Mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc các bạn trẻ theo đuổi phong cách hài hước, tự nhiên hay đu "trend" để thu hút tương tác đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc. Tuy nhiên, giữa sự duyên dáng, dí dỏm, cá tính và tính vô duyên, thô tục, người dùng mạng lại rất dễ lấn chạm ranh giới, vốn đã mong manh.
Gần đây, một cô gái sở hữu ngoại hình khá xinh xắn đã nhận về "cơn mưa" gạch đá cùng phản ứng ngán ngẩm từ cộng đồng mạng chỉ vì dòng chú thích (caption) bị đánh giá là tục tĩu, phản cảm trên mạng xã hội.
Tưởng là hài hước, lại thành ra kém duyên
Sự việc cụ thể là chính chủ đem hình ảnh của mình đăng tải lên một mạng xã hội giải trí. Ở đó, cô đính kèm dòng chữ chèn trực tiếp trên video: "Đời như... Nhưng của tớ lại màu hồng".

Nhiều người đoán rằng chính cô gái cũng tự nhận thức được mức độ thô tục của từ ngữ mà mình đang sử dụng, nên mới chủ động "block" (chặn) tài khoản của mẹ để tránh bị người thân phát hiện hay nhắc nhở. Cô nàng có lẽ tin rằng đây là một câu nói đùa vui vẻ, phá cách và tạo nét ấn tượng riêng cho bản thân. Thế nhưng, thay vì nhận được sự hưởng ứng hay những tiếng cười khen ngợi, hành động này lập tức phản tác dụng hoàn toàn.
Dân tình nhăn mặt, "hài ở chỗ nào"?
Ngay sau khi hình ảnh và đoạn video lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Threads, bài đăng đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Hầu hết cư dân mạng đều không giấu nổi sự thất vọng và nhăn mặt trước sự kém duyên của chính chủ.

Dưới phần bình luận, vô số ý kiến chỉ trích gay gắt được để lại. Cư dân mạng bất ngờ trước sự đối lập giữa diện mạo và phát ngôn: "Sao đẹp gái mà kỳ vậy trời", "Cũng có người thấy gớm như tôi", "Đọc nhăn mặt, hài chỗ nào?". Thô tục không phải là cá tính: Nhiều người cho rằng cô gái đang tự hạ thấp giá trị bản thân khi cố tình đem những từ ngữ thô bỉ ra làm trò đùa: "Mất giá thật sự", "Kinh dị", "Tự mang mình ra làm trò cười chứ hay ho gì".


Việc cô gái viết dòng chữ "Đã block mẹ yêu" càng làm cư dân mạng phẫn nộ hơn. Điều này chứng tỏ cô hoàn toàn biết câu nói của mình là tục tĩu, không phù hợp với chuẩn mực gia đình nhưng vẫn cố tình đăng lên mạng cho hàng trăm nghìn người khác nhìn thấy.
Trường hợp của cô gái này là minh chứng rõ nét cho hiện thực của một bộ phận người trẻ hiện nay: bất chấp chuẩn mực ứng xử để đổi lấy vài lượt tương tác hay vài giây chú ý trên không gian mạng. Vẻ ngoài xinh đẹp, lôi cuốn vốn là một lợi thế lớn giúp thu hút thiện cảm, nhưng nó không thể che đậy hay bào chữa cho lối phát ngôn thô thiển, kém văn minh. Ngoại hình xinh xắn có thể làm người khác chú ý trong 3 giây đầu tiên, nhưng cách nói năng, văn hóa ứng xử mới là thứ quyết định người khác có coi trọng bạn hay không.
Bài học đắt giá cho cô gái trẻ cũng như bất kỳ ai đang sử dụng mạng xã hội: Đừng biến sự thô tục thành thứ công cụ giải trí rẻ tiền, bởi một khi hình ảnh cá nhân đã gắn liền với sự kém duyên trong mắt công chúng, việc lấy lại thiện cảm sẽ là một chặng đường vô cùng gian gian.