Batman v Superman: Rốt cuộc "đấng vô đối" có phải chỉ là bình vôi trong phim?

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/04/2016 04:54 PM

Không gì có thể chối bỏ rằng Ben Affleck xứng đáng là một trong những diễn viên vào vai Batman ấn tượng nhất màn bạc.

(Bài viết có nhắc đến một số tình tiết trong phim, độc giả cân nhắc trước khi đọc)

Phim đã được xem, tranh cãi, phân tích, đánh giá, tất cả cũng đều đã có, thế nhưng trong vài ngày nay một trong những chủ đề mà cá nhân tôi quan tâm bậc nhất lại không phải trận chiến giữa Batman, đại gia xứ Gotham, và Superman, "nam thần 6 múi", "hậu duệ mặt trời chính cống", vị cứu tinh của nhân loại sau phần phim Man of Steel.

Thay vào đó, việc đáng để bàn tới hơn lại chính là mức độ bá đạo của Batman trong phần phim này. Nhiều người nói rằng, à mà từ từ đã, tôi cũng lại phải nhắc các bạn trước, nếu chưa có cơ hội xem phim, thì các bạn có hai lựa chọn, đặt ngay tấm vé cho suất chiếu chiều hôm nay, hoặc ngừng đọc tiếp bài viết này cho đến khi bạn được tận mắt theo dõi bộ phim bom tấn tận mắt, chứ không phải dựa trên những bài đánh giá theo cảm nhận cá nhân của nhiều người trên internet.

Bạn đã đọc được lời cảnh báo của tôi rồi đó. Trong bài viết này sẽ có không ít đoạn tiết lộ nội dung phim. Tôi ghét những kẻ spoiler, nhưng nếu không lộ nội dung, thì toàn bộ bài viết này cũng như ngay cả cái title ở đầu bài đều sẽ là vô nghĩa.


Chưa tinh tế lắm nhỉ?

Chưa tinh tế lắm nhỉ?

Theo dọc quá trình phim diễn ra, người xem đã biết được Batman đã là Hiệp sỹ bóng đêm trong 20 năm trời, trở thành một kẻ vigilante đúng nghĩa, tự chấp nhận biến mình cùng ông lão người hầu Alfred trở thành những kẻ phạm pháp để duy trì công lý và bình yên cho thành phố Gotham, nơi rất nhiều kẻ âm mưu làm bá chủ (nhưng trong phim chưa xuất hiện, cứ từ từ chắc sau này sẽ có).

Cái đầu tiên khán giả chưa ưng với Batfleck là gì? Chính là dáng vẻ của anh khi mặc bộ trang phục Kỵ sĩ bóng đêm. Trông Batman giống như một thằng lùn cục súc không hơn không kém nếu so sánh với Christian Bale. Thế nhưng cũng cần phải nói lại, hồi đóng ba phần phim thuộc trilogy The Dark Knight do Nolan đạo diễn, bản thân Bale cũng bị chê là thể hình quá kém so với những diễn viên vào vai Batman trước. Dù nặng tới 90 cân nhưng chiều cao gần 1 mét 9 đã khiến cho Bale vẫn có dáng vóc dong dỏng, chứ chưa thể có thể hình của một soái ca như trong truyện tranh.


Thích ai là quyền của mỗi người, nhưng Bale vào vai Batman thì vẫn còn còm quá.

Thích ai là quyền của mỗi người, nhưng Bale vào vai Batman thì vẫn còn còm quá.

Mà đã nói tới Batman cũng phải kể tới series game Arkham. Chưa bao giờ chúng ta được chơi một series game nơi Batman đúng chất như thế. Batman trong game cục súc, dứt khoát, đấm phát nào thấm phát đó, nhưng không hề thiếu đi sự khôn ngoan tỉnh táo, chưa kể đồ chơi đầy người cộng với cả những màn điều tra tìm bằng chứng và dấu vết của những supervillain trong game.

