Nếu tử chiến, Tôn Ngộ Không liệu có khuất phục nổi Lục Nhĩ Mỹ Hầu?

Đoạn Tuấn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/10/2015 02:52 PM

Đại Thánh Vương
10/11/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Truyện Tây Du Ký xưa nay vẫn nổi tiếng với trận chiến sinh tử, chấn động toàn Tam giới giữa Lục Nhĩ Mỹ Hầu và Tôn Ngộ Không nhằm muốn xem ai mới là Tề Thiên Đại Thánh thật sự. Vậy khi trận chiến này thêm một lần nữa tái diễn, liệu Tôn Ngộ Không có phải bỏ mạng trước chính bản sao của mình?

Với kỳ bài viết mới này trong loạt bài "Tranh luận về Lục Nhĩ Mỹ Hầu - con khỉ đá mạo danh Tề Thiên Đại Thánh" từ bộ truyện Tây Du Ký nổi tiếng, chúng ta hãy cùng lắng nghe người viết phân tích về sức mạnh giữa Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mỹ Hầu.

Điều gì sẽ xảy ra khi Lục Nhĩ Mỹ Hầu phá vỡ được Đại Thiên Am (Chiếc bát vàng của Phật Tổ)?
Điều gì sẽ xảy ra khi Lục Nhĩ Mỹ Hầu phá vỡ được Đại Thiên Am (Chiếc bát vàng của Phật Tổ)?

Dựa theo giả thiết: Nếu Lục Nhĩ Mỹ Hầu phá vỡ được Đại Thiên Am, thoát được khỏi kiếp giam cầm, nó sẽ nhanh chóng tìm tới Tôn Ngộ Không để quyết đấu một trận sinh tử nhằm phục thù rửa hận. Vậy lúc này trong cuộc đại chiến giữa hai con khỉ một thần một ma, hẳn các fan ruột của bộ truyện Tây Du Ký đang rất nóng lòng muốn biết phần thắng cuộc chiến sẽ về tay ai phải không?

Để biết lời đáp thỏa đáng nhất dành cho toàn bộ câu chuyện này, đầu tiên chúng ta hãy cùng phân tích qua những điểm quan trọng dưới đây nhé!

Không phải thứ gì Lục Nhĩ Mỹ Hầu sở hữu cùng đều là hàng giả


Lục Nhĩ Mỹ Hầu từng mạo danh Tôn Ngộ Không gây loạn khắp Tam giới, đoạt về nhiều bảo vật giá trị!

Lục Nhĩ Mỹ Hầu từng mạo danh Tôn Ngộ Không gây loạn khắp Tam giới, đoạt về nhiều bảo vật giá trị!

Trong bản truyện gốc Tây Du Ký chưa qua chỉnh sửa từ nhà văn Ngô Thừa Ân, trích đoạn khi Tôn Ngộ Không phải đưa Lục Nhĩ Mỹ Hầu tới tận Tây Thiên gặp thần phật để phân biệt thật - giả, lúc này tình tiết truyện có nêu rõ lời một vị thần phật đạo cao nhất Tam giới nhận xét về Lục Nhĩ Mỹ Hầu: "Con yêu hầu Lục Nhĩ cùng cặp với Tôn Ngộ Không, vốn được sinh ra từ linh phách thần Nữ Oa, nói nó giả chưa hẳn đã là giả, cho rằng thật thì chưa chắc đã thật".


Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng phải trải qua nhiều tai kiếp để được sở hữu nhiều thần vật ngang bằng với Tề Thiên Đại Thánh.

Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng phải trải qua nhiều tai kiếp để được sở hữu nhiều thần vật ngang bằng với Tề Thiên Đại Thánh.

Qua câu ngữ này, liệu phải chăng vị thần kia muốn ám chỉ mọi thứ Lục Nhĩ Yêu Hầu sở hữu không phải thứ nào cũng là hàng giả, thứ nào cũng là do tà thuật của con khỉ đó biến hóa mà thành? Đặc biệt kể đến tình tiết khi xưa Tôn Ngộ Không lặn xuống quấy phá Đông Hải Long Cung, hòng ép buộc Long Vương phải giao ra vũ khí Gậy Thiết Bảng.


Phải chăng Lục Nhĩ Mỹ Hầu mới chính là kẻ đầu tiên xuống náo loạn Đông Hải Long Cung?

Phải chăng Lục Nhĩ Mỹ Hầu mới chính là kẻ đầu tiên xuống náo loạn Đông Hải Long Cung?

Khó hiểu là lúc vừa nhìn thấy bộ dạng của Ngộ Không, Long Vương lập tức tỏ vẻ sợ sệt khiêm nhường trong khi ông cũng mới gặp Ngộ Không lần đầu, chưa thể biết rõ con khỉ này mạnh - yếu ra sao. Điều này đã dẫn tới một nghi vấn: Phải chăng trước Tôn Ngộ Không đã có một con khỉ khác manh động hơn, xuống quậy phá Đông Hải Long Cung, tạo nên ấn tượng sợ hãi cho thần vật ở nơi này?


Lục Nhĩ Mỹ Hầu sở hữu được Thủy Long Bảo Giáp - một trong ba bộ thần giáp mạnh nhất Tam giới.

