Phim "anh em" của The Walking Dead lập kỉ lục người xem

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/08/2015 05:58 PM

Bộ phim "anh em" của The Walking Dead với tên gọi Fear The Walking Dead đã được ra mắt và lập kỉ lục về người xem mới.

Là một trong những bom tấn được mong đợi nhất mùa hè, Fear The Walking Dead đã có được một mở màn đầy ấn tượng với lượng người xem kỉ lục, ghi tên mình vào danh sách những series “vàng” của mảng phim truyền hình Mỹ. Tuy nhiên, so với những gì mà người xem mong chờ, thì bộ phim vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Điều đầu tiên có thể nói, chính là phong cách của Fear The Walking Dead không hề giống với người anh em của mình, The Walking Dead. Lấy bối cảnh là thành phố Los Angeles nhộn nhịp khi dịch bệnh mới chỉ chớm bắt đầu, các nhà làm phim không hề cố gắng đẩy nhanh các tình tiết về những thây ma ăn thịt người mà tận dụng gần 1 tiếng thời lượng phim để tìm cách xây dựng hình tượng tâm lý nhân vật.

Với những fan hâm mộ, điều này hoàn toàn dễ hiểu vì trong xã hội trên phim, các xác sống chỉ là một dạng chất xúc tác, gián tiếp góp phần thể hiện tích cách và tâm lý con người khi bị đẩy đến bờ vực của sự sinh tồn. Tuy nhiên, đây có thể là một điểm trừ chết người cho phim nếu nó gặp phải những khán giả bật TV lên và mong chờ một cuộc thảm sát đẫm máu như họ từng thấy ở The Walking Dead. Nhà sản xuất Dave Erickson cũng đã từng phát biểu: "Đây giống như một bộ phim gia đình hơn”, và thế thì cũng có nghĩa là “Đừng mong chờ chém giết gì nhiều trong phim này".

Đúng như những gì ông nói, phần lớn thời gian của tập đầu tiên cho chúng ta làm quen với một gia đình không mấy hạnh phúc với các thành viên: mẹ Madison Clark (Kim Dickens), cha dượng Travis Manawa (Cliff Curtis) cùng 2 đứa con đang độ tuổi lớn, Nick Clark (Frank Dillane) và Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey).

Việc để cậu con trai nghiện ngập Nick là người đầu tiên chứng kiến cảnh xác sống ăn thịt người thật ra là một bước đi khá khôn ngoan của 2 biên kịch Dave Erickson và Robert Kirkman. Nó tạo nên bầu không khí có phần hỗn loạn, đặt các nhân vật vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, sợ hãi và chối từ những gì mình nhìn thấy. Bầu không khí ấy dần dà sẽ bao trùm cả bộ phim, giống như căn bệnh dịch tiềm tàng mới chỉ đang le lói ở những góc nhỏ trong thành phố, nhưng sẵn sàng biến thành một ngọn lửa hung tàn, có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Một trong những điều mà khán giả mong muốn nhất, chính là được xem căn bệnh sẽ lan ra diện rộng như thế nào, những con phố đông đúc hoa lệ rồi sẽ ra sao, con người sẽ đặt ra những biện pháp gì để bảo vệ nhau, chính quyền sẽ có những hành động nào trước khi nó sụp đổ như trong The Walking Dead. Tóm lại, điều các fan chờ đợi ở phần phim này là nó sẽ làm nhiệm vụ giải đáp cho những gì The Walking Dead còn bỏ ngỏ.

Chính vì vậy, tập phim vừa qua của Fear The Walking Dead hẳn sẽ làm nhiều người thất vọng. Xây dựng hình tượng tính cách nhân vật qua những cảnh phim yên bình, tình cảm là hợp lý, nhưng bộ phim có vẻ đang sa đà vào chúng quá mức. Chẳng mấy ai thực sự quan tâm tới chuyện tình yêu đương giữa Alicia và bạn trai những phân đoạn thiếu tính kết nối của ông hiệu trưởng (và những cảnh này chiếm kha khá thời lượng của phim). Bộ phim cần tìm lại đúng nhịp của mình, vì bản thân nó không phải là một cuốn tiểu thuyết dài dằng dặc, và mặc dù tâm lý nhân vật là cần thiết, thì Fear The Walking Dead cần phải tìm ra một cách mới để cân bằng 2 khía cạnh tình cảm và kinh dị của mình. Dù sao đi chăng nữa, những tiến triển về căn bệnh mới chính là thứ lôi kéo khán giả tới màn hình TV.

Bên cạnh nhịp phim còn hơi dài dòng, thì Fear The Walking Dead ít ra cũng thành công trong việc thực hiện những cảnh quay khá độc đáo, thú vị và kĩ xảo cũng rất tốt. Nhà quay phim Michael McDonough thực sự đã khiến cho khán giả cảm thấy đây gần như là một bộ phim chiếu rạp chứ không chỉ đơn thuần là một TV series. Diễn xuất của dàn diễn viên chính trong phim cũng nhận được khá nhiều lời khen ngợi nhờ khả năng nhập vai tốt, cách diễn thông minh và nhiều cảm xúc. Sự thể hiện của Frank Dillane được đánh rất cao với vai diễn một chàng thanh niên với quá khứ không hạnh phúc, nghiện ngập, không dám tin những gì mình nhìn thấy và bên cạnh đó là mong muốn được cai nghiện để ở bên những người mình yêu thương.

Dù sao đi nữa, Fear The Walking Dead cũng đã có một ngày khởi chiếu cực kỳ ấn tượng với 10.1 triệu lượt xem và đạt 6.3 điểm rating trong đêm Chủ Nhật, trở thành series có ngày mở màn ấn tượng nhất lịch sử truyền hình cáp. Trở lại năm 2010, tập khởi chiếu của The Walking Dead chỉ nhận được 5.4 triệu lượt xem và trải qua năm mùa, con số này đã tăng lên đến 17 triệu. Rõ ràng, đây là một tín hiệu rất tốt cho Fear The Walking Dead. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn nên an tâm rằng các biên kịch chắc chắn sẽ đẩy nhanh tốc độ hơn nhằm giúp cho mùa đầu tiên có một kết thúc mạnh mẽ như The Walking Dead từng làm.