Game of Thrones sẽ đi về đâu sau kết thúc khủng khiếp cuối mùa 5?

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/06/2015 04:09 PM

Game of Thrones season 5 kết thúc chứng kiến cái chết đau đớn của một số nhân vật quan trọng, khiến người xem vô cùng bàng hoàng.

Có vẻ như khái niệm "nhân vật chính" đã không còn đúng nữa đối với series Game of Thrones khi mà ai cũng có thể "bỏ cuộc chơi" bất cứ lúc nào. Tập cuối mùa 5 đã kết thúc trong sự bất ngờ của người xem khi một trong những nhân vật quan trọng và được yêu quý nhất phim, Jon Snow, chết dưới chính lưỡi kiếm của những anh em trong Hội Tuần Đêm.

Nam diễn viên Kit Harington, người vào vai đứa con hoang giỏi giang của nhà Stark cho biết anh chưa đọc cuốn "A Dance with Dragons" nhưng đã nghe qua về kết cục sẽ xảy đến với mình khi tham khảo những sách khác. Anh cũng mừng vì phản ứng của khán giả thể hiện sự yêu mến của họ với nhân vật Jon Snow. Với những người còn hi vọng về sự quay trở lại của Jon, liệu anh ta đã chết thật chưa hay sẽ được cứu sống, Kit Harington tỏ ra dứt khoát: "Tôi được thông báo là nhân vật của mình đã chết. Chết hẳn luôn. Tôi sẽ không quay trở lại trong mùa tiếp theo. Đó là tất cả những gì tôi có thể tiết lộ bây giờ".

Phía nhà sản xuất cũng khẳng định cái chết của Jon Snow là thật, "Chết là hết". Tuy vậy, tác giả của bộ truyện - George R. R. Martin thì chưa lên tiếng xác nhận điều này. Bộ tiểu thuyết cũng đang viết dở, cộng thêm lí luận "chưa thấy xác tức là còn hi vọng" thì người hâm mộ ít nhiều vẫn đặt niềm tin vào khả năng quay lại của Jon Snow vì họ quá yêu mến nhân vật này.

Tập cuối của mùa 5 thay vì một trận chiến kinh thiên động địa như nhiều người trông chờ thì lại gây shock bằng cách giết chết một nhân vật quan trọng và để một nhân vật quan trọng khác khỏa thân đi khắp thành phố trong nhục nhã. Nữ hoàng Cersei đã bị khuất phục bởi ngón đòn trừng phạt vô tình của High Sparrow, nực cười thay lại chính là tâm phúc trước đây mà bà ta dung túng. Con đường từ ngục tù tới lâu đài tại Vương Đô rõ ràng trở thành con đường dài nhất mà Cersei từng phải trải qua, đi qua tất cả những tha hoá và mục nát của cái xã hội mà chính bà ta góp công xây nên.

Quay trở lại với cái chết của Jon Snow sau tập phim này, những giả thuyết đồn đoán lại tiếp tục rộ lên như nấm sau mưa. Dưới đây là một số giả thuyết và hướng đi của mùa 6 được người xem tiên liệu trong năm tới.

Jon Snow chưa chết (hẳn)

Chúng ta khó có thể biết chắc chắn một nhân vật đã chết hay chưa trong GOT, trừ vài trường hợp như đầu họ lìa khỏi cổ hay được "đội" vương miện vàng thì miễn bàn. Như đã nói, Jon vẫn có cơ hội sống sót, ngay cả khi diễn viên Kit Harington khẳng định anh sẽ không quay trở lại vào mùa sau. Nhiều người tin vào việc Jon có khả năng "warg" (nhập vào sói), và con sói tên Ghost (Bóng Ma) của Jon chia sẻ linh hồn với chủ nhân vì thế về lí thuyết muốn giết được Jon Snow thì cả Ghost cũng phải chết. Kết luận lại, Jon Snow chưa chết.

Trong khi đó, một số tin rằng Melisandre sẽ hồi sinh Jon, giả thuyết này mạnh lên là nhờ thực tế người phụ nữ này cũng đang ở Bức Tường và không dưới một lần tỏ ra thích thú với Jon Snow. Cũng có thể Melisandre thất bại và cơ thể Jon Snow được thay thế bằng những "ice cells" (tế bào băng) vốn nằm sâu trong Bức Tường và chưa một lần được nhắc đến trên phim.

