Ảnh chế hài hước: Bao Công dẫn dàn cộng sự đi vi hành Tây phương

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/06/2015 06:09 PM

Trào lưu ảnh chế Trung Quốc đang hot hơn bao giờ hết. Lần này các "thánh Photoshop" đã quyết định cho Bao Công dẫn Triển Chiêu, Công Tôn Sách, Trương Long, Triệu Hổ... đến châu Âu.

Sau nhiều ngày miệt mài phá án hộ quốc, Bao Chửng cùng các trợ thủ được Hoàng Thượng cấp ngân lượng sang Châu Âu du lịch một chuyến, tiện thể là đi công tác nâng cao nghiệp vụ.

"Check - in" một tấm cho Hoàng Thượng ở nhà yên tâm

"Check - in" một tấm cho Hoàng Thượng ở nhà yên tâm

"Chúng ta qua đây với mục đích là học hỏi kinh nghiệm của quý quốc..."

"Chúng ta qua đây với mục đích là học hỏi kinh nghiệm của quý quốc..."

"Và phần phụ là đi chơi..."

"Và phần phụ là đi chơi..."

Bao Đại Nhân chiêm ngưỡng điều gì mà thích thú thế kia?
Cùng dự tiệc trà bên hồ

Cùng dự tiệc trà bên hồ

 
"Chờ người nơi ấy" cùng các quý cô nhà Bennet (Kiêu hãnh và định kiến)

"Chờ người nơi ấy" cùng các quý cô nhà Bennet (Kiêu hãnh và định kiến)

Và gặp gỡ gia đình của Mr. Darcy (Kiêu hãnh và định kiến)

Và gặp gỡ gia đình của Mr. Darcy (Kiêu hãnh và định kiến)

"Tiểu thơ nói chi? Muốn ta điều tra trọng án hả?"

"Tiểu thơ nói chi? Muốn ta điều tra trọng án hả?"

Trong khi bao đại nhân bất ngờ được viện cầu điều tra thì Triển Chiêu và Công Tôn Sách đang nghĩ đến chuyện mua quà lưu niệm cho... Bàng Thái Sư

Trong khi bao đại nhân bất ngờ được viện cầu điều tra thì Triển Chiêu và Công Tôn Sách đang nghĩ đến chuyện mua quà lưu niệm cho... Bàng Thái Sư

Đến tối cả bọn được mời dự Yến tiệc Tây Phương. Triển Chiêu: "Hả? Tiệc Tây phương cũng có quýt nữa hả?"

Đến tối cả bọn được mời dự Yến tiệc Tây Phương. Triển Chiêu: "Hả? Tiệc Tây phương cũng có quýt nữa hả?"

- Mr. Colins: Ta xin kính tặng Ngài bông hoa để tỏ lòng...
- Triển Chiêu: Bao Đại Nhân coi chừng có độc!

- Mr. Colins: Ta xin kính tặng Ngài bông hoa để tỏ lòng...
- Triển Chiêu: Bao Đại Nhân coi chừng có độc!

"Nãy làm hơi lố, thôi đổi bộ đồ cho thiên hạ không nhận ra..."

"Nãy làm hơi lố, thôi đổi bộ đồ cho thiên hạ không nhận ra..."

- "Biết chơi không đó cha nội?"
​- Triển Chiêu: "Thì từ từ... Trung Hoa đại lục của ta không có món này..."

- "Biết chơi không đó cha nội?"
​- Triển Chiêu: "Thì từ từ... Trung Hoa đại lục của ta không có món này..."

Trong những ngày xa xứ Triển Chiêu đã tìm được tình yêu đích thực (áo đỏ)

Trong những ngày xa xứ Triển Chiêu đã tìm được tình yêu đích thực (áo đỏ)

Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang khi chàng vội vã nói lời chia tay vì phải hồi cố hương

Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang khi chàng vội vã nói lời chia tay vì phải hồi cố hương

 

>> Hà Gia Kính: Triển Chiêu ngày ấy, bây giờ ra sao?