LMHT: Tổng kết tuần 2 LCS châu Âu, hàng loạt ông lớn đều ngã ngựa trước các đội yếu hơn

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 30/01/2018 02:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có vẻ như trong mùa giải năm nay, sự nổi lên của các đội tuyển mới đã trở thành một trào lưu và LCS châu Âu cũng không ngoại lệ.

Có vẻ như trong mùa giải năm nay, sự nổi lên của các đội tuyển mới đã trở thành một trào lưu và LCS châu Âu cũng không ngoại lệ. Ở hầu hết những khu vực lớn trên thế giới như LPL, LCK và LCS Bắc Mỹ, các đội tuyển tân binh mới tham dự mùa giải đều leo lên vị trí rất cao trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, những đội tuyển kỳ cựu của giải đấu lại liên tục ăn hành, từ đương kim vô địch CKTG, KSV eSports tới các đội tuyển nổi tiếng như SKT T1, Team Solo Mid, hay Counter Logic Gaming,…. LCS Châu Âu cũng không ngoại lệ với hai đại diện tiêu biểu là FNC cùng G2. Rất may, Misfits Gaming vẫn giữ được phong độ của mình. Đồng thời cuộc đua để trở thành ông lớn tiếp theo của giải Châu Âu đang gay gấn hơn bao giờ hết.


Bảng xếp hạng LCS Châu Âu sau tuần thứ hai

Bảng xếp hạng LCS Châu Âu sau tuần thứ hai

G2 để thua Giants

Ở ngay ngày đầu tiên và ngay trong trận đấu mở màn, G2 đã gục ngã trước các tân binh của Giants Gaming. Câu chuyện của G2 cũng khá tương tự như TSM tại Bắc Mỹ. Macro (những hành động yêu cầu sự phối hợp của cả đội tuyển trên phạm vi toàn bản đồ) của họ tốt, thường xuyên có lợi thế nhưng lại hay mắc sai lầm trong giao tranh tổng và lỗi vị trí. Điều này đã xảy ra trong trận đấu với Giants Gaming, G2 liên tục có lợi thế nhưng lại không biết tận dụng. Họ bị cuốn theo lối chơi của Giants và thường xuyên giao tranh với đối thủ. Bên cạnh đó, G2 cũng thường xuyên tập trung sai mục tiêu hoặc bất lợi về người do bị bắt lẻ từ trước.

FNC cũng theo chân G2 do quá khinh địch

Cũng trong ngày đầu tiên, chúng ta được chứng kiến cuộc so găng giữa VIT, một đội tuyển mới nổi cùng FNC, một ông lớn lâu năm. Và thử đoán xem, FNC lại một lần nữa “sấp mặt”. Họ đã quá khinh địch khi nghĩ rằng bỏ mặc Caps, giành lợi thế ở các đường khác là có thể chiến thắng. Người đi đường giữa của VIT, Jiizuke đã dùng con bài Ryze để lăn cầu tuyết đè bẹp FNC. Nhờ vào sự xuất sắc của mình và các sai lầm của FNC, Jiizuke đã liên tục có các pha cân hai, bắt lẻ, qua đó anh chàng này đã giúp cân bằng thế trận mỗi khi VIT sảy chân.

Nhờ Blanc và Profit, ROCCAT đã có thể đánh bại Splyce

Bên cạnh Giants cùng VIT thì hai đội tuyển khác ở vị trí đồng hạng một là ROCCAT và MSF. Về ROCCAT, trong tuần này họ đã chứng minh được sức mạnh của mình khi giành chiến thắng xứng đáng trước Splycecùng UOL. Bộ đôi Profit và Blanc vẫn là hai người tạo ra các pha đội biến giúp cho ROCCAT giành chiến thắng. Còn MSF, họ là ông lớn duy nhất giữ vững được phong độ tốt kể từ nửa cuối tuần đầu tiên. Tuy rằng ở trận đấu cùng VIT, MSF đã khá chật vật nhưng họ cũng đã chứng minh được đẳng cấp của mình khi lật ngược thế trận chỉ nhờ vào một lỗi nhỏ đến từ Jiizuke.


