LMHT: Về KT Rolster, thánh Lee Sin cho biết sự khác nhau về môi trường esports giữa Hàn Quốc và Bắc Mỹ

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 03/04/2018 05:35 PM

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Rush tại Hàn Quốc.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào tháng 12/2017, một thành viên mới đã gia nhập đội tuyển KT Rolster. Tên của tuyển thủ này rất quen thuộc với một số người nhưng cũng hoàn toàn mới đối với một số người khác. Đó chính là Lee "Rush" Yoon Jae, người đã thi đấu tại LCS Bắc Mỹ cho TiP và Cloud9, thậm chí còn đạt được danh hiệu MVP.

Tuy nhiên, chỉ trận đấu gần đây nhất của KT Rolster, Rush mới có màn ra mắt trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên tại LCK.

"Xin chào, tôi là Rush."

Rush chào phóng viên Inven bằng một giọng nói điềm tĩnh. Rush nói rằng anh khá nhút nhát nhưng có thái độ cở mở và rất hào hứng với cuộc phỏng vấn. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Rush tại Hàn Quốc.

Bạn đã ở nước ngoài một thời gian và không thi đấu cũng rất lâu rồi. Bạn có thể nói ngắn gọn về sự nghiệp của mình không?

Tôi gừng chơi các tựa game khác trước khi chơi Liên Minh Huyền Thoại vào năm 2012. Tôi đã không thể chơi nhiều trong năm 2013 vì phải học và chơi nhiều hơn vào tháng 8 năm 2014. Khi tôi đạt vị trí số 1 rank soloQ Hàn Quốc, tôi nhận được một số lời đề nghị từ Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định bắt đầu sự nghiệp của mình tại Team Impulse vào năm 2015 và chuyển sang Cloud9 vào năm 2016. Tuy nhiên, có những vấn đề nội bộ trong đội và tôi cũng muốn trở lại Hàn Quốc, vì vậy tôi đã rời Cloud9.

Sau đó, tôi đã stream một thời gian và cảm thấy như sức mạnh, sự tập trung của tôi thấp hơn khi là tuyển thủ. Tôi tập luyện chăm chỉ để khôi phục lại khả năng của mình và tôi đã có thể ký hợp đồng với KT Rolster vào cuối năm 2017 để bắt đầu sự nghiệp của mình tại LCK.

Khi ở Cloud9, ai là người ấn tượng nhất và thân nhất với bạn?

Tôi hòa nhập tốt với tất cả mọi người vì vậy không có ai đặc biệt thân, nhưng có vẻ như người hâm mộ nghĩ rằng tôi thân với Jensen và Sneaky.

Bạn vẫn giữ liên lạc với họ trên stream chứ?

Vâng, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

Sức hấp dẫn lớn nhất của Cloud9 là gì, bạn có muốn trở lại không?

Tôi chỉ chơi trong 3 đội chuyên nghiệp, vì vậy rất khó để nói. Tôi nghĩ điều tốt nhất ở C9 là lối sống tự do. Nhiều người hâm mộ thấy C9 là đội tuyển tự do và vui vẻ, sự thật đúng là như vậy. Tôi đã không ở đó lâu, nhưng nó thực sự thú vị.

Điều đáng nhớ và đáng tiếc nhất khi ở Bắc Mỹ là gì?

Có một điều đáng tiếc xảy ra ngay giai đoạn đầu. Tôi chơi tốt và giành được MVP mùa Xuân, nhưng tôi không thể tới trận chung kết. Điều đáng nhớ nhất chỉ là khởi đầu mới và những trải nghiệm thú vị mà Bắc Mỹ đem đến cho tôi. Tôi đã debut với tư cách một game thủ chuyên nghiệp, và tôi rất vui khi được giao tiếp với người hâm mộ.

Bây giờ bạn đã trở lại Hàn Quốc, ở đây khác với Bắc Mỹ thế nào?

