LMHT: Vô địch CKTG xong, việc đầu tiên tuyển thủ này muốn làm là về nhà với vợ, đây là "Ông Chồng của năm 2017" chứ đâu

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/11/2017 12:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

"Em à, anh nhớ em…Anh muốn quay về Hàn thật nhanh để được gặp em".

Như các bạn đã biết, trận chung kết CKTG LMHT mùa 7 đã chính thức kết thúc với kết quả khiến tất cả phải sửng sốt. Khi mà Samsung Galaxy, đội tuyển được đánh giá yếu hơn bất ngờ hủy diệt hoàn toàn SKT T1 với chiến thắng 3-0. Đây là lần thứ hai liên tiếp SKTelecom T1 và Samsung Galaxy tiến vào trận đấu quan trọng nhất năm.

Nhiều người cho rằng, Samsung Galaxy chiến thắng SKT T1 là do tuyển thủ đi rừng của họ - Ambition đã lấy vợ còn HLV Kkoma của SKT thì không. Hãy cùng chúng tôi đến với những cảm xúc sau khi giành chức vô địch của anh chàng này nhé.

Cảm giác của bạn hiện giờ thế nào?

- Tôi vẫn không thể tin được những chuyện đã xảy ra. Tôi sẽ trở về Hàn Quốc và dành thời gian nghỉ ngơi, để thực sự cảm nhận được rằng tôi đã là nhà vô địch thế giới.

Khi bắt đầu giải đấu này thì bạn có chia sẻ rằng bạn không nghĩ SSG có thể giành chức vô địch. Bạn có thể nói chi tiết hơn về điều đó được không?

- Trước khi tới Trung Quốc thì tôi rất tự tin. Nhưng khi bắt tay vào việc tập luyện với các đội tuyển khác thì tôi bắt đầu nhận ra được sự khốc liệt của giải đấu lần này. Chúng tôi đã gặp khá nhiều rắc rối trong quá trình tập luyện, nhiều tới mức đủ để tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể vô địch nổi năm nay.

Chúng tôi đã học được nhiều thứ sau 2 trận thua RNG ở giai đoạn vòng bảng. Phong cách chơi của chúng tôi vẫn còn chân phương quá. Tôi phải diễn đạt thế nào nhỉ…như là kiểu tôi đã học tập được nhiều sau một buổi tập luyện với họ vậy. Tôi rất biết ơn về những gì họ đã làm với chúng tôi.

Khi xem trận đấu ngày hôm nay tôi có cảm giác như là các bạn đã thắng ngay từ giai đoạn Cấm/Chọn. Bạn thấy sao?

- Chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với SKT, và giai đoạn Cấm/Chọn họ làm khá giống những trận đấu tập. Thế là chúng tôi đã nghĩ rằng: “Họ sẽ phản ứng ra sao khi thấy những lượt Cấm/Chọn của chúng tôi“? Thế là khi bắt đầu đưa ra những lựa chọn thì chúng tôi đã nghiêm túc phán đoán xem SKT sẽ nghĩ gì. Tôi nghĩ đó là cách chúng tôi có được giai đoạn đó tốt hơn SKT, và cuối cùng là giành chiến thắng chung cuộc.

Mọi người đều cho rằng các bạn đã có chút gì đó dao động ở ván đấu thứ 3?

- Thật sự mà nói thì chỉ có 2 viễn cảnh xảy ra dẫn tới việc chúng tôi sẽ thua trận đó. Người đi đường trên của chúng tôi bị băng trụ 3 người, hoặc họ gank đường giữa và hạ gục người của chúng tôi. Khi nào mà chúng tôi còn tránh được 2 viễn cảnh nói trên thì tôi biết chúng tôi còn có thể thắng.

Ở ván thứ 3 thì cả hai điều trên đều xảy ra. Vì vậy thực tình tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đã thua. Cơ mà sau đó thì chúng tôi lại có được một thế giao tranh tốt hơn, và chúng tôi đã dành nhiều sự tập trung hơn cho các thành viên của SKT. Tôi nghĩ đó là cách chúng tôi có được chiến thắng.

Bạn đã có một lịch sử thi đấu rất dài từ trước tới giờ, nhưng đây mới là lần đầu bạn vô địch thế giới. Bạn có điều gì muốn chia sẻ với đồng đội cũng như ban huấn luyện không Ambition?

- Tôi chắc chắn rằng không nhiều người trong số chúng tôi đã nghĩ rằng SSG sẽ vô địch, nhưng chúng tôi thắng rồi…thật không thể tin được!

Tôi chưa từng tin vào việc chúng tôi là đội tuyển mạnh nhất. Chúng tôi thắng trận đấu hôm nay vì chúng tôi đã chuẩn bị nhiều hơn. Cuối cùng thì chúng tôi cũng vô địch. Nhưng tôi khá chắc rằng HLV của chúng tôi cũng đã phải đau đầu không ít lần xuyên suốt giải đấu này. Tôi muốn cảm ơn anh ấy vì những cố gắng mà anh đã đặt hết vào giai đoạn chuẩn bị trước trận đấu này. Tôi cũng muốn cảm ơn các đồng đội vì đã giữ vững được tâm lý dù chúng tôi đã phải nhận rất nhiều sức ép.

Cuối cùng, bạn có muốn gửi lời nhắn gì tới vợ của mình không Ambition?

- Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cám ơn đến vợ mình. Cô ấy đã đến cổ vũ cho chúng tôi khi cả đội thi đấu ở Thượng Hải. Sẽ còn tốt hơn nhiều nếu như hôm nay cô ấy có mặt ở đây để theo dõi trận Chung kết.

Em à, anh nhớ em…Anh muốn quay về Hàn thật nhanh để được gặp em.