Loạt hiện tượng “cô gái thà khóc trên BMW”, “soái ca ăn mày” nổi tiếng một thời: Người lấn sân diễn xuất, người “khổ vẫn hoàn khổ”

Hải My  Thể thao Văn hóa | 11/12/2022 09:09 AM

“Sớm nở tối tàn” vẫn là công thức chung của những hiện tượng mạng từ xưa đến nay. Trải qua nhiều năm, bạn còn nhớ những gương mặt đình đám một thời này chứ?

Kể từ khi mạng xã hội phát triển, có không ít những gương mặt từ "vô danh" bỗng trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất. Đôi khi là một câu nói, một bức ảnh hay một lối sống, phong cách khác lạ nào đó cũng khiến họ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thế nhưng sự nổi tiếng này thường gắn liền với những tai tiếng hay một ấn tượng không tốt nên họ thường được gọi với một cái tên chung là "hiện tượng mạng".

Tuy nhiên sức hút của những hiện tượng mạng này thường không quá lâu. Bẵng đi một thời gian, hầu hết người dùng mạng xã hội đều không còn nhớ đến hoặc đã có một sự kiện, nhân vật khác thay thế. Trải qua nhiều năm, cuộc sống của những hiện tượng đình đám này cũng đã có nhiều thay đổi.

Chủ nhân câu nói "Thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp" hiện vẫn độc thân

Trong một show hẹn hò nổi tiếng tại Trung Quốc vào năm 2010, Mã Nặc (SN 1988) đã khiến nhiều người chú ý vì phát ngôn gây sốc. Ban đầu, cô tham gia chương trình với mong muốn kiếm một người bạn trai giàu có hoặc được nổi tiếng. Song, cô trở thành tâm điểm bởi phát ngôn gây sốc, đi ngược số đông: "Tôi thà khóc trên xe BMW còn hơn ngồi cười trên một chiếc xe đạp". Mã Nặc nhận nhiều chỉ trích từ khán giả bởi quan điểm ham vật chất.

Loạt hiện tượng “cô gái thà khóc trên BMW”, “soái ca ăn mày” nổi tiếng một thời: Người lấn sân diễn xuất, người “khổ vẫn hoàn khổ” - Ảnh 1.

Mã Nặc thời điểm nổi tiếng (Ảnh: Sohu)

Được biết, cuộc sống từ nhỏ của Mã Nặc đã rất khó khăn do vậy cô mong muốn đổi đời để có điều kiện ổn định, đầy đủ hơn. Sau khi vấp phải thị phi, Mã Nặc lấn sân sang diễn xuất, được đảm nhận khá nhiều vai chính trong các bộ phim. Tuy nhiên do thiếu khả năng diễn xuất cùng tai tiếng trước đó nên những bộ phim này đều không thể tạo được tiếng vang.

Cho đến năm 2016, độ hot của cô nàng giảm mạnh, buộc phải rút lui khỏi làng giải trí. Cô từng chia sẻ không muốn tiếp tục trở thành "kẻ tôn thờ đồng tiền" như trước, quá mệt mỏi với thị phi và chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, nhàn nhã. Hiện tại, Mã Nặc đã 34 tuổi, vẫn độc thân và dành phần lớn thời gian để du lịch, vẽ tranh, đọc sách.

Cô nàng hiện tại vẫn đang độc thân, tận hưởng cuộc sống (Ảnh: Sohu)

"Soái ca ăn mày" Trình Quốc Vinh và cuộc sống sớm nở tối tàn

Cũng trong năm 2010, mạng xã hội rần rần với hình ảnh của một chàng trai ăn mày nhưng sở hữu vẻ ngoài phong trần, đang bước đi trên phố. Anh chàng này khiến nhiều người bất ngờ bởi dù diện quần áo lôi thôi, đầu tóc rối bù nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai, nam tính. Do vậy, anh được mọi người đặt cho biệt danh "soái ca ăn mày".

