LMHT: Team Liquid lại vô địch LCS, nhưng điểm nhấn chính là màn khai mạc thảm họa từ Riot Games

Loris CarryUs  - Theo Helino | 26/08/2019 10:27 AM

Không mấy bất ngờ khi Doublelift và các đồng đội ở Team Liquid tiếp tục đoạt chức LCS mùa hè 2019. Tuy nhiên công tác tổ chức lại khiến nhiều người xem ngán ngẩm.

Vào rạng sáng nay, trận chung kết của LCS mùa hè 2019 đã chính thức diễn ra giữa Team LiquidCloud 9. Cả 2 đội đã cống hiến một cặp BO5 vô cùng mãn nhãn với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Team Liquid là đội có chiến thắng đầu tiên ở ván 1 sau 30 phút nhờ màn trình diễn chói sáng của Impact với con bài Aatrox. Tuy nhiên Cloud 9 lập tức đánh bại đối phương trong 2 ván liên tiếp để tạm thời vươn lên dẫn trước.

Trong tình thế bị đối thủ dẫn trước, Team Liquid không thể nhận thêm một ván thua nữa. Và họ đã làm được điều này sau 2 ván 4 và 5 để lên ngôi vô địch bằng chiến thắng đầy kịch tính với tỷ số 3-2. Đây đã là chức vô địch thứ 4 liên tiếp của Doublelift và các đồng đội tại LCS.

LMHT: Team Liquid lại vô địch LCS, nhưng điểm nhấn chính là màn khai mạc thảm họa từ Riot Games - Ảnh 2.

Trận chung kết của LCS mùa hè 2019 đã đạt kỷ lục người xem. Diễn ra vào một khung giờ đẹp với người Mỹ và các quốc gia tại Bắc Mỹ nói chung, trận đấu đã thu hút tới 494.765 người theo dõi cùng thời điểm. Đây là con số cao nhất trong tất cả các trận đấu kể từ khi giải LMHT Bắc Mỹ được thành lập tới đây.

LMHT: Team Liquid lại vô địch LCS, nhưng điểm nhấn chính là màn khai mạc thảm họa từ Riot Games - Ảnh 3.

Dù những diễn biến trận đấu vô cùng kịch tính nhưng những gì diễn ra tại lễ khai mạc của Riot Games lại để lại nhiều sự bức bối cho khán giả. Đội ngũ sản xuất chương trình đã đưa một bài hát không gợi bất kì không khí háo hức, đáng được chờ đợi nào. Nhiều game thủ nước ngoài đang chê đây là màn khai mạc thảm họa nhất của Riot Games tại LCS.

Với kết quả tại LCS mùa hè 2019, Team Liquid và Could 9 có 2 chiếc vé trực tiếp đến với CKTG mùa 9 với 2 vị trí hạt giống lần lượt là số 1 và số 2.