Cận cảnh buổi "đàm đạo" giữa tác giả Naruto và One Piece

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/05/2015 07:00 PM

Trong một buổi triển lãm Naruto tại Nhật Bản, hai tượng đài của làng Manga Nhật, cha đẻ của hai đầu truyện tranh nổi tiếng Naruto và One Piece đã có buổi trò chuyện khá thú vị với nhau.

Trong một buổi triển lãm truyện tranh Naruto diễn ra tại Tokyo, tác giả Masashi Kishimoto đã có cơ hội trò chuyện cùng khách mời khác là Eiichiro Oda, cha đẻ của bộ manga One Piece đang đứng top 1 hiện nay. Chúng ta hãy cùng theo dõi buổi phỏng vấn cả hai nhân vật đình đám bậc nhất trong giới truyện tranh Nhật Bản này nhé.

Câu hỏi mở đầu là "Hai người gặp nhau lần đầu tiên khi nào?"

Kishimoto: Chúng ta gặp nhau lần đầu ở đâu nhỉ? Tôi nghĩ là trong buổi tiệc năm mới của tạp chí Jump khi tôi còn đang là lính mới thì phải?

Oda: Phải không vậy?

Kishimoto: Chắc là lần đó. [cười] Tôi còn nhớ lần đó, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh giống như là tôi được gặp một đại danh sư vậy.

Oda: Anh nói cái quái gì vậy? [cười sặc sụa]

Kishimoto: Wew, anh bắt đầu bộ truyện của mình trước tôi 2 năm và tôi thấy nó thật tuyệt vời. Hình như lần đầu tôi còn gọi anh là "Oda Sensei" (nôm na là Thầy Oda), nhưng sau đó anh bảo tôi đừng có gọi như thế nữa.

Oda: Tất nhiên, chúng ta bằng tuổi cơ mà, sao có thể để anh gọi tôi là Sensei (thầy, sư phụ) được?

Kishimoto: Thực ra mà nói thì tôi nghĩ rằng những ai bắt đầu sự nghiệp trong giới trước đều nên được tôn trọng hơn đôi chút [cười].

Oda: Tôi thì dù sao vẫn theo dõi các tác phẩm của anh kể cả từ lúc anh còn đang là lính mới. Các tác phẩm của anh đều rất tuyệt, đôi khi tôi còn cảm thấy style sáng tác của hai chúng ta khá giống nhau.

Kishimoto: Giống thật sao? [cười]

Oda: Giống như chúng ta cùng học ra từ lò của sư phụ rùa Kame vậy [cười]. Đó là lý do vì sao tôi cố tỏ ra hơi nghiêm nghị và có chút ganh đua khi lần đầu chúng ta gặp nhau.

Kishimoto: Anh đã từng muốn ganh đua với tôi sao? [cười]

Oda: Wew, chúng ta vẫn luôn ganh đua với nhau bằng tác phẩm của mình đấy thôi. Thế nhưng khi gặp nhau lần đầu tiên, tôi thấy rằng anh rất tốt bụng thế nên sự thắng thua với tôi không còn quan trọng nữa.

Kishimoto: Thêm vào đấy là chắc ai trong chúng ta cũng hiểu sự vất vả, gian khổ của nhau nữa phải không nào.

Oda: Câu nói này làm tôi thấy ấm lòng quá. Khi mà bạn phải làm việc cật lực thì bạn cần rất nhiều lời động viên. Nhất là của những người cùng cảnh ngộ và thấu hiểu những nỗi vất vả của nhau.

Kishimoto: Tôi hiểu mà. [cười] Nhưng tôi cũng thấy điều này khá là dễ hiểu bởi tác phẩm của anh luôn đứng top, thế nên áp lực mà anh phải gánh chắc chắn sẽ lớn hơn tôi rất nhiều. Chắc tôi sẽ đổ bệnh mất nếu phải chịu lượng áp lực công việc nhiều như anh.

Oda: Thực sự thì tôi rất vui khi luôn có Naruto là đối thủ cạnh tranh. Điều thích thú nhất là anh chưa bao giờ để tôi hoàn toàn chiến thắng cả. Thậm chí có đôi khi One Piece của tôi còn bị thua trong bảng xếp hạng tại Nhật cũng như quốc tế khiến tôi phải tỏ ra ghen tị đôi chút với Naruto. Anh là người duy nhất làm được như vậy.

Kishimoto: One Piece luôn là mục tiêu của tôi và tôi luôn cố gắng để có thể vượt qua được tác phẩm này. Đó là mục tiêu mà tôi theo đuổi bấy lâu nay.

Trên đây là một phần của buổi nói chuyện giữa hai họa sĩ là Kishimoto và Oda. Bản full sẽ được in trong sách hướng dẫn của lễ hội truyện tranh Naruto diễn ra từ ngày 25/04 đến 28/06 tại Tokyo.

 

>> Giới trẻ hào hứng với triển lãm truyện tranh One Piece 3D