Những ứng cử viên nặng ký bị Oscar 87 làm ngơ

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/01/2015 06:00 PM

Những đề cử chính thức của Oscar 87 đã gây ra tranh cãi lớn khi những bộ phim, đạo diễn hay diễn viên bị bỏ quên.

Rất nhiều tranh cãi nổ ra sau khi Viện Hàn Lâm Điện Ảnh & Nghệ Thuật Hoa Kỳ công bố danh sách đề cử giải Oscar lần thứ 87. Người ta lấy làm lạ khi những cái tên đặc biệt ấn tượng, thậm chí được kì vọng sẽ mang về tượng vàng nhưng cuối cùng lại không hề có tên trong bảng đề cử.

1. Đề cử Nam chính xuất sắc nhất cho Jake Gyllenhaal trong "Nightcrawler"

Trường hợp đầu tiên phải kể đến là kẻ săn tin táo tợn Lou Bloom trong bộ phim Nightcrawler của đạo diễn Dan Gilroy. Ngay từ khi trailer của phim này xuất hiện đã có không ít người dám cược rằng đây là năm mà sự nghiệp của Jake Gyllenhaal sẽ thăng hoa. Chỉ qua một vài đoạn thoại ngắn trong phim, khán giả đã thấy sợ hãi trước chất “quái dị” toát ra từ nhân vật này. Thực vậy, Lou Bloom đã trở thành một biểu tượng cho mặt trái của truyền thông - những kẻ săn tin đêm. Với gương mặt hốc hác, đôi mắt luôn ở trạng thái thâm quầng nhưng bỗng chốc lóe lên những ánh nhìn lạnh lẽo tinh ranh khi đánh hơi thấy con mồi. Trong những buổi phỏng vấn của Nightcrawler, chính đạo diễn Dan Gilroy cũng như Jake Gyllenhaal chia sẻ rằng họ luôn cố gắng tạo ra hình ảnh một Lou Bloom đói khát, thực dụng và tàn nhẫn.

Những ứng cử viên nặng ký bị Oscar 87 làm ngơ 1

Để có được diện mạo hoàn hảo hơn khi nhập cuộc, Jake đã phải giảm đến 30 pound (~14 kg) và điều này gợi cho ta nhớ đến trường hợp của diễn viên Matthew McConaughey khi anh đoạt Oscar cho đề cử Nam chính xuất sắc cho vai người mắc AIDS trong Dallas Buyers Club năm ngoái. Mặc dù được đề cử ở những giải thưởng uy tín khác như Quả Cầu Vàng hay SAG nhưng có vẻ như các thành viên của Viện Hàn Lâm lại bỏ quên Lou Bloom, một vai diễn có thể coi là cột mốc trong sự nghiệp diễn xuất của Jake Gyllenhaal. Anh đành đứng nhìn cơ hội của mình trao vào tay những diễn viên khác như Steve Carell (Foxcatcher) và Bradley Cooper (American Sniper).

Những ứng cử viên nặng ký bị Oscar 87 làm ngơ 2

2. Clint Eastwood và đề cử đạo diễn xuất sắc nhất trong "American Sniper"

Những ứng cử viên nặng ký bị Oscar 87 làm ngơ 3

Ngài Eastwood không chỉ chứng tỏ mình là một huyền thoại sống với thể loại phim cao bồi miền viễn tây mà còn là một đạo diễn/ nhà sản xuất phim tài ba qua một loạt các tác phẩm để đời: Million Dollar Baby, Letters from Iwo Jima, Gran Torino… Năm vừa qua, ông ghi dấu ấn khi thực hiện bộ phim kể về cuộc đời người xạ thủ vĩ đại trong lịch sử nước Mĩ: Chris Kyle. American Sniper nhận được 6 đề cử Oscar bao gồm cả những hạng mục quan trọng là Phim xuất sắc nhất và Nam chính xuất sắc nhất dành cho Bradley Cooper, nhưng tuyệt nhiên không hề đả động gì đến vị đạo diễn đáng kính này cả. Đây có thể nói là một trường hợp khá hiếm vì thường những cái tên nằm trong hạng mục Phim xuất sắc năm thì đạo diễn của nó cũng sẽ có mặt ở bảng vàng đề cử.

3. Nữ đạo diễn da màu Ava DuVernay của "Selma"

Những ứng cử viên nặng ký bị Oscar 87 làm ngơ 4

Đây có thể đã là một Oscar đi vào lịch sử khi lần đầu tiên có những hai nữ đạo diễn góp mặt ở vòng chung cuộc nếu tính cả Ava DuVernay (Selma) và Angelina Jolie (Unbroken). Tuy nhiên cuối cùng thì đã không có ai được xướng tên cả. Đặc biệt đáng tiếc hơn với trường hợp của Ava DuVernay, khi chị đã đứng trước cơ hội trở thành nữ đạo diễn da màu đầu tiên nhận được đề cử Oscar. Dư luận cho rằng Selma đã không có được sự ưu ái từ hội đồng như các đối thủ khác, phim chỉ mang về hai đề cử cho bộ phim của năm và ca khúc trong phim. Selma cũng tiếp tục là một ca hy hữu tương tự như Clint Eastwood với American Sniper.

4. Jennifer Aniston sẽ không thể là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với "Cake"

Những ứng cử viên nặng ký bị Oscar 87 làm ngơ 5

Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu nổi cảm giác của Jennifer Aniston vào buổi thông báo đề cử vừa rồi ra sao. Cô là người hoạt động tích cực nhất trong các chiến dịch vận động hành lang bên lề Oscar. Chạy qua chạy lại giữa New York và Los Angeles, xuất hiện liên tục trước giới truyền thông để giới thiệu về vai diễn người phụ nữ bị chứng ám ảnh hành hạ. Giành được cả đề cử Quả Cầu Vàng lẫn SAG nhưng cuối cùng cô lại thua Marion Cotillard của Two Days, One Night, người hầu như chẳng tham gia mấy chiến dịch. Quả là một vố đau cho Jen.

5. Hiện tượng "Gone Girl" với chỉ một đề cử

Những ứng cử viên nặng ký bị Oscar 87 làm ngơ 6

Được dự đoán là sẽ mang về kha khá đề cử trước đó nhưng Gone Girl chỉ dừng lại với một suất tranh tài cho Rosamund Pike ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất. Không có gì cho đạo diễn tài hoa David Fincher , cho Ben Affleck hay toàn bộ ekip còn lại của bộ phim. Người ta mừng lây với Rosamund vì diễn xuất đáng kinh ngạc của cô là hoàn toàn xứng đáng nhưng cũng lấy làm tiếc cho những người khác.

6. The Lego Movie bị làm ngơ

Những ứng cử viên nặng ký bị Oscar 87 làm ngơ 7

Chẳng ai hiểu được vì sao một phim hoạt hình thông minh tuyệt đỉnh và đẹp tuyệt vời như The Lego Movie lại không hề được đoái hoài đến. Đồng ý rằng những tác phẩm còn lại như Big Hero 6, How to Train Your Dragon 2, The Tale of Princess Kaguya cũng đều xứng đáng nhưng làm sao mà một bộ phim luôn nằm trong danh sách top 10 phim đáng chú ý nhất năm của rất nhiều nhà phê bình lại không được đề cử? Có vẻ các thành viên của hội đồng thẩm định không đánh giá khiếu hài hước của bộ đôi đạo diễn Phil Lord and Chris Miller được cao cho lắm.

 

>> "Birdman" và "The Grand Budapest Hotel" dẫn đầu Oscar 2015