Góc tối bạn chưa biết về trụ cột của Guardians Of The Galaxy

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/01/2016 04:00 PM

Cuộc đời anh chàng Star Lord, đội trưởng của nhóm Guardians Of The Galaxy cũng tồn tại khá nhiều góc tối mà khán giả ít người biết tới.

1. Gây ra cuộc chiến Annihilation Conquest

Trong phiên bản truyện tranh, cuộc chiến Annihilation War lần đầu tiên đã khiến cho cả ngân hà trở nên náo loạn. Tất cả các đế chế trong vũ trụ đều bị cuốn vào trận chiến này và chủng tộc ngoài hành tinh có tên Phalanx đã nhân cơ hội này để cố gắng kiểm soát cả vũ trụ. Và chủng tộc này đã không thể có cơ hội gây nguy hiểm cho cả vũ trụ nếu như không có sự trợ giúp một cách tình cờ của anh chàng... Star Lord.

Lúc đó, Star Lord của chúng ta đã mời một nhóm Space Knights (một dạng cảnh sát liên hành tinh) đến để giúp nâng cấp hệ thống phòng thủ của Kree. Anh chàng làm như vậy mà không hề biết rằng đám Space Knight này đã bị chủng tộc Phalanx nhập vào (chủng tộc Phalanx này đang bị Ultron điều khiển). Và kết quả là chủng tộc Phalanx đã có cơ hội để xâm chiếm cả vũ trụ nhờ sơ xuất của Star Lord.

2. Anh ta là kẻ đã tẩy não các Guardians

Sau khi xẩy ra cuộc chiến Annihilation War lần thứ 2, Star Lord của chúng ta đã quyết định rằng cần phải tạo ra một sức mạnh nào đó để giữ hòa bình cho dải ngân hà. Với sức mạnh mới này, họ có thể phát hiện ra các hiểm họa từ sớm để ngăn chặn chúng trước khi quá muộn. Và đây chính là nguyên nhân tạo nên sự ra đời của nhóm Guardians of the Galaxy.

Trên màn ảnh, chúng ta được thấy sự ra đời của nhóm chiến binh này bắt đầu khi tất cả cùng nhau trốn thoát khỏi nhà tù bên ngoài vũ trụ. Thế nhưng trong phiên bản truyện tranh, Quill - Star Lord của chúng ta đã dùng một thành viên khác trong nhóm có tên là Mantis để tẩy não các "thành phần bất hảo" và đưa họ vào trong team mình. Hai "thành phần bất hảo" điển hình là Drax và Gamora, hai chiến binh mạnh mẽ nhưng có cá tính khác người và rất khó để thuyết phục họ.

3. Sự ra đời của Star Lord khiến những người xung quanh anh chàng khổ sở

Cho đến tận ngày nay, Star Lord - Peter Quill vẫn bị coi là một trong những nhân vật không mấy được Marvel chăm chút. Anh chàng này đã được xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1977 nhưng phải mãi tới năm 2006 vào cuộc chiến Annihilation War thì anh chàng này mới được chú ý đến. Và trong nguyên bản thì sự ra đời của anh chàng trong truyện cũng đã gây nên một sự hỗn loạn khá lớn.

Khi anh chàng Peter Quill của chúng ta được sinh ra, "chồng của mẹ" Peter phát hiện ra rằng ông không phải là cha đứa bé nên đã bị đau tim và qua đời (tội nghiệp ông này). Mẹ của Quill sau đó vài năm đã bị giết bởi một đám người ngoài hành tinh, chính những kẻ này sau đó đã nuôi dưỡng Quill. Ở một phiên bản làm lại sau đó thì đoạn ông bố dượng bị chết do đau tim đã bị loại bỏ. Nhưng tình tiết bà mẹ bị đám người ngoài hành tinh giết hại thì vẫn được giữ nguyên.

4. Từng giải cứu Thanos

Thanos là một trong những nhân vật mạnh nhất của vũ trụ Marvel và cũng là ông trùm khó xơi nhất với các siêu anh hùng Marvel. Hắn ta từng gây nên một cuộc thảm sát trong toàn vũ trụ chỉ để chứng minh sức mạnh của mình.

Khi mà Guardians of The Galaxy của chúng ta đã loại bỏ được Thanos thì anh chàng Star Lord lại tìm cách... đưa lão ta trở lại. Lúc đó, Star Lord và Nova đã phải hi sinh để bẫy Thanos vào thế giới khác, nơi là phiên bản ác của vũ trụ Marvel (Cancer-verse). Star Lord đã tìm được đường để thoát ra khỏi thế giới này và tất nhiên là kéo theo cả Thanos ra ngoài. Sự việc này sẽ không có gì là đáng nói nếu trước đó anh chàng vừa chấp nhận hi sinh bản thân để bẫy Thanos rồi ngay sau đó lại muốn tìm kiếm một sinh cơ và cứu cả gã trùm này thoát ra theo.

5. Đẩy Trái Đất vào vòng nguy hiểm

Mặc dù trong vũ trụ của Marvel, chủng tộc Trái Đất của chúng ta tỏ ra khá yếu thế so với các thế lực khác trong ngân hà. Hầu như mọi chủng tộc ngoài hành tinh khác đều có thể đi vòng quanh trong vũ trụ với kĩ thuật tiên tiến, còn con người thì vẫn đang tranh cãi về việc có người ngoài hành tinh hay không. Với điều này thì cũng không quá lạ lùng khi Trái Đất trong vũ trụ Marvel này luôn bị đặt trong tình trạng nguy hiểm.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bạn được quyền mang thêm nguy hiểm đến cho Trái Đất, còn anh chàng Star Lord thì đã làm như thế một lần. Cha đẻ của Quill, người đang thống trị hành tinh Spartax quyết định tấn công Trái Đất để đưa con trai mình trở về. Và anh chàng Peter Quill của chúng ta chỉ cần phải quay về Spartax, sống trong nhung lụa thì ông bố đáng kính này sẽ tha cho Trái Đất. Vậy mà anh ta nhất quyết từ chối cuộc sống xa hoa và đẩy Trái Đất tới bờ vực của sự diệt vong.