Hitman Agent 47 – Sự trở lại liệu có lợi hại?

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/08/2015 0:00 AM

Sau 8 năm vắng bóng, cuối cùng thì Hitman Agent 47 cũng đã chính thức được ra mắt trên toàn thế giới.

Tám năm sau phiên bản phim Hitman đầu tiên được ra mắt khán giả và không nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng game thủ hâm mộ dòng game hành động bí mật đình đám lẫn những fan của bộ môn nghệ thuật thứ 7, cũng như sau rất nhiều biến cố xảy tới trong gần một thập kỷ, cuối cùng thì Hitman: Agent 47 cũng đã chính thức được ra mắt trên toàn thế giới.

Có thể nói sự trở lại của sát thủ đầu trọc trên màn ảnh rộng năm nay nhận được sự hậu thuẫn rất lớn, đặc biệt là sau sự kiện E3 2015 vừa diễn ra vào hồi giữa tháng 06. Có vẻ như không liên quan, thế nhưng chính sự ra mắt Hitman phiên bản reboot vào cuối năm nay đã khiến cho giới hâm mộ cũng có thêm sự quan tâm tới Hitman: Agent 47.

Tại Việt Nam, không ít những game thủ Việt cũng là fan hâm mộ kỳ cựu của series game này, vì thế họ lại có thêm một lý do để ra rạp, thưởng thức những pha hành động tuyệt mỹ, chính xác tới từng chuyển động của gã điệp vụ “máu lạnh”.

Thế nhưng, liệu kỳ vọng có được đội ngũ thực hiện phim đáp ứng?

Cốt truyện

Trong những đoạn trailer, dường như chúng ta có thể ngầm xâu chuỗi lại được những chi tiết của bộ phim, từ cô nàng Katia Van Dees cùng anh điệp vụ đẹp trai John Smith do Zachary Quinto thủ vai, và dĩ nhiên không thể nào thiếu đi được sự hiện diện của 47, được diễn xuất bởi Rupert Friend.

Ngay từ lúc đó, ranh giới giữa thiện và ác, tốt và xấu đã trở nên vô cùng lu mờ. Những người có thể bảo vệ mạng sống của bạn trong phút trước, chỉ vài tích tắc sau đã lộ bản chất và mưu đồ thật sự. Kỳ thực dòng game Hitman từ trước tới nay cũng như vậy. Bạn đóng vai một sát thủ chuyên nghiệp, nhưng cách bạn thưởng thức game ra sao chính là thứ đánh giá hoàn hảo nhất con người của chính bạn. Đây là một trong số những điều ít ỏi mà cá nhân tôi thích sau 90 phút ngồi trong phòng chiếu phim.

May mắn thay (phần nào) cho Agent 47, thay vì việc để chàng điệp viên của chúng ta “chõ” vào chuyện của cả một quốc gia như phiên bản phim hồi 2007, thì câu chuyện của chúng ta đã có vẻ liên quan tới chính cuộc đời của 47 hơn, xoay quanh tới chính dự án tạo ra những siêu chiến binh nhân bản cùng những mưu đồ của những kẻ có liên quan.

Cốt truyện quá hoàn hảo cho một bộ phim xoay quanh Agent 47, thế nhưng đáng tiếc, đạo diễn người Đức Aleksander Bach đã quá non tay trong việc tạo ra một bộ phim lẽ ra xứng đáng thuộc hàng bom tấn mùa hè 2015 này.

Rời rạc và chưa mãn nhãn

Nửa đầu bộ phim là cả một mê cung giữa hai thái cực, một bên là sát thủ 47, gã đầu trọc lạnh lùng đang toan tính từng đường đi nước bước để hoàn thành nhiệm vụ, bên còn lại là Katia, rối rắm giữa những bản năng, dày vò, và công cuộc truy tìm người đàn ông hiện ra trong những giấc mơ. Tất cả chấm dứt khi John Smith xuất hiện. Hai thái cực hòa trộn vào làm một.

Dù rằng sau khi hai “thái cực” kể trên nhập lại làm một, nhịp phim trở nên cực kỳ rối rắm, lúc nhanh lúc chậm và đọng lại rất ít ấn tượng trong tâm trí người xem “kể từ lúc anh đến bên đời”, thế nhưng không phải vì thế mà tôi đổ lỗi cho nhân vật của Quinto. Anh đã làm xuất sắc phần vai của mình, thậm chí đôi khi còn hơn hẳn 47 trong nhiều cảnh hành động và đối thoại.

