Đánh giá Vòng eo 56 - Phim thì nhạt nhưng được cái Ngọc Trinh rất "mặn"

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/04/2016 02:57 PM

Một câu chuyện khá đơn giản nhưng bộ phim Vòng Eo 56 sẽ mang đến cho người xem rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau về cuộc đời của Nữ Hoàng Nội Y - Ngọc Trinh.

Trong thời gian vừa qua, làng phim Việt Nam đã và đang khá xôn xao trước sự ra mắt của Vòng Eo 56, một bộ phim được dựng theo cuộc đời và sự nghiệp của người đẹp, nữ hoàng nội y - Ngọc Trinh. Vốn là một người đẹp từng gây nên tranh cãi trong xã hội với những phát ngôn shock nhưng rất chân thật của mình, thật không quá khó hiểu khi Vòng Eo 56 cũng ngay lập tức nhận được cái nhìn dè dặt từ phía khán giả, khiến mọi người tỏ ra hoài nghi về bộ phim này.

Tuy nhiên, sau khi xem xong Vòng Eo 56, tôi có thể khẳng định với các bạn rằng phim thì khá... "nhạt" nhưng bù lại thì hình ảnh của Ngọc Trinh cùng lối diễn của cô nàng vẫn mang lại chút vị "măn mà" cho bộ phim này.

Vòng Eo 56 từng quảng bá rằng phim được dựng theo cuộc đời thực của Ngọc Trinh từ khi cô còn là một cô gái quê, vì hoàn cảnh gia đình khốn khó mà bỏ học để lên thành phố kiếm việc làm phụ gia đình cho đến khi gia nhập giới người mẫu và có được thành công như ngày hôm nay.

Xét về nội dung thì thực sự không có quá nhiều điều để nói bởi tình tiết phim vẫn chỉ xoay quanh việc Ngọc Trinh từng sống cuộc sống nghèo khó ở quê nhà với bố mẹ, lên thành phố thì đi diễn show ra làm sao để rồi cuối cùng... gặp được đại gia và đổi đời như thế nào. Tình tiết phim cứ thế đều đều diễn ra mà chẳng có một nút thắt hay điểm nhấn nào khiến cho nhiều khán giả khó tính phải nhận xét rằng nội dung phim khá đơn giản, hay nói cách khác là khá... nhạt nhẽo.

Chưa kể đến một vài lỗi logic mà có thể đạo diễn đã vô tình bỏ quên như việc Ngọc Trinh thời còn đang ở quê, vất vả lam lũ là thế nhưng tóc tai vẫn óng mượt như vừa hấp dầu trong quảng cáo dầu gội Rejoice hay hai người anh trai cao to đẹp trai của Ngọc Trinh, đầu tóc mang mốt của năm 2016 trong khi bối cảnh của phim thì lại vào khoảng những năm 2008-2009 mà thôi...

Đấy là chưa kể đến cái kết khá kì dị khi mà sau biết bao vất vả, gian truân trong nghề người mẫu, Ngọc Trinh của chúng ta cũng đã mở được tiệm spa, shop quần áo và tự xây dựng nên sự nghiệp cho mình từ... nguồn vốn của anh đại gia. Thực sự thì cái kết này chắc chắn sẽ khiến nhiều khán giả cảm thấy rằng... hình như có gì đó không đúng thì phải...

Nói như vậy không có nghĩa Vòng Eo 56 là một bộ phim dở tệ, phim vẫn có một số điểm cộng bên lề như diễn xuất khá tốt của Ngọc Trinh, của Lương Mạnh Hải, các cảnh quay được lựa chọn bối cảnh rất đẹp và chân thực hay nhạc phim được lồng ghép khá khéo léo, giúp tăng trải nghiệm cho người xem...

Ở ngoài đời, công chúng thường được biết đến Ngọc Trinh qua các phát ngôn gây "shock" nhưng lại khá chân thực của cô thì trong phim, Ngọc Trinh của chúng ta cũng như vậy, vẫn là một Ngọc Trinh với sự ngây ngô, chân chất đằng sau vẻ ngoài sexy của mình. Bạn chắc chắn sẽ phải phì cười trước những câu thoại của cô trong phim và đặc biệt là câu nói "không có tiền thì cạp đất mà ăn à" cũng được sử dụng trong một cảnh quay của Vòng Eo 56.

Lương Mạnh Hải với vai diễn ông bầu Khắc Tiệp mang đến cho chúng ta một hình ảnh khác về thời mà anh mới bắt đầu bước chân vào nghề quản lý người mẫu với biết bao khó khăn vất vả. Tạm gác chuyện Khắc Tiệp trên phim có thực sự giống với ngoài đời thực hay không nhưng với diễn xuất của Lương Mạnh Hải thì chắc chắn khán giả ít nhiều cũng sẽ có thêm thiện cảm với ông bầu Khắc Tiệp hơn trước.

Một điểm nhấn khác mà bạn hẳn sẽ hài lòng về Vòng Eo 56 chính là các cảnh quay và góc quay rất đẹp. Từ những căn nhà lụp xụp ven sông, từ những cảnh trẻ con nô đùa quanh làng xóm cho đến cả cảnh cảnh đồng lúa miền quê Trà Vinh mênh mông bát ngát sẽ khiến người xem phải trầm trồ về mức độ nghệ thuật của chúng.

Bên cạnh các cảnh quay này, chúng ta cũng không thể bỏ qua những cảnh quay cực kì nóng bỏng của Ngọc Trinh khi cô còn đang diễn trong quán bar. Thân hình tuyệt đẹp cùng khuôn mặt ngây ngô của Ngọc Trinh đủ sức lôi cuốn người xem khiến ai cũng phải tán thưởng về vẻ đẹp của Nữ Hoàng Nội Y này.

Nhìn chung thì Vòng Eo 56 tuy chưa được coi là một bộ phim xuất sắc nhưng cũng không đến mức quá tệ. Đặc biệt là với cánh mày râu thì dù phim có phần hơi "nhạt" nhưng tôi chắc chắn rằng sự xuất hiện của những cảnh Ngọc Trinh mặc bikini sẽ khiến bạn cảm thấy phim "mặn mà" hơn khá nhiều đấy!