Hãy đọc bài viết này nếu bạn thấy Batman V Superman quá khó hiểu

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/03/2016 01:44 PM

Một số khán giả sau khi xem xong Batman V Superman: Dawn of Justice cho rằng phim khá khó hiểu, vậy hãy đọc bài viết này để hiểu hơn về những gì mà các nhà làm phim muốn truyền tải tới khán giả nhé.

(Bài viết có nhắc đến một số tình tiết trong phim, độc giả cân nhắc trước khi xem)

Có thể nói rằng trong những ngày vừa qua, làng điện ảnh thế giới đang quay cuồng với cuộc tranh luận xem Batman V Superman: Dawn of Justice là một bộ phim bom tấn hay là một tác phẩm dở tệ. Có những khán giả khó tính lại cho rằng các tình tiết này làm chưa sâu, khá loằng ngoằng và hơi thiếu tính thực tế.

Tuy nhiên, cũng có những khán giả thì cho rằng phim có nội dung khá sâu, đôi khi là khó hiểu nếu người xem không để ý và xâu chuỗi các tình tiết trong phim lại với nhau. Vậy hãy cùng GameK điểm lại những tình tiết chính mà có thể bạn đã vô tình bỏ qua để rồi có một cái nhìn khá sai lệch về cốt truyện và cho rằng Batman V Superman là một bộ phim quá khó hiểu nhé.

Vì sao Batman và Superman lại đánh nhau?

Có khá nhiều khán giả bình luận tiêu cực về phim cho rằng lý do Batman và Superman đánh nhau quá... nhạt, được giải thích quá dài dòng, lan man. Thậm chí nhiều người sau khi xem phim xong còn thốt lên rằng đến cuối cùng họ vẫn không hiểu tại sao Batman với Superman cùng muốn thực thi công lý lại quay ra đánh lẫn nhau.

Trên thực tế thì mâu thuẫn giữa hai người chỉ dừng ở mức quan ngại, với Batman thì anh lo rằng Superman mạnh quá, còn với Superman thì anh không thích một người ra tay dứt khoát, không khoan nhượng với tội phạm như Batman. Tuy nhiên, cả hai vẫn không thực sự coi nhau là hiểm họa cần phải loại trừ nếu thiếu đi một chất xúc tác, đó là các màn "ném đá giấu tay" đầy hung hiểm của Lex Luhtor.

Gã nhân vật phản diện này đã lên một kế hoạch rất tỉ mỉ để đổ tội cho hai siêu anh hùng của chúng ta, gây mâu thuẫn giữa cá nhân họ với nhau và làm xấu đi hình ảnh của họ trong mắt công chúng.

Đầu tiên là với Superman, Lex Luthor đã gài bẫy để Lois Lane bị phiến quân bắt giữ, sau đó Superman tới cứu Lois Lane thì hắn cho quân của mình bắn chết toàn bộ dân làng. Điều này đã gây nên sự tranh cãi và đặt ra câu hỏi rằng Superman cứu người nhưng tại sao anh ta xuất hiện ở đâu thì cư dân ở đó lại chết cả vậy? (bạn có thể thấy điều này qua cảnh một phụ nữ da màu nói về việc dân làng bị giết hại ra sao khi Superman đến).

Tiếp theo, Lex Luthor cũng tiếp xúc với các chính khách và liên tục nhồi vào đầu họ tâm lý lo ngại khi Superman mang sức mạnh đủ để hủy diệt cả hành tinh này, khiến họ xuôi theo làn sóng phản đối Superman. Và đỉnh điểm của màn ném đá giấu tay là khi Superman đứng trong phòng xét xử, một quả bom do hắn sắp đặt đã phát nổ, mọi người bên ngoài chỉ thấy Superman đứng giữa cảnh hoang tàn còn hàng chục người trong phòng xử án đều đã chết. Sau cảnh này thì dân chúng và thậm chí là cả Batman không hiểu lầm Superman mới là lạ.

Về phía Batman thì khác, Rất nhiều khán giả cho rằng Superman chỉ không thích Batman khi anh chàng này tra tấn tội phạm, khắc dấu ấn dơi của mình lên người chúng mà quên đi tình tiết khi Superman nghe thấy cảnh sát nói rằng tất cả những kẻ bị đánh dấu hình con dơi khi vào tù đều bị các bạn tù xung quanh đánh chết.

Việc những gã tội phạm bị Batman đánh dấu sau đó đều bị giết ở trong tù khiến cho dư luận và ngay cả Superman phải nghi ngờ rằng phải chăng cách đánh dấu này của Batman là một sự trừng phạt và anh chàng Người Dơi của chúng ta muốn xử bọn tội phạm bằng hình thức dã man nhất, đó là tử hình chúng. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc của một siêu anh hùng và khiến cho Superman quyết định phải dằn mặt Batman, không cho anh chàng này tiếp tục hoạt động nữa. Không phải nói tiếp thì hẳn bạn cũng biết ai là người đứng sau chuyện này rồi phải không? Đó là Lex Luthor.

Đến cuối cùng, một số khán giả thắc mắc rằng tại sao Lex Luthor mất công ly gián Batman và Superman như vậy rồi lại còn phải tốn công bắt mẹ của Superman để ép anh này đánh nhau với Batman nữa?

