D-Gray Man, Truyện tranh pháp sư đại chiến Ác quỷ

PV  - Theo PLXH / PLXH | 20/12/2013 12:00 PM

Cùng tìm hiểu về D-Gray Man, bộ truyện tranh cực kì ăn khách tại Nhật

D.Gray man là 1 trong những bộ truyện tranh nằm trong top best-seller của nhà xuất bản Shueisha, hãy cùng tìm hiểu điều gì làm nên độ “hot” của bộ manga này.

D-Gray Man, Truyện tranh pháp sư đại chiến Ác quỷ 1

1. Thông tin:

Tên truyện: D.Gray man
Tác giả: Hoshino Katsura
Thể loại: Shounen, action, fantasy, supernatural, steampunk
Tình trạng: Đang tiến hành 

2. Nội dung: 

Lấy bối cảnh vào cuối thế kỉ thứ 19, câu chuyện xoay quanh Allen Walker, 1 cậu bé người Anh. Khi còn nhỏ Allen vốn là 1 cậu bé không rõ tung tích được 1 người đàn ông tên là Mana Walker  nhận về làm con nuôi. Cuộc sống giữa 2 cha con đang rất yên bình thì ông Mana mất. Khi Allen đang đau khổ trước cái chết của cha nuôi thì bỗng nhiên 1 con người kì lạ xuất hiện, đó chính là Bá tước ngàn năm. Hắn hứa với Allen rằng sẽ làm cho Mana sống lại bằng cách kí 1 khế ước với quỷ dữ, 2 bố con sẽ lại được vui vẻ như xưa. 

D-Gray Man, Truyện tranh pháp sư đại chiến Ác quỷ 2

Sau khi Allen đồng ý, Bá tước đã triệu linh hồn của Mana nhập vào xác ông, nhưng linh hồn Mana không ngừng gào thét, ông không chấp nhận bán mình cho quỷ dữ. Ông đã nguyền rủa và ám 1 lời nguyền vào cánh tay của Allen. Cánh tay cậu bé lập tức trở nên kì dị với 1 dấu thập ở giữa mu bàn tay còn mắt trái thì có khả năng nhìn được các linh hồn tội lỗi. Sau đó ông bố Mana vui vẻ chạm vào cánh tay kì dị của Allen rồi siêu thoát. Tức giận trước 1 công cụ bị mất, Bá tước định giết Allen nhưng nhờ có cánh tay bị cha nuôi nguyền rủa nên cậu bé đã may mắn sống sót.

Sau biến cố đó Allen đã được 1 pháp sư bậc thầy tên là  Marian Cross đem về nuôi dạy để trở thành 1 pháp sư trừ tà, gia nhập vào tổ chức những pháp sư trừ tà có tên là Giáo hội đen. Mục tiêu của tổ chức này là tiêu diệt Bá tước ngàn năm, kẻ sản sinh ra những con quái vật từ những linh hồn chết chóc bị gọi tới thế giới của con người để phá hủy thế giới, gọi là Akuma. 

D-Gray Man, Truyện tranh pháp sư đại chiến Ác quỷ 3

Nhiệm vụ của Allen là đi thu thập những mảnh Innocence, 1 loại chất giúp cho Giáo hội đen có thể tiêu diệt những con Akuma. Lúc đó Bá tước ngàn năm đã cho triệu tập gia đình Noah, những kẻ có khả năng kì dị có thể tiêu diệt Innocence. Cả 2 bên cùng lao vào cuộc tìm kiếm tranh giành mảnh Innocence gọi là “Heart”, được coi là ngọn nguồn sức mạnh của những mảnh Innocence khác. Bên nào có được “Heart” trong tay trước sẽ cầm chắc chiến thắng và tiêu diệt được kẻ thù.

3. Đánh giá: 

Có thể nói rằng D.Gray man là 1 bộ truyện rất hay và đáng để đọc. Tuy nhiên cốt truyện sẽ khá rắc rối nếu như bạn không đọc kĩ. Nếu như bạn yêu thích những bộ manga có nét vẽ được đầu tư kĩ lưỡng thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua D.Gray man. Nét vẽ của tác giả Hoshino Katsura được đánh giá là rất đẹp và trau chuốt, thể hiện rất rõ từng mảng sáng tối, mang hơi hướng gothic huyền ảo.  

D-Gray Man, Truyện tranh pháp sư đại chiến Ác quỷ 4

Mô tuýp về những con người có khả năng siêu nhiên chiến đấu chống lại yêu ma chắc chắn không còn xa lạ gì với độc giả yêu thích manga nói chung. Nhưng D.Gray man vẫn không hề gây nhàm chán vì tác giả đã khéo léo lột tả được cảm xúc của nhân vật, thể hiện được giá trị nhân văn của tác phẩm. Thêm vào đó, những nhân vật phụ cũng được tác giả đi sâu khai thác cá tính rất chi tiết, khiến cho bạn khó có thể quên được nhân vật nào nếu như họ đã từng xuất hiện trong truyện. 

D-Gray Man, Truyện tranh pháp sư đại chiến Ác quỷ 5

Tuy là truyện thể loại shounen nhưng có thể thấy D.Gray man lại có xu hướng lãng mạn và tâm lý. Những cảm xúc phức tạp của nhân vật thường được thể hiện đan xen vào những cảnh giao chiến, khiến cho người đọc có thể hiểu được tính cách của từng nhân vật rõ ràng hơn. Nhưng không vì thế mà truyện bị mất đi tính chất của 1 bộ shounen tuyệt vời, những cảnh giao chiến được miêu tả rất quyết liệt và đẹp mắt. Từng con Akuma xuất hiện trong truyện  đều có 1 năng lực riêng và 1 hình dạng riêng cho thấy sự  đầu tư xây dựng rất kĩ càng của tác giả. Điểm trừ duy nhất của truyện có lẽ là nhiều đoạn tác giả miêu tả hơi miên man dài dòng, có thể gây tâm lý nhàm chán với người đọc.