Phim 300: Rise of an Empire liệu có phải là sản phẩm thất bại?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/04/2014 08:00 AM

Cùng đến với những phân tích về bộ phim đang được coi là bom tấn đầu hè, 300: Rise of an Empire.

Được coi là một trong những bộ phim bom tấn hấp dẫn nhất mở màn cho mùa phim hè 2014, thế nhưng 300: Rise of an Empire thực sự đã gây nên sự thất vọng nặng nề đối với những ai từng hâm mộ phần 1 của bộ phim này. Có thể nói rằng, phần 2 thua kém hơn nhiều so với người anh cả của mình trong mọi mặt từ nội dung cho đến kĩ xảo, những điều không thể thiếu cho thành công của một bộ phim dã sử như thế này.

 Phim 300: Rise of an Empire liệu có phải là sản phẩm thất bại? 1
Phần 2 - 300: Rise of an Empire thực sự khó có thể so sánh với phần 1

Bối cảnh phim diễn ra song song với phần 1, mô tả một mặt trận khác của quân Hy Lạp chống lại 1 triệu quân Ba Tư. Với các cảnh quay đều tập trung vào trận thủy chiến Mycale, một chiến thắng vĩ đại của quân Hy Lạp chống ngoại xâm. Nếu như trong phần 1, khán giả đã bị gây ấn tượng mạnh bởi nội dung phim rất "độc", kể về việc 300 chiến binh Spartar anh dũng chống lại hàng vạn quân Ba Tư thì trong phần 2 này, dường như không hề có tình tiết nào đủ sức cuốn hút khán giả được như vậy.

 Phim 300: Rise of an Empire liệu có phải là sản phẩm thất bại? 2
Những cảnh cao trào bị cắt khá thô khiến nội dung phim rời rạc.

Thêm vào đó, việc phim bị cắt xén quá nhiều cũng khiến cho khán giả khi xem xong phải tự hỏi: "Rốt cuộc là phim nói về cái gì?". Những cảnh "nóng", cảnh hành động đẹp nhất đều bị cắt bỏ một cách khá thô khiến cho nội dung phim trở nên rời rạc và gây nên sự cụt hứng cho người xem. Đơn cử như cảnh Themistokles “ân ái” với Artemisia, khi cả hai con người đang cuốn lấy nhau, nhạc nền đang lên mức cao trào thì... chuyển sang cảnh Artemisia... đạp Themistokles ra. Cảnh "gần gũi" quá ngắn ngủi và... cụt này của phim khiến một số khán giả phải đùa vui rằng: “anh này yếu sinh lý nên bị cô kia đuổi ra à?”

 Phim 300: Rise of an Empire liệu có phải là sản phẩm thất bại? 3
Hình ảnh các con thuyền chiến chưa thực sự bắt mắt.

Kĩ xảo của phim cũng khó có thể so sánh được với phần 1 khi mà tạo hình của những con thuyền, những chiến binh Ba Tư chưa thực sự bắt mắt. Các cảnh chiến đấu của binh lính hai bên cũng không được đẹp mắt nếu so sánh với những màn "cân team" của 300 chiến binh Sparta ở phần 1. Điểm nhấn duy nhất và có lẽ là đáng nhớ nhất trong phim chỉ là chiếc tàu chở dầu khổng lồ của quân Ba Tư với thiết kế khá lạ mắt, đã tạo nên một thảm lửa quét sạch hầu hết chiến thuyền Hy Lạp và tạo nên trận thắng đầu tiên nhưng cực kì hoành tráng của quân Ba Tư.

 Phim 300: Rise of an Empire liệu có phải là sản phẩm thất bại? 4
Các âm thanh của chiến trường khá chân thực.

Về mặt âm thanh thì phim được đánh giá là có chất lượng khá tốt và khá chân thực. Các cảnh chiến đấu với những tiếng trống trận dồn dập, tiếng la hét dậy khắp chiến trường cũng giúp làm tăng sự kịch tính của bộ phim. Tuy nhiên, do phim đã bị cắt khá nhiều nên người xem vẫn dễ bắt gặp một số "hạt sạn" như khi mà hai nhân vật chính chiến đấu với nhau rất hăng say, tiếng nhạc cũng đang dồn dập, chuẩn bị đến cao trào thì... chuyển cảnh khác.

 Phim 300: Rise of an Empire liệu có phải là sản phẩm thất bại? 5
Có lẽ chỉ có cô nàng Artemisia do Eva Green thủ vai là có diễn xuất tốt.

Về dàn diễn viên trong phim thì gần như phim không có bóng dáng của những ngôi sao quá nổi tiếng. Mặc dù cuộc chiến trong phần 2 khốc liệt và có quy mô lớn hơn hẳn phần 1 nhưng nhân vật chính Themistokles lại không ấn tượng được như Leonidas. Vị tướng quân này bị khán giả đánh giá là có diễn xuất quá... hiền, chưa làm toát lên được khí phách của người lãnh đạo. Nổi bật hơn cả vẫn là phần diễn của Eva Green, tuy không còn quyến rũ và hấp dẫn như xưa, song sự tàn ác, nhẫn tâm lẫn lòng căm thù quân Hy Lạp được cô diễn tả rất đạt.

 Phim 300: Rise of an Empire liệu có phải là sản phẩm thất bại? 6
300: Rise of an Empire chưa thể gây nhiều ấn tượng với khán giả.

Nhìn tổng quan thì 300: Rise of an Empire xứng đáng là một món tráng miệng tạm thời trong khi đợi các siêu phẩm giải trí khác ra mắt chứ chưa thể được coi là một bộ phim bom tấn thực thụ. Các cảnh phim bị cắt xén quá thô khiến cho nội dung phim bị rời rạc, một số đoạn thì lời lẽ của các nhân vật lại quá hoa mỹ, quá dài dòng mà hành động thì gần như chẳng có. Nếu bạn đang có ý định ra rạp để xem 300 phần 2 thì có lẽ nên suy nghĩ kĩ và lựa chọn một bộ phim khác để giải trí thay vì xem phim xong và tự hỏi: "Mình vừa xem cái gì ý nhỉ?".