Được biết, chàng trai tên Trình Quốc Vinh sinh năm 1976 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Tuy nhiên sau khi kết hôn, gặp cú sốc vợ qua đời vì tai nạn, Trình bị sang chấn tâm lý. Anh để lại 2 con trai của mình cho người em trai chăm sóc, bỏ đi lang thang và trở thành ăn mày, mất liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Loạt hiện tượng “cô gái thà khóc trên BMW”, “soái ca ăn mày” nổi tiếng một thời: Người lấn sân diễn xuất, người “khổ vẫn hoàn khổ” - Ảnh 3.

Bức ảnh phong trần khiến "soái ca ăn mày" được chú ý (Ảnh: Sohu)

Bức ảnh Trình bước đi trên phố không chỉ viral tại Trung Quốc mà các nước châu Á, thậm chí cả châu Âu và Mỹ cũng biết đến. Với thần thái không thua kém gì người mẫu, diễn viên điện ảnh, Trình Quốc Vinh được mời tham gia hoạt động quảng cáo, biểu diễn thương mại để kiếm tiền nuôi bản thân và 2 con. Trở về sinh sống cùng gia đình, lại có thu nhập cao, bệnh tình của Trình có phần thuyên giảm. Có thời điểm, anh kiếm được hơn 30.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng) khi biểu diễn thời trang cho một sự kiện.

Tuy nhiên, khoảng thời gian này cũng không kéo dài được bao lâu do tinh thần bất ổn và những áp lực vô hình vẫn thường xuyên đè nặng lên Trình. Sau đó, anh biến mất khỏi mạng xã hội, tiếp tục lang bạt với vẻ ngoài già đi trông thấy. Lần gần nhất người ta nhắc đến Trình Quốc Vinh vào năm 2019 khi một nhóm thanh niên đăng ảnh chụp cùng một người đàn ông trong bộ đồ "soái ca ăn mày" từng mặc lên mạng xã hội.

Bệnh cũ tái phát, Trình Quốc Vinh lại trở về với cuộc sống lang bạt khắp nơi, biến mất trên mạng xã hội (Ảnh: Sohu)

"Cô gái tự tin nhất Trung Quốc" - Phượng Tỷ và cuộc sống tại Mỹ

Dù chẳng đóng góp vai trò cụ thể trong làng giải trí Hoa ngữ nhưng Phượng Tỷ lại được nói đến là mỹ nhân nổi đình đám nhất khoảng thời gian 2009 - 2010. Lý do rất đơn giản: cô được mệnh danh là "Người phụ nữ tự tin nhất Trung Quốc" bởi nhan sắc gây tranh cãi, tiêu chuẩn "tuyển chồng" cực gắt và thái độ "ngông nghênh", thách thức làng giải trí.

Loạt hiện tượng “cô gái thà khóc trên BMW”, “soái ca ăn mày” nổi tiếng một thời: Người lấn sân diễn xuất, người “khổ vẫn hoàn khổ” - Ảnh 5.

Phượng Tỷ tên thật La Ngọc Phượng

Phượng Tỷ tên thật là La Ngọc Phượng (SN 1985) từng có một loạt phát ngôn để đời như: "Đối phương phải có tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, có tầm nhìn vươn ra tầm quốc tế, chiều cao phải từ 1m76 tới 1m83, không mắc các vấn đề về sinh sản, hộ khẩu ven biển phía đông, tuổi tác từ 25 tới 28", "Chẳng có chàng trai nào có IQ vượt qua tôi cả" ,"Ngay từ năm 9 tuổi tôi đã làu làu mọi quyển sách, năm 20 tuổi tôi đạt đến đỉnh cao của sự thông tuệ. Tôi của bây giờ chính là cuốn sách văn hiến phiên bản người thật của xã hội này. Từ nay đổ về 300 năm trước lẫn 300 năm sau, tổng cộng là 600 năm, chẳng có ai có thể vượt qua được tôi cả"... Bên cạnh đó, La Ngọc Phượng cũng từng tới địa điểm ga tàu điện của Thượng Hải, phát 1300 tờ rơi để tuyển chồng.

Loạt hiện tượng “cô gái thà khóc trên BMW”, “soái ca ăn mày” nổi tiếng một thời: Người lấn sân diễn xuất, người “khổ vẫn hoàn khổ” - Ảnh 6.

