Phim hài Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì - Hay nhưng không quá xuất sắc

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/02/2016 12:51 PM

Liệu bộ phim Mỹ Nhân Ngư mới đây của Vua Hài Châu Tinh Trì có thực sự hấp dẫn? Hãy cùng tìm hiểu điều đó qua bài đánh giá phim sau đây nhé.

Có thể nói kỳ nghỉ Tết năm nay là một đợt ảm đạm với những khách hàng quen thuộc của các rạp chiếu phim. Bởi lẽ đến những ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ mới có một bộ phim bom tấn là Deadpool ra mắt. Còn các phim khác đều không quá xuất sắc, khiến khán giả rất khó để lựa chọn.

Nhưng nếu bạn chưa biết thì trong số những phim chiếu trong đợt tết này thì Mỹ Nhân Ngư có thể được coi là một bom tấn của nền điện ảnh Trung Quốc. Bởi trong 3 ngày chiếu thì bộ phim của Châu Tinh Trì đã thiết lập một kỷ lục: thu về 1 tỷ nhân dân tệ (tương đương với 3000 tỷ VNĐ). Chúng ta hãy cùng xem thử bộ phim có thực sự là một lựa chọn tốt cho việc bỏ tiền ra mua vé ngoài rạp không nhé?


Poster phim Mỹ Nhân Ngư của vua hài Châu Tinh Trì.

Poster phim Mỹ Nhân Ngư của vua hài Châu Tinh Trì.

Đối với fan hậm mộ của Châu Tinh Trì, thì riêng việc tên thương hiệu của anh gắn liền với Mỹ Nhân Ngư cũng đủ khiến mọi người đổ xô ra rạp. Bởi trước đó anh đã từng rất thành công với Tây Du Hàng Ma, một bộ phim với phong cách và cốt truyện vô cùng táo bạo, nhưng lại vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn người xem. Chính vì thế khi đi xem Mỹ Nhân Ngư mọi người đều kỳ vọng rằng Châu Tinh Trì sẽ lại sản xuất tiếp một bộ phim đặc sắc để chiều lòng khán giả.

Nội dung phim là sự pha trộn giữa rất nhiều thể loại khác nhau. Mỹ Nhân Ngư có sự lãng mạn của truyện tình cảm giữa con người và nàng tiên cá. Lại có chút gì đó pha giữa phim Hàn Quốc nói về một cô gái trẻ yêu một “soái ca” đẹp trai, giàu có. Phim còn pha thêm cả những tình huống hài hước, hành động và cả những câu chuyện nhân văn sâu sắc đằng sau đó.


Nữ diễn viên chính Lâm Doãn với vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Nữ diễn viên chính Lâm Doãn với vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Nhìn chung về cốt truyện không có quá nhiều đột phá so với các thể loại phim điện ảnh khác thậm chí còn có phần thụt lùi so với Tây Du Hàng Ma. Mỹ Nhân Ngư cũng không có những “xoắn ốc” khiến người xem phải căng thẳng suy nghĩ. Nhưng lại làm tròn vai trò giải trí của mình người xem sẽ có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng và cười vô cùng thoải mái. Cuối phim, những bài học và giá trị cô đọng đủ để không quá giáo huấn người xem, nhưng vừa đủ để cảm nhận được tính nhân văn, chân thiện mỹ ở trong đó.

Các tình huống trong phim thực sự mang đậm chất Châu Tinh Trì mà chúng ta đã thấy ở các phim anh đóng hay cả những phim mà anh sản xuất. Những tình huống “hài nhảm” và đối thoại vô cùng đặc trưng đủ khiến khán giả cười lên cười xuống. Thậm chí trong rạp tôi đi xem mọi người còn vỗ tay tán thưởng cho các tình huống này. Đây chắc chắn là yếu tố khiến cho không chỉ khán giả Trung Quốc mà cả Việt Nam đều vô cùng thích thú.


Một phác thảo về người cá cực kì hài hước

Một "phác thảo" về người cá cực kì hài hước

Để tạo nên thành công của Mỹ Nhân Ngư ở Trung Quốc chắc chắn phải kể thêm sư góp mặt của dàn diễn viên trong phim. Nam diễn viên chính Đặng Siêu, người từng thủ vai trong bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký đã diễn quá xuất sắc trong bộ phim này. Anh đã lột tả được một nhân vật nam chính với nhiều nét tính cách khác nhau. Lúc thì đểu giả, mưu mô, khi lại phong trần, nghĩa khí, lúc thì điên điên dở dở.

Rất khó để chê được điểm gì ở vai diễn này của anh. Đóng cặp cùng anh là Lâm Doãn, một cái tên còn khá mới trong nền điện ảnh Trung Quốc. Tuy sắc đẹp không phải thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành, thậm chí còn có phần lép vế so với Trương Vũ Kỳ. Nhưng góc cạnh khuôn mặt, cách diễn và dáng vẻ của cô lại hợp với vai chính đến không ngờ. Đây có lẽ là lý do tại sao Châu Tinh Trì lại chọn cô trong số hàng ngàn cô gái thử vai trong bộ phim này.


Hẳn bạn sẽ phải giật mình khi gặp người cá như thế này nhỉ...

Hẳn bạn sẽ phải giật mình khi gặp người cá như thế này nhỉ...

Tuy tổng thể, phim thực sự “đáng đồng tiền bát gạo” cho những ai thích ra rạp. Nhưng vẫn còn một số điều hạn chế. Đầu tiên phải kể đến sự kỳ vọng về cái tên Châu Tinh Trì. Với tốc độ ra mắt một phim trong khoảng 2 đến 3 năm thì ai cũng mong rằng phim sau của ông phải chất và hay hơn phim trước. Nhưng thực tế Mỹ Nhân Ngư lại không quá xuất sắc như những gì mong đợi. Đây có thể coi là một sản phẩm “xem tạm” trong lúc chờ thêm vài ba năm nữa để có một bộ phim khác của vị đạo diễn này.

Thêm vào đó, phim đan xen quá nhiều thể loại, hành động, tâm lý, tình cảm, hài nên cái chất của phim hay nhân vật không thực sự nổi bật lên được. Các pha hành động hay kỹ xảo vẫn còn những lỗi như ghép bị lộ hoặc hơi cứng nên gần như các cảnh hành động cũng không được mãn nhãn cho lắm.

Nhìn chung, cho dù có không bằng được Tây Du Hàng Ma hay Tuyệt Đỉnh Kungfu nhưng có thể coi đây là một bộ phim đáng đi xem trong dịp tết này. Bởi nó sẽ mang lại cho bạn những tiếng cười vô cùng sảng khoái đúng chất Châu Tinh Trì. Cùng với đó, các cặp đôi đi xem Mỹ Nhân Ngư cũng có thể cảm nhận được một câu chuyện tình đẹp và trong sáng giữa một chàng trai và một nàng tiên cá. Cuối phim các bạn còn có thể cô đọng lại bởi những giá trị nhân văn, ý nghĩa chính mà vị đạo diễn họ Châu muốn gửi gắm đến khán giả.