Fullmetal Alchemist - Truyện tranh Giả Kim Thuật cũ mà hay

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 16/01/2014 12:00 PM

Giả Kim Thuật hay còn gọi là Fullmetal Alchemist là một bộ truyện tranh giả tưởng vô cùng hấp dẫn. Truyện từng được xuất bản tại Việt Nam và giành được rất nhiều cảm tình của giới trẻ Việt.

Hãy đến với bộ truyện tranh giả tưởng khá hấp dẫn, Fullmetal Alchemist. Bộ manga đã được hoàn thành với cốt truyện vô cùng lôi cuốn, kể về các nhà giả kim thuật, những người có sức mạnh vô biên khi có thể biến đổi vật chất thành các dạng mà mình mong muốn.

1. Thông tin:

Tên truyện: Fullmetal Alchemist
Tác Giả: Arakawa Hiromu
Thể Loại: Shounen, action, supernatural, drama, adventure, psychological
Tình Trạng: Hoàn thành

2. Nội Dung:

Câu chuyện xoay quanh hai anh em Edward và Alphonse Elric. Từ khi còn nhỏ, cha của hai anh em là Van Hohenheim đã bỏ nhà ra đi không rõ lí do và vài năm sau đó, mẹ của họ là Trisha Elric mất vì bạo bệnh, bỏ lại hai anh em một mình. Quá đau buồn sau cái chết của người mẹ, Edward đã quyết tâm hồi sinh mẹ mình bằng thuật giả kim, một loại khoa học tiên tiến có thể sáng tạo bất kì vật gì từ các nguyên liệu thô. Nỗ lực của Edward và Alphonse đã hoàn toàn thất bại, khiến cho Edward bị mất chân trái và Alphonse thì mất toàn bộ cơ thể của mình.

Fullmetal Alchemist - Truyện tranh Giả Kim Thuật cũ mà hay 1

Trong một nỗ lực tuyệt vọng để cứu em trai, Edward đã phải hi sinh cánh tay phải của mình để nhập linh hồn của Alphonse vào trong một bộ áo giáp. Và Alphonse đã may mắn sống sót trong hình hài bộ áo giáp đó. Vài ngày sau, một nhà giả kim thuật tên Roy Mustang tìm đến hai anh em nhà Elric và đề cử Edward trở thành một thành viên của quân đội chính phủ đổi lấy nhiều nguồn tài liệu nghiên cứu hơn để có thể tìm cách khôi phục lại cơ thể của họ. 

Fullmetal Alchemist - Truyện tranh Giả Kim Thuật cũ mà hay 2

Edward đã trở thành Thuật sư luyện kim Quốc gia, một dạng giả kim thuật gia được tuyển dụng bởi quân đội của Amestris, những người nổi danh từ cuộc nội chiến trong thập kỉ trước đó vì đã tiêu diệt hầu hết tộc người Ishbalan. Trở thành Thuật sư luyện kim Quốc gia cho phép Edward sử dụng kho lưu trữ thông tin khổng lồ của quân đội dành cho các nhà giả kim, nhưng cũng biến cậu trở thành một trong những người được gọi mỉa mai là "con chó của quân đội". Mối quan hệ thân thiết với Mustang, người đã cung cấp nhiều thông tin và tuyển cậu, đã cho anh em nhà Elric sự tự do để tìm kiếm "Hòn đá Triết gia" như là một phần của nghiên cứu của họ; và xem đó như là nghĩa vụ mà mỗi Thuật sư luyện kim Quốc gia phải làm, đó là tìm kiếm những thứ có thể được quân đội của Amestris trưng dụng.

Fullmetal Alchemist - Truyện tranh Giả Kim Thuật cũ mà hay 3

Hai anh em đã xác định rằng "Hòn đá Triết gia" là thứ duy nhất có thể giúp họ khôi phục lại cơ thể của mình. Thông qua những chuyến đi, họ gặp rất nhiều kẻ thù, bao gồm cả những người sẵn sàng để làm bất cứ điều gì để có được Hòn đá Triết gia; Scar, một trong số ít những người Ishbalan còn sống sót, người tìm cách trả thù các Thuật sư luyện kim Quốc gia vì đã hủy diệt bộ tộc mình; và các homunculi, một nhóm sinh vật trong hình dạng con người có trong mình một mảnh của Hòn đá Triết gia, và nhờ đó chúng gần như bất tử.

3. Đánh giá: 

Fullmetal Alchemist được đánh giá là một bộ manga khá tăm tối khi mà nhân vật có thể bị giết chết một cách dễ dàng. Những người chết không phải là những nhân vật phụ đóng vai “quần chúng” mà đều là những nhân vật có vai trò quan trọng trong việc tiết lộ toàn bộ sự thật của quân đội chính phủ. Vì vậy sự thật sẽ chỉ được hé mở từ từ từng ít một, khiến cho người đọc không thể rời mắt. Điều này cũng làm nên yếu tố ly kì của truyện, bạn sẽ không biết ai là người đáng tin, lời nói của ai mới là sự thật và bạn sẽ phải tìm kiếm một sự thật trong hàng ngàn những điều giả dối. Đến khi nhận ra thì bạn sẽ thấy mình đã hoàn toàn bị cuốn theo cuộc hành trình của hai anh em nhà Elric.
Fullmetal Alchemist - Truyện tranh Giả Kim Thuật cũ mà hay 4

Fullmetal Alchemist có một nét vẽ tuyệt hảo với khuôn mặt và hình thể hoàn toàn riêng biệt của các nhân vật, không bị rơi vào trường hợp nhân vật có khuôn mặt và kiểu tóc na ná nhau. Xuyên suốt truyện có khá nhiều cảnh chém giết đẫm máu được tác giả lột tả kĩ lưỡng. Tuy nhiên có hơi chút lặp đi lặp lại khi tác giả luôn “giết chết” nhân vật tại những thời khắc quan trọng nhất mà không tạo ra một hoàn cảnh nào khác biệt để “bịt miệng” họ.
Đây sẽ là một bộ manga rất hay dành cho những bạn thích thể loại tối tăm kỳ bí.