Cô nàng sở hữu nhan sắc gây tranh cãi nhưng rất tự tin

Loạt hiện tượng “cô gái thà khóc trên BMW”, “soái ca ăn mày” nổi tiếng một thời: Người lấn sân diễn xuất, người “khổ vẫn hoàn khổ” - Ảnh 7.

Phượng Tỷ giờ đã có cuộc sống ổn định tại Mỹ

Với sự ngông cuồng này, cô trở thành hiện tượng mạng, ngang nhiên bước chân vào làng giải trí với nhiều lời mời từ các đài truyền hình. Có thời gian, Phượng Tỷ tuyên bố sang Mỹ kết hôn với một VĐV bóng rổ chuyên nghiệp. Nhưng thực tế, không có hôn lễ nào diễn ra mà cô làm nhân viên cho một tiệm làm móng, sống trong hầm với chi phí sinh hoạt eo hẹp.

Trải qua một thời gian tiết kiệm nỗ lực trên đất Mỹ, Phượng Tỷ đã có thẻ xanh, mở một tiệm làm móng riêng, cuộc sống ổn định hơn. Thu nhập hàng tháng của cô từng tiết lộ lên đến 5000 USD (khoảng 120 triệu đồng). Dẫu vậy, ở tuổi 37 cô vẫn độc thân, chưa tìm được một người chồng như ý.

"Trai đẹp bị trục xuất" có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con

Năm 2013, cư dân mạng thế giới và đặc biệt là Việt Nam có phen náo loạn trước thông tin 3 chàng trai UAE bị cảnh sát Ả Rập Xê-út trục xuất khỏi nước này vì tội quá đẹp trai. Theo đó, chính quyền giải thích lý do của sự việc này là bởi lo sợ 3 chàng trai sẽ khiến nhiều người mê mẩn quá mức, gây bất ổn an ninh.

Loạt hiện tượng “cô gái thà khóc trên BMW”, “soái ca ăn mày” nổi tiếng một thời: Người lấn sân diễn xuất, người “khổ vẫn hoàn khổ” - Ảnh 8.

Trai đẹp Ả rập từng khiến nhiều người mê mẩn

Thế nhưng ngay sau đó, thông tin đã được đính chính rằng họ chỉ bị đuổi khỏi một lễ hội chứ không phải bị trục xuất khỏi biên giới. Dẫu vậy, tên tuổi cùng với nhan sắc của họ đã trở nên viral. Đặc biệt nhất trong số đó phải kể đến Omar Borkan Al Gala, người được chú ý nhiều nhất.

Được biết trước đó, Omar là một người mẫu tự do nhưng nhờ sự việc đặc biệt này mà anh hoàn toàn đổi đời. Vô số lời mời quảng cáo, chụp mẫu được gửi đến Omar, đưa anh vụt sáng thành ngôi sao trong giới thời trang. Omar Borkan Al Gala còn được truyền thông gọi là "người đàn ông Ả Rập đẹp nhất hành tinh".

Nổi tiếng từ năm 23 tuổi, Omar hiện tại đã 31 tuổi. Anh có nhiều thay đổi khiến nhiều người bất ngờ. Ngoại hình của anh vẫn cuốn hút nhưng được nhận xét không còn mang vẻ đẹp xao xuyến như trước. Hơn nữa, Omar cũng theo đuổi phong cách phương Tây nhiều hơn. Hiện tại, anh đã chuyển tới định cư tại Canada, vẫn làm người mẫu và lấn sân diễn viên nhưng danh tiếng không quá nổi bật. Đổi lại, anh có một cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Omar có nhiều thay đổi về ngoại hình

Loạt hiện tượng “cô gái thà khóc trên BMW”, “soái ca ăn mày” nổi tiếng một thời: Người lấn sân diễn xuất, người “khổ vẫn hoàn khổ” - Ảnh 10.

Ở tuổi 32, anh hiện đã có cuộc sống ổn định hạnh phúc bên cạnh vợ con ở Canada

Tổng hợp