LMHT: Thất bại trước châu Âu tại Rift Rivals, Doublelift cay nghiệt phán xét 'Bắc Mĩ toàn mấy cục tạ rác rưởi'

Loris CarryUs  - Theo Helino | 06/07/2019 12:46 PM

Dù có phần khá cay nghiệt nhưng lời nhận xét của Doublelift về LMHT Bắc Mĩ hiện tại không phải là không có lý.

Rift Rivals 2019 khu vực LCS - LEC đã khép lại vào đầu tháng 7 vừa qua với phần thắng hoàn toàn áp đảo nghiêng về khu vực LMHT châu Âu. Doublelift cùng với các đồng đội tại Team Liquid dù đã rất nỗ lực nhưng tất cả những gì mà họ có thể đạt được chỉ là một vài trận thắng để "cứu vãn" danh dự của Bắc Mĩ.

LMHT: Thất bại trước châu Âu tại Rift Rivals, Doublelift cay nghiệt phán xét Bắc Mĩ toàn mấy cục tạ rác rưởi - Ảnh 1.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn mới đây, Doublelift một lần nữa đã thể hiện thái độ tương đối gay gắt khi nhận xét về thất bại của LMHT Bắc Mĩ tại các giải đấu quốc tế:

"Tôi vẫn cảm thấy ổn vì bọn tôi đã thi đấu hết mình. Nhưng có thể thấy rõ là khi mà các đội Bắc Mĩ đang gồng mình chiến đấu thì người châu Âu chỉ cần nhởn nhơ như đi dạo cũng thừa sức đánh bại được bọn tôi.

Thực sự khá là nản vì mọi nỗ lực của chúng tôi dành cho cuộc chiến này cuối cùng chỉ là rác rưởi, không hơn không kém. Chúng tôi đã rất cố gắng kể từ MSI 2019 đến giờ, nhưng nó cũng chẳng đủ để gánh mấy quả tạ đến từ NA."

Dù khá cay nghiệt nhưng cộng đồng game thủ LMHT Bắc Mĩ cũng chẳng thể phủ nhận được rằng những lời phát biểu của Doublelift. Trong số 4 chiến thắng của LCS trước LEC tại Rift Rivals vừa qua, có tới 3 trận thắng thuộc về Team Liquid.

Ngoại trừ Doublelift và các đồng đội, phần còn lại của LMHT Bắc Mĩ đã tỏ ra quá yếu đuối và bất ổn trong hai mùa giải gần nhất. Team Liquid có thể thất bại cay đắng tại CKTG 2018, nhưng họ vẫn tiếp tục đà phát triển và hoàn thiện, bằng chứng chính là chiến tích lọt vào Chung kết MSI 2019 vừa qua sau khi đánh bại nhà Đương kim Vô địch thế giới Invictus Gaming.

LMHT: Thất bại trước châu Âu tại Rift Rivals, Doublelift cay nghiệt phán xét Bắc Mĩ toàn mấy cục tạ rác rưởi - Ảnh 3.

Tại CKTG 2019 năm nay, Team Liquid gần như đã nắm chắc một suất tham dự và đồng thời cũng là niềm hi vọng hàng đầu của LCS tại giải đấu này, nhưng đúng như lời Doublelift nhận xét, nếu các đội tuyển khác của Bắc Mĩ cứ tiếp tục thi đấu như hiện tại thì chắc chắn khu vực lại sẽ lại trở thành trò cười của cộng đồng quốc tế mà thôi.

Trong một vài nội dung đáng chú ý khác của cuộc phỏng vấn, Doublelift cũng đề cập tới việc Bắc Mĩ đang quá phụ thuộc vào các ngoại binh. Mặc dù Team Liquid cũng đang sở hữu tới 3 tuyển thủ ngoại là Jensen (Đan Mạch), Impact và CoreJJ (Hàn Quốc), nhưng Doublelift vẫn cho rằng điều này là minh chứng cho việc những tuyển thủ LMHT Bắc Mĩ không đủ năng lực để cạnh tranh ngay trên sân nhà.

LMHT: Thất bại trước châu Âu tại Rift Rivals, Doublelift cay nghiệt phán xét Bắc Mĩ toàn mấy cục tạ rác rưởi - Ảnh 4.

Xạ thủ huyền thoại này cũng nhắn nhủ tới cộng đồng LMHT Bắc Mĩ rằng họ cần phải nỗ lực luyện tập nhiều hơn nữa nếu như không muốn bị tụt hậu so với phần còn lại của thế giới.

Ngoài ra, Doublelift cũng dành một thời lượng khá lớn để nói về Perkz và G2 Esports - Những người đã đánh bại anh tại Chung kết MSI 2019. Doublelift tỏ ra cực kỳ hứng thú bởi lối chơi phóng khoáng và sáng tạo của G2, cũng như ngưỡng mộ Perkz trong việc tuyển thủ này đã phải học hỏi rất nhiều khi chuyển từ vị trí Đường giữa xuống chơi Xạ thủ.