MSF là ông lớn duy nhất tại Châu Âu giữ được phong độ

MSF là ông lớn duy nhất tại Châu Âu giữ được phong độ

Vậy là sau một tuần thi đấu, chúng ta đã có cái nhìn rõ ràng hơn về bảng xếp hạng của khu vực Châu Âu. Tuy nhiên trong số bốn đội tuyển ở đầu bảng, trừ MSF, ba đội còn lại đều thi đấu với chiến thuật xoay quanh các thành viên mũi nhọn. Tiêu biểu là VIT với Jiizuke, Giants với Ruin và ROCCAT với Profit và Blanc. Đây là một chiến thuật tốt nhưng để hoàn thiện nó và thi đấu tốt không phải là một điều dễ dàng. Đặc biệt là khi thi đấu với các đội có macro tốt như MSF hay FNC. Họ sẽ tìm cách để bóp nghẹt những thành viên mũi nhọn. EFXchính là một minh chứng cho việc này, cả hai trận đấu của họ tại LCS Bắc Mỹ mới đây đều kéo dài vô cùng do đối thủ đã tìm được kẽ hở trong chiến thuật “xoay quanh Huni“.


FNC cần phải giải quyết triệt để các “căn bệnh kinh niên” của mình nếu muốn tiến xa hơn

FNC cần phải giải quyết triệt để các “căn bệnh kinh niên” của mình nếu muốn tiến xa hơn

Ở phần giữa bảng xếp hạng, chúng ta có Splyce cùng SO4, hai đội tuyển này cùng với ba ông lớn chính là những đội tuyển có lối đánh thiên về mặt macro. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể tạo ra được sự đột phá vì muốn tiến bộ với lối đánh macro cần phải có sự luyện tập cùng một kỷ luật thật tốt, bên cạnh đó là một sự ăn ý cực kỳ cao giữa các thành viên. Nhưng cả Splyce và SO4 hiện giờ đều chưa có cơ hội cơ hội gặp mặt được các đội tuyển đầu bảng, phải sang tuần sau chúng ta mới được chứng kiến những cuộc đụng độ này.

Sau tuần thứ hai, FNC đỡ hơn G2 một chút khi vẫn được xếp vào nhóm hạng trung. Nhưng sai lầm của FNCvẫn còn nguyên ở đó, các căn bệnh kinh niên từ mùa giải năm 2017 vẫn hiển hiện và thi thoảng tái phát. Mỗi lần chúng xuất hiện là một lần FNC chật vật chiến thắng hoặc tệ hơn là thua trận một cách khó hiểu.


Trong suốt hai năm thi đấu tại LCS Châu Âu, G2 chưa bao giờ trượt dài như mùa giải năm nay

Trong suốt hai năm thi đấu tại LCS Châu Âu, G2 chưa bao giờ trượt dài như mùa giải năm nay

Ở đáy bảng xếp hạng, H2K cùng UOL vẫn yên vị. Đa phần là do sự yếu kém về mặt đội hình lẫn độ ăn ý của họ. Cả hai đều có thể thi đấu tốt, thậm chí là sát nút với các đội tuyển đầu bảng nhưng họ lại sảy chân vào những lúc quan trọng. Kết quả là cứ thế thua cả trận đấu. Sau tuần thi đấu thứ hai này, chúng ta có thêm một thành viên mới trong nhóm “lót sàn”, đó chính là G2 Esports.

Chắc chắn trong thời gian sắp tới, bảng xếp hạng sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. Vì tính về mặt lợi ích lâu dài, một đội mạnh về macro bao giờ cũng sẽ có khả năng tiến bộ nhanh hơn là một đội tuyển giành chiến thắng thông qua các cá nhân xuất sắc. Ví dụ tiêu biểu là Immortals trong năm 2016. Khi ấy họ là một đội tuyển có thứ hạng vô cùng cao tại LCS Bắc Mỹ. Luôn luôn bán hành cho mọi đội tuyển nhờ vào bộ đôi Huni – Reignover. Nhưng khi đến vòng Play-offs, IMT hoàn toàn thất bại vì không thể cải thiện được macro của mình.

Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ còn là dự đoán. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu trật tự tại LCS Châu Âu có được lặp lại hay không.

Xếp hạng các đội tuyển tại Châu Âu sau tuần thứ hai:

- Hạng A (Ứng cử viên tranh chức vô địch): MSF, VIT, Giants, ROCCAT

- Hạng B (Tham dự play-offs, nhìn đội khác nâng cúp): Splyce, SO4, FNC

- Hạng C (Ở nhà xem play-offs): H2K, UOL, G2