Người có lỗi ở đây, tiếc thay lại chính là người khiến cho phần phim trước của Hitman bị đánh giá thấp, chính là biên kịch đến từ Texas Skip Woods. Có vẻ như nhà biên kịch này cũng là một fan cuồng của những cảnh hành động khói lửa máu me, ngắn gọn là bạo lực hết sức có thể để gây ấn tượng mạnh tới người xem. Giá như diễn viên chính của bộ phim này là Sylvester Stallone thì đây xứng đáng là một bộ phim giải trí hoàn hảo trong những ngày cuối hè này.

Thế nhưng trong con mắt của tôi, hình tượng 47 trong bộ phim tôi vừa được thưởng thức giống như một phiên bản lỗi mà đến các nhà làm game tại IO Interactive phải lắc đầu ngán ngẩm. Thay vì một hình tượng lạnh lùng, không thốt lên một câu, và chỉ có một mục đích duy nhất: Hoàn thành nhiệm vụ, thì với sự hiện diện của nữ chính Hannah Ware, 47 bắt buộc phải lên tiếng, nếu không muốn khán giả nghĩ rằng anh là một điệp vụ bị câm.

Các cụ đã dạy, “nói dài nói dai nói dại”. 47 cũng không thoát khỏi tình trạng này. Từ hình tượng một sát thủ cực ngầu, xứng đáng tạo ra hình mẫu cho nhiều người xét riêng tới phong thái và cách ăn mặc, 47 của Rupert Friend lại giống như một chú hề với những câu thoại nghiêm túc tếu, gây cười cho khán giả tới rạp xem phim.

Trong khi đó, những cảnh hành động lại khiến tôi nhớ đến một bộ phim hành động được đánh giá rất cao trước đây, đó là John Wick. Từng động tác, từng viên đạn được 47 bắn ra với độ chính xác của một cỗ máy. Điều này khá tuyệt nếu bạn đến rạp để thưởng thức một bộ phim hành động nghẹt thở.

Nhưng đạo diễn và biên kịch có vẻ chưa chơi game bao giờ. Có những cảnh bộ phim cố gắng lôi kéo những game thủ hâm mộ 47 bằng những chi tiết độc đáo chỉ anh chàng này mới có, nhưng càng về sau, hinh tượng của gã sát thủ này lại càng mờ nhạt dần khi nữ chính của chúng ta chứng minh cô “bá” cỡ nào.

Thế nhưng trong tất cả dàn cast, Ciaran Hinds mới là cái tên gây ấn tượng cho tôi. Ông giữ phong thái của một quý ông từ đầu đến cuối, trong bất kỳ cảnh quay nào có mặt nam diễn viên 62 tuổi người Ireland này. “Gừng càng già càng cay” là ở chỗ đó.

Một điều tương đối đáng tiếc, đó là những pha hành động “hack chưa chắc đã bằng” của 47 không thể cứu vớt những lỗi nghiêm trọng mà đoàn làm phim gây ra, đặc biệt là với diễn tiến phim và kịch bản tưởng chừng đầy hứa hẹn. Ấy là chưa kể, có vẻ như phim đã được rated R sẵn (chỉ dành cho khán giả trưởng thành), nên phim văng tục hơi nhiều, thậm chí trong cả những cảnh mà chẳng ai nghĩ đáng văng ra những từ ngữ như vậy.

Tạm kết

Khoảng thời gian dành cho những bộ phim bom tấn mùa hè năm nay đã không còn nhiều. Bên cạnh những tác phẩm thực sự có chất lượng, nhận được đánh giá cao từ chính cộng đồng khán giả cũng như giới chuyên môn, thì cũng có những bom xịt (điều tất yếu của cuộc sống). Thật không may, đối với các fan của Hitman, sự trở lại lần này của anh trọc có vẻ chưa thực sự mãn nhãn.

Hitman: Agent 47 có thể là một bộ phim hành động giải trí tốt nếu bạn không biết nên chọn tác phẩm nào để thưởng thức trong ngày nghỉ cuối tuần, thế nhưng, các nhà làm phim vẫn còn rất, rất nhiều điều cần làm để xóa bỏ cái “dớp” phim ăn theo game từ trước tới nay mới có rất ít người làm được, đặc biệt là trong mắt những game thủ khó chiều.

Hitman: Agent 47 sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày hôm nay, 28/08.