LMHT: Warzone rớt nước mắt khi trở lại quán cơm xưa, hồi tưởng thời nghèo khó 'chỉ ước ngày ăn đủ 3 bữa'

Loris CarryUs  - Theo Helino | 15/08/2019 12:40 PM

Để có được sự nghiệp như hiện tại, Warzone cũng từng phải trải qua không ít chông gai trong cuộc sống.

Warzone - Đoàn Văn Ngọc Sơn, cựu thành viên của đội tuyển LOL EVOS Esports mới đây vừa cho ra đời đoạn vlog mới nhất trên Kênh Youtube cá nhân. Nhưng đặc biệt ở chỗ, vlog này không hề liên quan chút nào về game, mà là để ghi lại hành trình "quay về chốn cũ" - Quán cơm 15k (giờ đã tăng giá) mà cách đây 8 năm, Warzone đã gắn bó trong giai đoạn nghèo khổ và khó khăn nhất cuộc đời, cũng như để kể lại câu chuyện khi anh vừa đến Sài Gòn và bắt đầu mối lương duyên với LMHT chuyên nghiệp.

Năm 20 tuổi, học xong lớp 12, Warzone đã từng xin đi nghĩa vụ quân sự nhưng không vượt qua được tuyển chọn. Không có nghề nghiệp, gia cảnh khó khăn, Warzone đã quyết định lên Sài Gòn để xin gia nhập các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Vừa ăn cơm, Warzone chia sẻ quãng thời gian "nghèo kiết xác" lúc ấy: "Một cái quần mặc 4 ngày. Mỗi lần tắm dùng 1 bình nước tầm 20L. 1 gói clear gội đầu thời đó có giá 500đ, nhưng Sơn dùng 4 ngày, vừa gội, vừa tắm, vừa giặt cả quần áo."

LMHT: Warzone rớt nước mắt khi trở lại quán cơm xưa, hồi tưởng thời nghèo khó chỉ ước ngày ăn đủ 3 bữa - Ảnh 2.

Suất cơm trị giá chỉ 20k nhưng cơm thì "ngập mặt"

"Quán cơm này cách đây 8 năm có giá 15k, vì khu vực dân lao động, nên có giá rất rẻ. Thời điểm ấy Warzone một ngày chỉ ăn 1 bữa cơm trưa, sáng nhịn, tối nhịn. Đi trông tiệm net ca sáng từ 6h đến 12h, được 15k, vừa đủ tiền ăn một đĩa cơm. Trông ca chiều từ 12h đến 6h được thêm 15k nữa."

Ban đầu, hẳn nhiều khán giả sẽ nghĩ quán cơm với giá 15k - 20k thì cũng chưa có gì đặc biệt, nhưng đến khi đồ ăn được đưa lên bàn, tất cả hẳn sẽ phải trầm trồ bởi 3 đĩa cơm "siêu to khổng lồ". Thức ăn duy nhất là chút bắp cải muối chua, và 1 khúc cá. Khi ăn hết 1 đĩa cơm hết nước sốt cá, Warzone sẽ chan nước mắm để ăn nốt.

LMHT: Warzone rớt nước mắt khi trở lại quán cơm xưa, hồi tưởng thời nghèo khó chỉ ước ngày ăn đủ 3 bữa - Ảnh 3.

Anh chàng vừa ăn ngon lành, vừa kể lại chuyện ngày xưa, cũng chỉ có mơ ước nhỏ nhoi là ngày được ăn đủ ba bữa cơm

Theo lý giải của Warzone, đây là quán cơm phục vụ cho những người lao động nghèo, có thu nhập thấp, và vì vậy với giá 15k (cách đây 8 năm) thì thức ăn sẽ không nhiều, nhưng bù lại lượng cơm rất lớn, ăn xong quá no, nhưng vẫn phải cố ăn, vì thói quen từ thời "nghèo rớt mồng tơi" của anh chàng là một ngày chỉ ăn một bữa để tiết kiệm chi phí.

Khó ai có thể ngờ được rằng "Cụ tổ Warzone" ăn to nói lớn, ra thế giới tuyên bố em "không sợ thằng nào", lại từng có một ước mơ nhỏ nhoi là ngày được ăn đủ 3 bữa.

Nhớ lại thời gian đầu đầy khó khăn vất vả và các anh em đã từng chung đam mê game, thầy Ba, Prince, Zeros, Vigoss, Minas... Warzone đã không kìm được nước mắt. Rất nhiều người hâm mộ cũng phải xúc động khi lần đầu biết đến câu chuyện này.

LMHT: Warzone rớt nước mắt khi trở lại quán cơm xưa, hồi tưởng thời nghèo khó chỉ ước ngày ăn đủ 3 bữa - Ảnh 4.

Warzone bắt đầu không kìm được nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn thời mới vào nghề

Đối với nhiều game thủ, Warzone có thể là một hình mẫu đáng ngưỡng mộ, khi anh là một trong những cái tên đã gây dựng sự nghiệp từ chính đam mê của mình. Nhưng để có được một Warzone như ngày hôm nay, bản thân anh đã phải đánh đổi không ít mồ hôi và nước mắt, trải qua những ngày tháng bất chấp tủi nhục và gian khổ để theo đuổi đam mê. Quả thực, cuộc đời của Warzone dường như rất ăn khớp với một câu nói trong loạt phim hành động John Wick: "May mắn chỉ dành cho kẻ gan dạ."

Hiện tại, Warzone chỉ còn livestream trên kênh fanpage của anh: https://www.facebook.com/Box.Warzone/.

Và đăng tải các video clip tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfBYbS6kBLo8LlNPAjtHQzQ.

Xem thêm:

lmht

riot games

Warzone