LMHT: Thầy Giáo Ba tiết lộ về thời 'trẻ trâu' của Zeros - Bỏ học từ năm lớp 6, từng khóc vì bị troll game

MissingMiddle  - Theo Helino | 30/07/2019 12:00 PM

Thầy Giáo Ba mới đây đã tiết lộ những chuyện không thể nào quên về thời "trẻ trâu" của tuyển thủ đường trên hàng đầu Việt Nam là Zeros.

Video mới nhất trong series "Trung tâm sự" của Thầy Giáo Ba, anh đã chia sẻ những kỉ niệm không thể nào quên khi còn chơi ở hàng net XGame cùng với những chiến hữu thân thuộc, trong số đó có cả "Ma vương" Zeros. Theo Thầy Ba chia sẻ thì Zeros có một thời "trẻ trâu" không hề bình lặng tí nào khi anh chàng này mê game tới nỗi thường xuyên trốn học. Thậm chí tới năm lớp 6 thì Zeros cũng nghỉ luôn việc tới trường và tập trung hoàn toàn với chơi LMHT.

LMHT: Thầy Giáo Ba tiết lộ về thời trẻ trâu của Zeros - Bỏ học từ năm lớp 6, từng khóc vì bị troll game - Ảnh 1.

Zeros, đứng thứ 3 từ bên phải, chơi với Thầy Giáo Ba từ rất là sớm

Kỷ niệm đáng nhớ nhất mà "thầy giáo quốc dân" còn nhớ về Zeros là những lần anh chàng này vào chuỗi thăng hạng và bỗng nhiên gặp phải những "thánh troll team" và feed vô tội vạ. Game thủ thông thường sẽ nhẹ thì cào bàn phím, nặng thì chửi bậy nhưng Zeros thì khác, anh chàng này tức giận tới nỗi khóc thút thít làm cho đồng đội như Thầy Giáo Ba cũng chỉ biết bó tay. Thử tưởng tượng một cậu nhóc 14 tuổi vừa chơi điện tử vừa khóc mếu máo thì nó sẽ buồn cười cỡ nào.

LMHT: Thầy Giáo Ba tiết lộ về thời trẻ trâu của Zeros - Bỏ học từ năm lớp 6, từng khóc vì bị troll game - Ảnh 2.

Thầy giáo quốc dân bật cười khi nhìn lại hình ảnh thời "trẻ trâu" của mình và Zeros

Thậm chí có lần Zeros còn gây gổ xô xát với cả những thanh niên trông net của tiệm XGame, Minh Lộc khi đó còn dám đập chai Sting Dâu vào người đối phương rồi bỏ chạy. Thầy Giáo Ba khi kể lại câu chuyện này cũng cảm thấy quá buồn cười và cụm từ "combat lùi" quá đúng với tình cảnh khi đó của Zeros.

Bên cạnh những câu chuyện hài hước thì Thầy Giáo Ba cũng rất tình cảm khi tiết lộ về thời còn khó khăn của game thủ những năm 2013-2014. Khi đó LMHT chuyên nghiệp ở Việt Nam mới phát triển, các nhà tài trợ còn rụt rè khi đầu tư vào lĩnh vực mới này nên các game thủ gặp nhiều khó khăn về tài chính. "Thầy Ba Gà" còn chia sẻ rằng Curot, hay Warzone, khi đó mới chỉ chân ướt chân ráo từ Đà Lạt vào TP.HCM, không có tiền và cách duy nhất để trang trải cuộc sống và chơi LMHT đó là đi làm thêm, trông net thuê.

LMHT: Thầy Giáo Ba tiết lộ về thời trẻ trâu của Zeros - Bỏ học từ năm lớp 6, từng khóc vì bị troll game - Ảnh 3.

Kể cả sau khi giải nghệ thì Warzone và Thầy Giáo Ba vẫn vô cùng thân thiết

Thầy Trung của chúng ta còn may mắn hơn nhiều game thủ trẻ khi anh có công việc văn phòng nên dù không có nhiều tiền nhưng anh vẫn rất hay giúp đỡ những đàn em các thứ nhỏ nhặt như chai nước, chén cơm hay bát mì. Có lẽ vì sống tình cảm như vậy mà Thầy Giáo Ba luôn được giới game thủ Việt yêu quý.