Lục Nhĩ Mỹ Hầu sở hữu được Thủy Long Bảo Giáp - một trong ba bộ thần giáp mạnh nhất Tam giới.

Tiếp đến là chi tiết sau khi nhận được cây gậy Thiết Bảng, Ngộ Không còn đòi Long Vương cho mình một bộ giáp đẹp, mặc vào để tôn vẻ oai phong. Khi này Long Vương mới giật mình lẩm bẩm rằng: "Không phải ngày trước con khỉ này đã lấy đi của ta Thủy Long Bảo Giáp rồi hay sao?".

Điều này càng có tính khẳng định đối với giả thiết được nêu ở trên, có thể chính Lục Nhĩ Mỹ Hầu trước đó đã mạo danh Tôn Ngộ Không xuống dưới Đông Hải để quậy phá, kết cục là nó cũng lừa được Long Vương đưa cho sở hữu Thủy Long - thuộc một trong ba bộ bảo giáp quý giá nhất trong Tam Giới. Do vậy, kể cả khi đối phó với Lục Nhĩ Mỹ Hầu bằng Thiết Bảng Như Ý, Tôn Ngộ Không cũng khó lòng khuất phục được con khỉ đá mạo danh mình!

Lục Nhĩ Mỹ Hầu thề sẽ tận diệt Tôn Ngộ Không trong game nhập vai Đại Thánh Vương


Ngày Lục Nhĩ Mỹ Hầu phá bỏ Đại Thiên Am, diệt Tôn Ngộ Không, phục hận Tam giới đang ngày một gần kề..

Ngày Lục Nhĩ Mỹ Hầu phá bỏ Đại Thiên Am, diệt Tôn Ngộ Không, phục hận Tam giới đang ngày một gần kề..

Dựa trên cốt truyện của Đại Thánh Vương (Fb.com/ DaiThanhVuong.vn) - một game mobile MMORPG bối cảnh phản Tây Du hấp dẫn, sắp ra mắt tại Việt Nam, Lục Nhĩ Mỹ Hầu từ trước vốn bị Phật Tổ Như Lai nhốt giữ trong Đại Thiên Am, vì có ma tính nên hắn đã từ từ hấp thụ sức mạnh thần pháp của Thiên Am để chuyển thành sức mạnh của mình. Ngày Ngộ Không đắc đạo thành Đấu Chiến Thắng Phật cũng là ngày Lục Nhĩ Mỹ Hầu phá tan Thiên Am, tự xưng phong mình là “Ngoại Đạo Mỹ Hầu” với 108 phép tà yêu vượt hẳn Tôn Ngộ Không.


Bạn sẽ đứng về phe Thiên Tiên, cùng Tề Thiên Đại Thánh chống lại sự trỗi dậy của Lục Nhĩ Mỹ Hầu..

Bạn sẽ đứng về phe Thiên Tiên, cùng Tề Thiên Đại Thánh chống lại sự trỗi dậy của Lục Nhĩ Mỹ Hầu..

Một trận chiến kinh thiên động địa giữa hai con khỉ đá sở hữu pháp lực cao hơn trước vạn lần diễn ra, gây chấn động mạnh tới cả hai giới Thần – Phật. Về sau điềm ứng báo “Đạo cao một thước, Ma cao một trượng”, Ngộ Không bị Lục Nhĩ Mỹ Hầu đả trọng thương, pháp lực hao tổn nên phải lui về Hoa Quả Sơn tịnh dưỡng. Sự việc đã gây nên tai biến lớn cho Tam giới: Thiên – Địa – Nhân, “Ngoại Đạo Mỹ Hầu” sau khi đánh thắng Tôn Ngộ Không lại càng có dã tâm lớn, muốn tận diện Thiên cung, lật đổ thần phật.


Hay bạn sẽ đứng về phe yêu đạo Lục Nhĩ Mỹ Hầu? Giúp hắn lật đổ hoàn toàn Tam giới?

Hay bạn sẽ đứng về phe yêu đạo Lục Nhĩ Mỹ Hầu? Giúp hắn lật đổ hoàn toàn Tam giới?

Đúng lúc đó tinh phách Nữ Oa – nữ thần năm xưa hiến lấy thân mình để vá trời hiện về, cho Ngộ Không biết một điềm rằng: Muốn khắc chế tận diệt được Ngoại Đạo Mỹ Hầu đang hoành hành ngang ngược, thiên cơ đã cho hạ giới một người giúp Tôn Ngộ Không. Nữ Oa thần dặn rằng chỉ khi tìm được người này, Ngộ Không mới có cơ hội đánh bại Ngoại Đạo Mỹ Hầu, còn nếu để Ngoại Đạo Mỹ Hầu tìm thấy trước được người này mà hại chết, thì đó cũng sẽ chính là ngày tàn của Tam giới.

Vậy bạn – người được Nữ Oa thần nhắc tới trong truyền thuyết, bạn liệu có sẵn sàng sát cánh cùng Tôn Ngộ Không để đánh bại Ngoại Đạo Mỹ Hầu Vương? Giành lại sự bình yên cho Tam giới? Nếu muốn, hãy cùng Đại Thánh Vương viết nên sử sách thiên tiên cho riêng bạn!

Hãy ghé thăm Fanpage của Đại Thánh Vương tại: Fb.com/DaiThanhVuong.vn

 

>> Nếu giết Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ phải chết!