Phản ứng của người hâm mộ: "Chúng tôi sẽ tha thứ cho bà nếu bà hồi sinh được Jon Snow"

Phản ứng của người hâm mộ: "Chúng tôi sẽ tha thứ cho bà nếu bà hồi sinh được Jon Snow"

Những người ủng hộ thuyết R + L = J vẫn tích cực cổ suý cho nó bằng cách tin rằng nếu hoả thiêu xác Jon Snow trong lửa, anh ta sẽ được hồi sinh. Một số đứa con nhà Targaryen như Daenerys không bị ảnh hưởng bởi lửa, và nếu Jon Snow có khả năng ấy, linh hồn của anh trong lốt Ghost sẽ quay trở lại.

Thậm chí ngay cả khi Jon Snow đã chết không có nghĩa là nhân vật này không có cơ hội tiếp tục hội ngộ người xem. Vanity Fair đã chỉ ra rằng trong tập trước, Jon Snow đã lọt vào "mắt xanh" của Dạ Đế, vì thế nếu anh có "bị" trở thành một Bóng Trắng, nhưng tự chủ vì linh hồn vẫn trong con sói Ghost thì cũng là điều không quá điên rồ. Một số fan còn đi xa hơn nữa khi cho rằng Jon Snow có đầy đủ tiềm năng để... lãnh đạo đội quân Bóng Trắng, thậm chí... đánh thức một con rồng băng để đánh nhau với ba con rồng mới đẻ của Daenerys. Tới đây thì mọi thứ đã đi quá xa rồi. Tuy nhiên chẳng ai trong số chúng ta hay những lãnh đạo trong ekip sản xuất phim truyền hình như Dan Weiss David Benioff biết "thánh" George R. R. Martin sẽ làm gì với số phận của Jon Snow.

Cleganebowl

Tóm tắt: The Hound và The Mountain chưa chết và hai anh em nhà này sẽ chiến đấu trong một trận chiến nhằm xét xử tội trạng của Cersei. Trong sách cũng đề cập đến việc Cersei đòi một phiên toà xét xử bằng đấu tay đôi. Còn nhớ chính em trai của bà là Tyrion Lannister cũng từng sống sót không phải chỉ một lần nhờ những phiên toà kiểu thế này, thậm chí chúng ta còn chưa biết Cersei có thể làm được những gì nếu như đấu sĩ mà bà ta chọn chiến thắng.

Rất có thể người đó chính là "Ngọn Núi" The Mountain, Gregor Clegane, người đã suýt bước vào cửa tử trong trận đấu với Oberyn Martell mùa trước. Gã tuy bóp vụn sọ "Rắn hổ mang" Oberyn nhưng cũng phải lãnh hậu quả là trúng độc từ ngọn giáo đối thủ và chịu những đau đớn khủng khiếp. Sau quá trình chữa trị, rất có thể The Mountain đã trở lại với sứ mệnh gắn chặt cùng Cersei.

Anh em không đội trời chung nhà Gregor: The Mountain - The Hound. 

Anh em không đội trời chung nhà Gregor: The Mountain - The Hound. 

Áp dụng lí thuyết "chưa thấy xác là chưa chắc đã chết" với "Chó Săn" The Hound (Sandor Clegane) - em của Gregor thì có thể thấy nhân vật này hoàn toàn có khả năng quay trở lại cho một trận chiến với ông anh quý hoá của mình. Mùa trước, Arya đã bỏ mặc gã lính nát rượu và bất cần đời này trong tình trạng bầm dập và bị thương ở chân sau trận chiến với Brienne. Tuy vậy chưa ai thấy hắn đã chết hẳn, vì thế khả năng The Hound quay trở lại cho một trận đấu tay đôi định mệnh (giống như Superbowl) là hoàn toàn có thể xảy ra.

Giả thuyết về nhân vật "The Hound"

Game of Thrones là bộ phim truyền hình đồ sộ và hoành tráng của đài HBO, dựa trên tiểu thuyết của nhà văn George R. R. Martin kể về thế giới giả tưởng Westeros cùng các cuộc chiến tranh và âm mưu để giành lấy Ngôi Báu Sắt. Tập 10 cũng là tập cuối của mùa 5 vừa kết thúc cuối tuần này, đánh dấu một mùa phim thành công nữa bên cạnh những tranh cãi và phản đối xung quanh những cảnh nóng và đẫm máu đã trở thành "đặc sản".

 

Game of Thrones tiếp tục gây sốc dư luận với cảnh cưỡng bức