Câu trả lời vô cùng đơn giản, Batman sau một loạt tình tiết ở trên đã cảm thấy đủ lý do để tiêu diệt Superman, còn với Người Đàn Ông Thép thì anh ta vẫn chưa coi Batman là mối hiểm họa thực sự nên cần phải có chút xúc tác mới đủ để làm cuộc hỗn chiến này nổ ra.

Đã để cho Batman và Superman đánh nhau rồi sao Lex Luthor còn tạo ra Doomsday làm gì?

Câu hỏi này được khá nhiều khán giả đặt ra sau khi xem phim và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải phân tích thêm đôi chút về nhân vật Lex Luthor.

Trên thực tế thì Lex Luthor đã thu thập hết tài liệu về những siêu anh hùng trên thế giới, tập trung chúng lại vào 1 file dữ liệu (cái mà Batman cố gắng ăn cắp từ Lex Luthor đó). Và Lex Luthor cũng giống Batman, hắn lo ngại về việc Superman quá mạnh nên mới cho người đi tìm ra đá Kryptonite để giết Superman. Tuy nhiên, viên đá này sau đó đã bị Batman ăn trộm mất vì thế hắn mới phải nghĩ tới việc đẩy Superman đi tiêu diệt Batman cho... hả giận.

Còn việc tạo ra Doomsday không hẳn chỉ là một phương án dự phòng bởi rõ ràng Lex Luthor đã dự đoán trước rằng Superman sẽ giết được Batman (bạn hãy xem lại cảnh hắn ta ngạc nhiên thế nào khi nghe giọng batman sau đó). Và sau cùng thì con bài Doomsday sẽ là thứ giúp hắn loại bỏ Superman khi anh chàng này hết giá trị lợi dụng.

Thêm vào đó, Lex Luthor cũng đã thu thập dữ liệu về các siêu anh hùng khác

Tại sao Wonder Woman lại tỏ ra sửng sốt khi nhìn thấy ảnh mình chụp từ hơn trăm năm trước?

Có một thắc mắc được nhiều người cho là bất hợp lý, đó là tại sao Wonder Woman lại tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ảnh mình từ cả trăm năm trước trong khi rõ ràng trong ảnh, cô đứng tạo dáng, chụp hình rất tự nhiên. Wonder Woman cho người khác chụp hình vậy thì cớ gì lại giật mình khi thấy bức ảnh này?

Thực tế thì cô ngạc nhiên không phải vì thấy lại hình ảnh này mà vì hình ảnh này của cô đã bị một kẻ khác thu thập lại, xâu chuỗi với rất nhiều hình ảnh của cô thời hiện đại và chúng cho thấy rằng kẻ này đã theo dõi Wonder Woman, biết được thân thế của cô từ khá lâu rồi.

Như vậy nếu như kẻ này ra tay với cô từ trước thì liệu Wonder Woman có kịp trở tay hay không? Đó mới chính là điều khiến Wonder Woman băn khoăn và việc cô giật mình rồi cảm thấy lo lắng là điều khá dễ hiểu.

Lex Luthor có phải là một gã "trẻ trâu" nói lắp?

Có thể nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu với cách xây dựng hình tượng một Lex Luthor nói lắp, hay lảm nhảm những câu thoại mà bạn nghe mãi chẳng hiểu hắn đang muốn nói đến điều gì.

Tuy nhiên, trước khi phán xét về hình tượng Lex Luthor này, hãy xem lại đôi chút về bối cảnh xuất hiện của nhân vật này đã nhé. Lex Luthor trong phim là một anh chàng trẻ tuổi, điều hành và phát triển cả một tập đoàn lớn cho gia đình, trong đầu còn mưu toan cả chuyện lớn hơn nữa là thống trị thế giới, thao túng các siêu anh hùng khác.

Vậy theo bạn một anh chàng tuổi đời còn quá trẻ như vậy, mang trong đầu các suy nghĩ to lớn (hay có thể gọi là điên rồ) như thế liệu có thể nói năng và hành xử như... người bình thường được không? Như vậy thì các cách hành xử khác thường của Lex Luthor không hẳn là bất hợp lý mà chỉ là một cách khắc họa lại hình tượng Lex Luthor hoàn toàn mới, đó là một thiên tài với suy nghĩ khác người nhưng cũng đồng thời rất điên rồ và hung hiểm.

Cách tạo hình và tính cách mới này của Lex Luthor khác hẳn với một Lex Luthor trưởng thành, mang nét thâm trầm khó đoán trong truyện tranh mà khán giả đã quen từ xưa đến nay nên các bạn cảm thấy lạ lẫm cũng là điều khá dễ hiểu.

Tạm kết

Nói chung thì một bộ phim hay hay dở, khó hiểu hay nhảm nhí phụ thuộc vào cảm nhận riêng của từng người. Còn riêng với người viết bài thì tất cả các tình tiết trong Batman V Superman: Dawn of Justice đều có sự liên quan và logic một cách nhất định. Điểm yếu của phim chỉ là cách đạo diễn sắp xếp chúng chưa thực sự khéo léo để nó phù hợp với đại đa số độc giả mà thôi. Và nếu xét một cách tổng thể thì Batman V Superman: Dawn of Justice cũng nên được xếp vào hàng tác phẩm ở mức khá chứ không đến mức tệ hại quá mức như một số nhà phê bình phim nhận xét.