Không có nhiều sự khác biệt về phân cấp giữa Bắc Mỹ. Các HLV và tuyển thủ đều giống nhau và HLV trưởng không quản lý chúng tôi quá nhiều, đó là một mối quan hệ khá bình đẳng. Điều này có lợi thế là ai cũng có thể nói ra điều muốn nói nhưng đồng thời, chủ nghĩa cá nhân và thiếu lãnh đạo sẽ trở thành điểm yếu. Không có ai chịu trách nhiệm sửa lỗi hoặc đưa một ví dụ điển hình như một người lãnh đạo.

Ở Hàn Quốc lại khác hoàn toàn. Môi trường luyện tập nhất quán, và có ai đó đứng ra phân xử khi có mâu thuẫn về ý kiến. Tại Mỹ, họ phải tự giải quyết mọi vấn đề khi có vấn đề nhưng ở Hàn Quốc, HLV và đội ngũ nhân viên, mọi người đều giúp tôi giải quyết các vấn đề cá nhân để tôi có thể tập trung vào trò chơi.

Bạn đang rất nổi tiếng tại Bắc Mỹ. Bạn nghĩ nguyên nhân vì sao?

Có nhiều lý do nhưng tôi nghĩ lý do lớn nhất là tôi đã thi đấu hiệu quả và có nhiều ảnh hưởng trong mùa giải ra mắt của mình. Những người đi rừng của LCS Bắc Mỹ thời điểm đó như Meteos chơi chủ yếu tập trung vào farm. Thay vào đó, tôi thích giao tranh và gank, chơi các vị tướng chủ động như Lee Sin và Nidalee. Một lý do khác là tôi là một trong số ít người Hàn Quốc có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Sau khi gia nhập C9, tôi nghĩ rằng hình ảnh đẹp của tôi với fan cùng với các thành viên C9 đã tạo nên một sức hấp dẫn, màn thể hiện của tôi cũng khá ổn. Ngày nay, có rất nhiều tuyển thủ Hàn Quốc đang thi đấu tại Bắc Mỹ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi là một trường hợp hiếm hoi.

Bạn có xem giải Bắc Mỹ không? Nếu có xem thì bạn nghĩ ai sẽ thắng trận chung kết?

Tôi không thể xem tất cả các trận đấu, nhưng tôi luôn xem kết quả hoặc highlight. Vì tôi không thể thấy các đội thi đấu thế nào nên thật khó để đoán ai sẽ là nhà vô địch.

Chúng ta sẽ lùi về quá khứ một chút. Bạn đã tốt nghiệp một trường trung học ngoại ngữ và vào một trường đại học danh tiếng. Tại sao bạn lại quyết định trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp?

Tôi là loại người không thể tập trung vào những gì mình không thích. Khi tôi làm những điều tôi thích, kết quả sẽ tốt hơn. Học tập là một nghĩa vụ của người học sinh. Tôi đã học tốt nhất có thể vì tôi cần có điểm số cao để làm những gì mình muốn.

Nhưng game thì khác. Như các bạn đã biết, trò chơi thú vị hơn khi bạn chơi càng nhiều. Khi chơi LMHT, tôi nghĩ mình khá hơn. Khi tôi đạt hạng 1 rank soloQ Hàn Quốc, có rất nhiều lời đề nghị từ các khu vực khác nhau. Khi tôi nhận được những lời đề nghị đó, tôi nghĩ rằng tôi có thể trở thành game thủ chuyên nghiệp và tôi bắt đầu sự nghiệp của mình ở Bắc Mỹ.

Khi tôi nói với bố mẹ rằng tôi muốn thử làm một game thủ chuyên nghiệp, họ lo lắng rất nhiều. Họ không thể diễn tả điều đó bằng lời, nhưng tôi nghĩ trong lòng họ rất quan tâm. Tôi đã có thể đến Mỹ vì họ nói với tôi rằng họ tin tưởng tôi, tin rằng tôi sẽ làm tốt. Kể từ khi sống 1 mình ở ký túc xá trường trung học, cha mẹ tôi ít lo lắng về việc tôi sống 1 mình ở nơi xa xôi. Sau khi tôi trở thành game thủ chuyên nghiệp, họ cũng rất thích cuộc sống của tôi. Họ nói với tôi rằng: "Nhìn thấy con trên TV là tuyệt nhất".

(Còn tiếp)