cũng khó có thể gây được ấn tượng mạnh cho người xem. Đây có lẽ cũng là sản phẩm thứ 2 của Fox góp phần "vùi dập" tên tuổi của nhạc sĩ tài ba này sau Fantastic Four.

Điểm sáng duy nhất có lẽ là phần âm nhạc của Marco Beltrami mà thôi

Điểm sáng duy nhất có lẽ là phần âm nhạc của Marco Beltrami mà thôi

Hitman: Agent 47 thực sự là một bộ phim quá tệ, tôi đang bắt đầu tự hỏi mình rằng liệu những kỉ lục, những thành tựu mà Fox gặt hái được trong năm 2014 trước đó có phải là thực hay không? Tôi mong rằng Victor Frankenstein và thậm chí là cả Deadpool của năm tới sẽ chứng mình rằng sự nghi ngờ của mình là hoàn toàn sai.

Trên đây là một trong số ít những đánh giá của giới phê bình về Hitman: Agent 47. Liệu phim có thực sự tệ như vậy? Chúng ta hãy cùng chờ tới ngày ra mắt của phim tại Việt Nam 28/08/2015 để có câu trả lời một cách chính xác nhất nhé.