LMHT: Thực hiện lời hứa năm xưa, ngôi sao của SKT T1 tặng Kkoma chiếc đồng hồ Rolex giá hơn 200 triệu đồng

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/11/2016 03:14 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Không có gì nặng nề cả, đây chỉ là lời hứa của Bang với Kkoma vào năm ngoái thôi.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, chàng xạ thủ của SKT T1 đã đăng tải 2 bức ảnh, cùng với đó là một câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Theo đó, Bang quyết định mua tặng HLV Kkoma một chiếc đồng hồ Rolex tuyệt đẹp để cảm ơn những gì mà HLV của SKT T1 đã giúp các học trò của mình trong suốt những năm vừa qua.

"Trên đường về nhà sau CKTG 2015 ở sân bay Frankfurt , tôi có hứa mua tặng HLV kkOma chiếc đồng hồ Rolex nếu chúng tôi vô địch thế giới một lần nữa vào năm sau.

Cám ơn vì mọi điều, HLV Junggyun Kim. Mong anh đừng cảm thấy nặng nề - em chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình thôi. Anh đã nói sẽ đeo nó tới khi chết. Em hy vọng anh sẽ luôn giữ nó bên cạnh mình kể cả sau khi mất.”


Một fan hâm mộ người Hàn Quốc đã nhanh chóng tìm ra chiếc đồng hồ này. Nó có giá 11, 3 triệu Won (khoảng 214 triệu VND)

Một fan hâm mộ người Hàn Quốc đã nhanh chóng tìm ra chiếc đồng hồ này. Nó có giá 11, 3 triệu Won (khoảng 214 triệu VND)

Bang là một trong những tuyển thủ đặc biệt nhất tại CKTG năm nay. Ngay trước thềm CKTG diễn ra, chàng xạ thủ của SKT T1 tuyên bố mình đã chán ngấy và chỉ chơi Liên Minh Huyền Thoại bởi vì đó là công việc của mình. Không tìm được niềm vui nơi tựa game này, thế nhưng Bang lại trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất trong đội hình SKT T1 xuyên suốt CKTG vừa qua.

Nếu như trong năm 2015, hào quang chiến thắng hầu hết rơi vào MaRin và Faker. Một người đi đường trên soái ca, chững chạc và hiền lành. Một tuyển thủ đường giữa mà ai cũng coi là người chơi xuất sắc nhất trên thế giới. Bang đánh rất hay, nhưng không nhiều người để ý đến anh.

Sang năm 2016, vai trò của Bang tỏ ra rõ rệt hơn rất nhiều. Khi anh chàng đang là mũi nhọn số một của SKT T1 và cạnh tranh trực tiếp với người đồng đội Lee " Faker " Sang-hyeok cho danh hiệu MVP tại chung kết thế giới mùa 6.

Lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch thế giới, rất nhiều đội tuyển nước ngoài, các đại gia Trung Quốc đưa ra những bản hợp đồng béo bở mong muốn có được chữ ký của Bang. Thế nhưng anh chàng này có một câu trả lời không khác gì lời từ chối thẳng thừng. Một khi SKT T1 còn HLV Choi và Kkoma, tôi vẫn sẽ ở lại cống hiến.

Và chiếc đồng hồ một lần nữa nhắc lại cho chúng ta thấy, tình cảm của Bang dành cho người thầy của mình lớn lao như thế nào. 3 chiếc cúp vô địch thế giới của SKT T1 có lẽ không chỉ nhờ họ vượt trội về kỹ năng và chiến thuật. Mà cơ bản, đó còn là sức mạnh của tình yêu thương và tin tưởng lẫn nhau. “Tôi đã hứa sẽ mua tặng cho HLV Kkoma nếu chúng tôi vô địch thế giới một lần nữa”. Không biết sau CKTG vừa rồi, Bang có hứa mua tặng gì nữa không đây.