Nữ hoàng Ai Cập – truyện tranh gắn liền tuổi thơ

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 17/01/2014 11:56 AM

Chúng ta hãy đến với bộ truyện tranh gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều độc giả, Nữ hoàng Ai Cập.

Tuổi thơ của chúng ta gắn liền nhà xuất bản Kim Đồng với rất nhiều bộ truyện tranh nổi tiếng như Doraemon, Dragon Ball (7 viên ngọc rồng), Dấu Ấn Rồng Thiêng,… và chắc chắn phải nhắc đến 1 cái tên đã ăn sâu vào tim của cả các bạn nữ lẫn các bạn nam, Nữ hoàng Ai Cập.

Nữ hoàng Ai Cập – truyện tranh gắn liền tuổi thơ 1

Nữ hoàng Ai Cập có tên tiếng Anh là Crest of Royal Family, là bộ manga do tác giả Chieko Hosokawa sáng tác. Truyện bắt đầu được đăng trên tạp chí Princess vào năm 1976 và chỉ tính năm đến 2006 đã tiêu thụ được hơn 36 triệu bản tại Nhât, đứng vị trí thứ 3 trong số các bộ truyện bán chạy nhất mọi thời đại. Tuy nhiên cho tới nay, tác giả vẫn chưa thể hoàn thành và kết thúc câu chuyện của mình.

1.Thông tin:

Nữ hoàng Ai Cập – truyện tranh gắn liền tuổi thơ 2

Tên truyện: Crest of Royal Family (Nữ hoàng Ai Cập)
Năm phát hành: 1976
Tác giả: Chieko Hosokawa
Thể loại: Historical, Romance, Fantasy
Tình trạng hiện nay: Kết thúc – chưa hoàn thành

2.Nội dung:

Nội dung Nữ hoàng Ai Cập xoay quanh nhân vật chính là Carol Rido, một thiếu nữ người Mỹ tóc vàng, mắt xanh, con gái của một gia đình triệu phú yêu thích khảo cứu cổ học, đang là sinh viên khoa khảo cổ tại Cairo. Khi gia đình cô nhận bảo trợ cho chương trình khai quật và nghiên cứu lăng mộ của một vị Pharaon trẻ tuổi, lời nguyền từ ngôi mộ đã giáng xuống gia đình cô. Lời nguyền ấy đưa cô ấy trở về Ai Cập cổ đại, nơi cô bị lôi kéo vào những vấn đề của Ai Cập và những quốc gia cổ đại khác như Assyria và Babylon. 

Nữ hoàng Ai Cập – truyện tranh gắn liền tuổi thơ 3

Tại đây, Carol gặp Memphis, một Pharaon trẻ tuổi dũng mãnh, là người mà gia đình cô đã khai quật mộ ở thế giới hiện đại. Bất chấp sự bướng bỉnh, hung dữ và bản tính mạnh mẽ ban đầu của anh ta, họ yêu nhau say đắm và cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách. Điều này đã làm người chị cùng cha khác mẹ của Memphis, nữ hoàng Isis giận dữ vì cô đã chờ đợi lâu để cưới Memphis. Carol, với kiến thức khoa học hiện đại, trở thành một nhân vật quan trọng trong lịch sử cổ đại.

3.Đánh giá:

Có thể nói Nữ hoàng Ai Cập là bộ truyện đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam mà có thể thu hút được sự quan tâm của độc giả nữ nhiều hơn độc giả nam, nhưng cũng là bộ truyện đầu tiên mà có nội dung thích hợp với cả nam lẫn nữ. Được xây dựng dựa trên bối cảnh giả tưởng, bộ manga đã đưa chúng ta đến 1 nền văn hóa vốn được coi là đầy bí ẩn của nhân loại. Các truyền thống văn hóa, các nhân vật lịch sử, các mưu kế hiểm độc đều được khắc họa rất sâu sắc và vô cùng rõ ràng. Đây có thể được coi là nguồn kiến thức về Ai Cập cổ đại cực kỳ hữu dụng nếu bạn tò mò nhưng lại ngại đọc những cuốn sách toàn chữ khô khan.

Nữ hoàng Ai Cập – truyện tranh gắn liền tuổi thơ 4

Nữ hoàng Ai Cập được coi là 1 trong những bộ truyện có cốt truyện tuyệt vời nhất mọi thời đại, dựa trên câu chuyện tình yêu của Carol và hoàng đế Memphis vốn sớm đã trở thành biểu tượng. Tuy nhiên dường như càng về sau tác giả càng khai thác quá đà chi tiết cảm động khi Memphis cứu được Carol từ nanh vuốt kẻ thù nên 2/3 chặng sau của bộ manga có thể được gói gọn trong mấy chữ: Carol bị kẻ địch bắt, Memphis vất vả cứu về được nhưng rồi lại bị bắt, vòng tuần hoàn cứ thế xảy ra liên tục.

Nữ hoàng Ai Cập – truyện tranh gắn liền tuổi thơ 5

Như đã nói ở trên, tác giả vẫn chưa vẽ kết thúc cho bộ Nữ hoàng Ai Cập, vậy nên nhà xuất bản đã tổ chức 1 cuộc thi viết kết thúc truyện, và đây là tác phẩm đã đoạt giải nhất: Nhân vật Ryan, anh trai Carol, chính là Memphis đầu thai chuyển thế sau khi chết. Ryan ở hiện tại lại nhớ ra quá khứ. Ryan chỉ là con nuôi trong gia đình Lido, vì vậy có thể lấy Carol. Carol ở quá khứ sau khi Memphis chết thì tự tử. Sông Nile đưa nàng về thời hiện tại và gặp Ryan, họ nhớ lại những chuyện đã xảy ra và lấy nhau. Tại Ai Cập cổ đại thì Carol đã sinh hạ một hoàng nam và là người kế ngôi.