Đời sống pháp luật | 30/05/2026 08:36 PM
Sau hai năm kể từ ngày thế giới mất đi vị tác giả thiên tài Akira Toriyama vào năm 2024, người hâm mộ vừa được chiêm ngưỡng thiết kế nhân vật chính cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Tác phẩm khép lại một kỷ nguyên rực rỡ này không đến từ vũ trụ Dragon Ball, mà xuất hiện trong một "đứa con tinh thần" mang tính biểu tượng khác của ông: loạt game nhập vai đình đám Dragon Quest.
Bên cạnh vai trò là một mangaka vĩ đại, cố họa sĩ Akira Toriyama đã liên tục đảm nhận vị trí thiết kế nhân vật cốt lõi cho thương hiệu Dragon Quest suốt bốn thập kỷ kể từ năm 1986. Nhờ sức sáng tạo bền bỉ khi sinh tiền, kho tàng nghệ thuật ông để lại vẫn đủ để hai thương hiệu Dragon Ball và Dragon Quest liên tục công bố các tạo hình mới trong suốt hai năm qua. Nhưng giờ đây, hành trình ấy đã chính thức đi đến hồi kết.
Khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn tại Lễ kỷ niệm Dragon Quest
Trong buổi phát sóng trực tiếp kỷ niệm 40 năm của Dragon Quest vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, Square Enix đã tung ra đoạn teaser trailer mới cho tựa game được mong đợi Dragon Quest XII. Điểm nhấn lớn nhất của đoạn video chính là sự lộ diện của nhân vật chính mới do chính tay Akira Toriyama đặt bút thiết kế.
Dù tạo hình của nhân vật này vô cùng ấn tượng, nhưng đối với các fan hâm mộ, đây là một khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn. Đây chính là nhân vật chính cuối cùng mà thế giới được nhận từ Akira Toriyama, chấm dứt hoàn toàn chuỗi di sản kéo dài hơn 40 năm của ông ở cả mảng game lẫn manga.
Trước đó không lâu, những nét vẽ cuối cùng của ông thuộc vũ trụ Dragon Ball cũng đã được công bố thông qua tựa game Dragon Ball Xenoverse 3. Tại đó, ông đã kịp để lại hai ảnh đại diện cho người chơi cùng một nhân vật mới tên là Brett – người được cho là hậu duệ của Goku và là đồng minh chủ chốt trong cốt truyện game.
Thiết kế gây tranh cãi nhưng đầy dụng ý nghệ thuật
Nhân vật chính mới của Dragon Quest XII sở hữu một vài nét tương đồng với phong cách của nhân vật Tapion trong phần phim Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon. Tuy nhiên, ngay khi vừa ra mắt, tạo hình này đã vấp phải một số ý kiến trái chiều từ người hâm mộ khi cho rằng gương mặt của chàng trai này trông quá "mệt mỏi và buồn ngủ".
Dù vậy, nét đặc trưng này hoàn toàn là dụng ý nghệ thuật của Toriyama dựa trên bối cảnh cốt truyện. Theo những thông tin được tiết lộ, Dragon Quest XII sẽ xoay quanh hành trình của một chàng trai trẻ gặp những rắc rối nghiêm trọng liên quan đến giấc mơ của mình. Chi tiết một sinh vật giống thằn lằn xuất hiện trong trailer thậm chí còn được đồn đoán chính là hiện thân của anh ta trong thế giới ảo mộng. Do đó, vẻ ngoài thiếu ngủ hoàn toàn khớp với những áp lực tâm lý mà nhân vật này đang phải gánh chịu.
Dù công chúng yêu hay ghét thiết kế mới này, có một thực tế không thể thay đổi. Đây là lần cuối cùng chúng ta được nhìn thấy một nhân vật bước ra từ nét vẽ nguyên bản của Akira Toriyama.