Batman của Ben Affleck, trong mắt tôi, là bản sao gần như hoàn hảo của Batman mà Rocksteady tạo ra qua 4 phần game Arkham. Bộ giáp của The Dark Knight có vẻ không bóng bẩy ấn tượng như trong game và những phần phim trước, nhưng ở một chừng mực nhất định, nó phù hợp với cá tính của vị đại gia đã hai thập kỷ đối chọi với cái ác. Nó không khoe khoang, mà trái lại rất thực dụng. Đơn cử màn hành động hiếm hoi của Batman với những tên tai sai của KGBeast, trong phim lấy tên thật là Anatoli Knyazev, khi anh đi cứu Martha Kent giúp Siêu nhân, người ta mới phải ồ lên thán phục, đây có thể chưa phải Batman chúng ta muốn, nhưng đó chính xác là Batman chúng ta cần: Mạnh mẽ, dứt khoát và không khoan nhượng.


Cục súc mà dứt khoát. Batman phải thế chứ lị.

Cục súc mà dứt khoát. Batman phải thế chứ lị.

Mà chính vì cảnh hành động 1 chấp tất của Batfleck đã khiến tôi phải về bật máy tính tải lại Arkham Knight, một trong những phần game về Batman mà tôi ưa thích nhất, dù chơi phiên bản PC rõ là ức chế vì game tối ưu quá dở.

Nếu bá như thế thì tại sao lại bảo Đấng vô đối của chúng ta là vô hại trong phim? Với nhiều người thưởng thức BvS, Batman chỉ bá đạo từ lúc bắt đầu choảng nhau với anh 6 múi mới học được cách mặc quần xì bên trong quần dài, và cảnh sau đó khi cứu Martha Kent như tôi mô tả ở trên. Trước đó vài phút, Batman của chúng ta vẫn còn là một carry chính gốc, bón hành Superman như một vị thần, mà phải nhờ đến một cái plot twist chẳng thỏa mãn lắm mới chịu dừng tay. Thế nhưng sau khi Doomsday tỉnh giấc, "Đấng" đã kịp biến thành một support đúng nghĩa đen. Anh dùng súng bắn móc cứ như game thủ DOTA chuyên nghiệp dùng blink và gậy đẩy để né skill của Doomsday đẹp cứ như đang thi đấu ở The International 5 vậy.

Chính vì thế mới có nhiều người nói rằng Batman về cuối hơi nhàm, thiếu đi sự bá đạo của nhân vật được yêu thích nhất trong vũ trụ DC Comics. Tôi tuyệt đối không đồng ý với điều đó. Cả bộ phim, những món vũ khí mạnh nhất của Batman được dùng vỏn vẹn 4 lần. Đó là 3 viên đạn hơi Kryptonite, hai lần dùng cho Superman, 1 lần cho Doomsday, và chiếc giáo Kryptonite nguyên chất được Superman hy sinh thân mình để sử dụng.

So với hai tanker xịn là Wonder Woman và Superman, Batman không cống hiến nhiều. Nhưng từ từ đã, anh ấy là con người, bằng xương bằng thịt. Hai con người bất tử kia ít ra còn chịu được vài ngón đòn của con quái vật khổng lồ do Lex Luthor tạo ra, còn Batman biết mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu, và biết tận dụng những gì mình có để giúp hai siêu anh hùng kia hạ gục con quái vật mạnh nhất bộ phim.


To đến mấy thì gặp đấng (và đồng đội) vẫn phải quỳ thôi.

To đến mấy thì gặp đấng (và đồng đội) vẫn phải quỳ thôi.

Không có cây giáo và "viên đạn cuối cùng", thử hỏi Superman liệu có cơ hội áp sát Doomsday để 'xiên' hắn không? Hay cả ba đều sẽ bị con quái vật hạ đo ván, phim hết, khán giả đi về, mà khỏi cần làm đến phần tiếp theo? Cần nhớ, khả năng của Batman không nằm hoàn toàn ở thể lực, mà còn cả óc phán đoán và phân tích thượng thừa của kẻ được mệnh danh là "Thám tử vĩ đại nhất thế giới".

Chỉ 1 viên đạn, 1 cây giáo, anh đã đủ sức kết thúc phim, làm được việc mà cả hai siêu anh hùng còn lại trầy trật suốt 15 phút đồng hồ vẫn không xong. Vậy thì còn gì để nói Batman trong phim này là vô dùng nào? Câu trả lời xin được nhường lại cho các bạn, những fan của dòng phim siêu anh hùng. Còn ở thời điểm hiện tại, không gì có thể chối bỏ rằng Ben Affleck xứng đáng là một trong những diễn viên vào vai Batman ấn tượng nhất màn bạc.