Hài hước với cảnh chết "câu giờ" nhất trong lịch sử điện ảnh

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/08/2015 04:19 PM

Một cảnh nhân vật phản diện bị bắn chết trong tựa phim Karateci Kiz (1974) đã được bình chọn là cảnh phim chết "câu giờ" và hài hước nhất trong lịch sử điện ảnh.

Với lịch sử phát triển lâu dài của mình, làng điện ảnh thế giới đã sản sinh ra rất nhiều bộ phim bom tấn, gây ấn tượng mạnh với rất nhiều thế hệ độc giả. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những bộ phim được đánh giá quá dở và tệ hại đến mức khiến cho khán giả nhớ mãi không quên.

Một trong số đó phải kể đến Karateci Kiz (1974), bộ phim có tên tiếng Anh là Karate Girl do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất năm 1973. Phim kể về cuộc hành trình đi trả thù của một cô gái mang tên Zeynep vốn bị câm từ nhỏ nhưng do quá căm hận khi nhìn thấy cha mình bị giết mà sau đó đã nói được.

Có thể nói rằng Karateci Kiz (1974) cực kì nổi tiếng trong giới phê bình nhờ đoạn cái chết của nhân vật phản diện được thực hiện như... một vở tấu hài. Chúng ta hãy cùng xem và bình luận về cảnh chết chóc không thể tệ hơn trong lịch sử điện ảnh này nhé.

Điểm đáng chú ý đầu tiên của cảnh chết chóc này đó là những màn biểu diễn võ thuật thô kệch, nhìn rất giả tạo. Tất nhiên là đối với thời những năm 80 thì việc các cảnh quay hành động võ thuật có chất lượng tệ như vậy cũng là điều khá dễ hiểu và chúng ta cũng không nên chê trách quá nhiều về vấn đề này.

Thế nhưng, sang đến cảnh sau đó thì dường như mọi sự thông cảm của chúng ta sẽ phải hoàn toàn tan biến bởi cách dàn dựng không thể tệ hơn được nữa của đạo diễn. Một series những cảnh quay anh chàng nam diễn viên bị nhân vật nữ... "bắn" mà chỉ biết lăn lộn một cách rất "kịch" và la hét ầm ĩ mà thôi.

Cảnh chết không thể hài hước hơn

Cảnh chết không thể hài hước hơn

Đấy là còn chưa kể đến các tư thế lăn lộn cũng hài hước không kém khi anh chàng vật bên này, bị bắn một cái là lại hét lên rồi vật người sang bên kia, bất kể góc bị bắn là như thế nào đi chăng nữa. Chưa kể đến hiệu ứng Slow Motion bị lạm dụng còn hơn cả trong "Cô Dâu 8 Tuổi" nổi tiếng gần đây.

Đoạn phim hài hước trên đã được nhiều fan hâm mộ bình chọn là "Cảnh chết chóc đỉnh nhất trong lịch sử điện ảnh". Vậy còn bạn thì sao? Theo bạn liệu đây có phải là cảnh chết chóc "bá đạo" nhất hay không?